Skip navigation.

Nearneko's page

Nearneko

Nearneko

About me

Ngày xưa mình nói: my favurrite is ĂN, now I say my favourite is NẤU ĂN... simply because noone cooks for me and noone dare to eat things i cook hehe, so I have to NAU (cook) and An (eat)

Background:
Tính cách đặc trưng: cứng đầu, cứng cổ, bướng thành thần, hehe, còn nhiều tính xấu lắm, kể cả ngày không hết

Aha, tui là con út trong nhà, là đứa nhỏ tuổi nhất...hiz
Người ta thì có anh chị em họ sàn sàn tuổi nhau để chơi cùng, mình thì không. :cry: lúc bé bé, hình như hồi lớp hai, mùa hè ở nhà bác, hú hú, nhớ lại hồi đó mình bị trêu mà không cãi lại được câu nào <bé quá chưa biết bật lại>...ức chế lắm, thế là chạy vô nhà đập cửa, chỉ đau tay mình chứ...:(
Sau này lớn lên haha, do lúc bé đã được rèn luyện như zdầy nên lớn lên chả chịu ai cả...:p

Bạn thân: Tự nhận thấy bản thân mình là friendly, nhiều bạn, nhiều bạn thân. Mà bạn thân của mình, nhìn đi nhìn lại toàn đứa hay không hà <3/5 được gọi là xinh, 1/5 là dễ xương, 1 đang consider coi có gọi là bạn thân được không>. Mà may mắn là toàn bạn tốt, làm ăn hợp rơ, từ bé đến lớn cấp nào mình cũng tìm được bạn thân >:D<

I woke up it was 7
Waited till 11
just to figure out that no one would call
I think i got a lot of friends but I don't hear from them
What's another night all alone?
When your spending everyday on your own
and here it goes


Tiếc là mấy hôm nay chúng nó đi vi vu đâu hết roài, thật là ức chế, sao lại di nghỉ cũng một thời điểm thế này...Còn một đứa bị cấm túc...cái con bé này...thía nên mình lại một mình...hu hu, phải đi chơi chứ nhỉ
Để xem xem mình nên đi đâu

First kiz: Chắc đây là cái khủng khiếp nhất với mình...vì nó xảy ra từ hồi mẫu giáo lớn <mà chắc tại nó xảy ra từ hồi đó nên trở thành ấn tượng khó phai>....áh áh áh, cứu kon với...mình chỉ nhớ nó là một đưa kon gái, hình như là số 23 (wên tên nhỏ đó rồi). Hiz, tự dưng nó rủ chơi trò gia đình ... hiz ... rồi tự dưng nó bảo mình làm papa, nó là mama...hiz, rồi tự dưng một lần nó kiz mình <chắc nó học được qua mấy cái phim trên tivi hồi đó>. Lúc đó đầu óc ngu si, àh không phải, nói đúng hơn thì lúc đó chưa nhận thức được vấn đề nên mình tưởng đó là chiện bình thường...sau này lớn hơn chút chút, nghĩ lại thì...oa oa oa...
Mình nghĩ là nhỏ đó không nhớ chiện này đâu nhỉ, chính mình hay nói chỉ có kẻ lãnh hậu quả mới nhớ lâu, còn kẻ gây ra thường quên gấp...

Truyện ma: lớp 9, một ngày vô cùng đẹp trời, cô Tuyết nổi hứng cho lớp nghỉ <hôm đó 2 tên phải đi tập văn nghệ chi đó> Chúng nó còn đóng cửa, thả hết rèm xuống rồi bật cai đĩa truỵện ma lên...nghe....<blah blah blah>

My work

Nên nói thế nào nhỉ
Part time in library
Nói chung là cực kì boring, giá mà mình cũng được như bạn kia =( mình cũng muốn đi đâu đó chơi ghê >.<

Fast facts

  • Last movie seen:Earthsea
  • Music I listen to:Anime soundtrack ^__^
  • Favorite author:Jules Verne, Diana W.Jones, Christopher Paolini; Watanabe sensei, Motoki sensei & Togashi sensei
  • Last book read:Eragon part II_Eldest
  • Best game right now:SIMS
  • I'm passionate about: coming back home...just my wish, this Xmas I do not come back home T__T so sad
  • I wish I could:get the scholarship next year
  • On my vacation I..:stay at home with mum and dad
  • If I won 1 million dollars, I would:It's my own biziness
  • If I were a super hero I would:maybe!!!Wish that I had never been a h...e...r...o...
  • Food I like:khoai tây sốt cà chua và trứng ốp la do chính tay mình làm
  • I don't like:vải...sợ lắm rồi...
  • Software I use:Microsoft Window XP

Group memberships

Cộng đồng blog Việt Nam