Hix nhìn mấy chàng kool này khi nhảy Sorry sorry bản gốc thì hấp dẫn đã đời, nhưng khi qua tới Gee (hát nhép) thì cà tưng dễ sợ, công nhận giả gái giống thật Nhất là "cô nàng" sườn xám đỏ thì tưng không tả...Qua tới Sorry Sorry thì càng bó tay hơn (Hình như lộ hàng) cái hình mặt cừơi che mất rồi...
Ngày 20/11/2009 vừa rồi, Phúc và nhóm bạn đã tổ chức 1 chuyến dã ngoại tại khu du lịch Bửu Long. Tuy trò chơi ít, nhưng bù vào đó là những cảnh đẹp tự nhiên rất thích hợp cho việc chụp ảnh. Ngoài ra, cảnh núi đá ở đây rất đẹp, nếu bạn nào biết leo núi bằng dây thì nên tới đây thử một lần để tận hưởng 1 "cảm giác rất Yomost!".
Theo yêu cầu của nhiều bạn, Neo xin đăng tiếp những clip vui nhộn. Tất nhiên là Neo đã biên tập "sạch sẽ" lại rồi... Nào hãy cười lăn, cười lốc, và cười bổ ngửa cùng Just for laught... :yes :yes
Đây là bản nháp của trailer nhưng mới xem xong cũng gây ấn tượng. Mặc dù là bản nháp nhưng thấy các kĩ xảo cũng sắp hoàn thiện rồi, lâu lâu mấy cảnh bay bay thì thấy có sợi dây an toàn thôi