Wellcome NeverCry's Blog

....Sống cố lấy thật nhiều... để cho đi thật nhiều...

100% Love

100% Love

"...Tình yêu (TY) giống như chơi đề vậy...
Có duyên thì trúng hết duyên thì trượt.....
Theo nhiều thì có thể trúng mà cũng có thể trượt...
Bạn luôn phải mất nhiều trước khi được..hay tự dưng được mà chả biết vì sao..
Đôi khi nhìn thằng khác trúng mà ức....và ức vì nó chả tốn bao nhiêu mà giật giải...
Càng chơi càng lỗ nhưng ko chơi thì ko bao giờ trúng (==')
Và cuối cùng lô đề là trò ko nên chơi...nhưng vẫn có nhiều thằng ra đê ở (^^)......."


Lý thuyết thì đã có từ trước nhưng thiếu thực tế...Nhưng sau hơn 1 năm đi đường 1 chiều, đã từng va hết ổ gà này đến ổ gà kia...Trải qua bao nhiêu gió bão cũng như chém gió, chém bão....Cuối cùng cũng đã có chút kinh nghiệm để đúc kết được cái gọi là "100%Love" này..
Thực ra lý thuyết cũng ko mới mà toàn từ sách vở mà ra...Nhưng mà vẫn mới với những người chưa biết,..thế nên lại quyết định cô đọng lại kết hợp 1 chút kinh nghiệm bản thân nữa...
Xin cảm ơn đến em, các chị, các bạn.....những người mà tui quen ngoài đời, trên forums...và cả những tác giả những cuốn sách tui đã đọc...Đặc biệt là người đó, vì tui ngâm cứu cái này cũng vì người đó thui..
Tất nhiên tôi ko có ý định "chỉ bảo" hay "dạy dỗ" ai..Mà chính xác hơn là 1 chút suy nghĩ kiểu tâm sự mà thôi...1 số thuật ngữ tôi tạm bịa ra cho dễ hiểu ko mang tính Khoa Học.Cái này chỉ là những cái chính, những cái mà tôi cho là cần thiết...

ĐỊNH NGHĨA LOVE:

LOVE chỉ là 1 phép tính của tạo hóa nhằm đảm bảo cho sự duy trì nòi giống.
Cũng giống như con người, gồm phần con(bản năng) và phần người(Xã Hội)..Love cũng gồm 2 phần :
"Love bản năng " : Khi bạn nhìn 1 ai đó và cảm thấy thíc thì có nghĩa là não bộ của bạn đã "tính toán" xong...Đó là người có bộ ADN phù hợp với bạn...Lúc này não sẽ tiết ra hormone làm bạn "say nắng"...
"Love XH" : nếu như chỉ dựa vào love bản năng thì tỷ lệ ứng cử viên là vô số..Love XH sẽ làm giảm bớt tỷ lệ này...Đó là xác xuất gặp nhau, hợp nhau, đkiện,..v...v...Chúng chính là sự cảm mến, sự khâm phục, xúc động...
Love bản năng đảm bảo cho bạn có 1 đứa con khỏe mạnh.Còn Love XH đảm bảo cho đứa trẻ 1 khôn lớn dưới 1 mái nhà Hạnh Phúc..
Theo sự tiến hóa tự nhiên lẫn XH mà đàn ông thường love bản năng nhiều hơn còn phụ nữ love XH nhiều hơn( muốn biết xin về đọc thêm sách @@)

MỤC ĐÍCH LOVE :

Ngay trong phần định nghĩa TY cũng đã nêu ra rồi, đó cũng là ý nghĩa của love...Nhưng có điều tôi vẫn cần khẳng định lại..
Tình yêu chân chính là TY dẫn đến Hôn Nhân..Nhưng Hôn Nhân chưa chắc là tình yêu chân chính..
Ko thiếu gì gái lấy chồng ko vì TY mà vì cảm giác "an toàn"...Nhưng lại rất hiếm đàn ông lấy vợ mà ko iu..Vậy lên đàn ông DÁM cưới mới là yêu thật sự..còn phụ nữ thì ko đoán đcTôi đã từng tranh luận với 1 e về vấn đề yêu ko dẫn đến hôn nhân..Rõ ràng chấp nhận yêu ko dẫn đến hôn nhân đồng nghĩa chấp nhận trường hợp ngoại tình..Ngoài ra ko dẫn đến hôn nhân có nghĩa là ko đảm bảo LoveXH mà tôi nói ở trên do vậy theo tôi quyết ko công nhận nó là TY chân chính.
Trong WTT cũng đã có 1 số người hỏi vì sao phải cần hôn nhân ràng buộc nhau? Rõ ràng đàn bà ko bao giờ đủ với đàn ông, và hôn nhân là cách phân chia đàn bà hợp lý cho hầu hết đàn ông tránh những cuộc chiến tranh giành như động vật..Mặc dù sự cạnh tranh trong tán gái vẫn rất khốc liệt..Ngoài ra hôn nhân đảm bảo cho đứa trẻ 1 mái nhà..
Vì vậy theo tôi nói TY ko cần Hôn Nhân chỉ là sự ích kỷ..

Một người thực sự yêu bạn khi và chỉ khi người đó DÁM lấy bạn và làm tất cả những điều có thể để làm bạn hạnh phúc..Một người thực sự yêu bạn thực sự sẽ gắn kết cuộc đời với bạn chứ ko phải gắn kết thân xác với bạn.... Mọi lời nói chỉ là con số 0

1 SỐ ĐIỀU QUAN TRỌNG

* Tại sao tình yêu đau khổ?

Tồn tại và duy trì nòi giống là mục tiêu số 1 của mọi sự sống..Thế nên đừng làm lạ khi một người bất chấp tất cả để sống hay để yêu.
Khoa học đã chứng minh khi yêu là đang say "ma túy"...Mà 1 kẻ nghiện thì ngay đến chính bản thân mình còn không quan tâm huống chi là mọi việc bên ngoài...Đến ngay tui, lý luận đầy mình, lý trí vững chắc...mà "say thuốc" cũng đã làm khốn đốn mấy lần..
Có cái khổ nào bằng cảnh con nghiện đói thuốc? Vậy iu mà chưa biết đau khổ là chưa iu..
*Tại sao phụ nữ hay đau khổ khi iu?
Khi tôi tán người đó, tôi muốn thống nhất quan điểm về gia đình về cuộc sống..vì đơn giản điều đó đó đảm bảo mối quan hệ lâu dài, sau đó mới bắt đầu tiến triển tình cảm(tất nhiên là phải "say nắng" đã)...Tôi ko chịu được cảnh chia tay+ly dị....Nếu hợp thì lấy mà ko hợp thì làm bạn tốt..đó là những điều tôi đã nghĩ..Tiền bạc và tình cảm là 2 thứ luôn phải rõ ràng, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Thế nhưng con gái lại luôn muốn có tình cảm trước rồi mới tiến đến việc thống nhất tư tưởng và điều kiện..Họ cho rằng TY là ko có những sự tính toán kia...Họ muốn mọi sự cứ từ từ, từ từ...
Con gái muốn dùng "ma túy" tăng liều dần dần sau đó mới tính đến là liệu ma túy đó có hợp ko? Còn tui thì muốn xem liệu "ma túy" đó có hợp hay không rồi mới dùng..Và bạn thấy hậu quả rồi chứ!10 người cai "ma túy" thì 9 người tái nghiện, 1 người thành công..Thế nên chả có gì lạ khi nhiều chị em khóc lóc than thở vì những thằng ko ra gì..Bao giờ nc mắt phụ nữ mới dành cho đàn ông tốt??
* Bỏ người yêu vì anh ta nghèo là không sai nhưng lấy 1 người vì giàu là sai trái

Nhiều người cứ than ng ui tham giàu...Tôi nghĩ họ thật ích kỷ...Sống được thì mới yêu được chứ?Hơn nữa, khi sinh ra tôi ko được ban cho đẹp trai+dẻo mỏ, thì tôi phải "cày quốc"..kiếm tiền..Những đóng góp cho XH là ko nhỏ thế nên tôi có quyền được các em trẻ đẹp chứ?
Nhưng phụ nữ thực dụng nhưng ko thực tế ở chỗ...Mỹ mạnh được nhờ phần chính USD ko phải nhờ quân sự..Khả năng kinh tế trong gia đình quyết định địa vị trong gia đình..Đừng để ai mua bạn về để làm vợ, ngắn gọn thế thôi.
*Tình yêu là số phận?
Uhm! Tôi lấy làm lạ khi người ta nhắc đến số phận thường là đối với những việc đã qua..Họ thường kể 1 câu chuyện quá khứ rồi tặc lưỡi đó là số phận..Có lẽ tôi nên góp ý đưa thêm vào từ điển Việt Việt : "số phận" ko chỉ để chỉ những việc trong tương lai ko thay đổi được mà còn dùng để ngụy biện cho sự bất lực trong cuộc sống..
*Tình yêu được ko được đo bằng sự điên cuồng của hành động mà bằng sự sâu sắc theo thời gian..

Ko nghe nghiện trình bày...!
Khi con người ta đang "nghiện" và "say thuốc TY" họ có thể làm những điều ko tưởng, và dẻo mỏ vô cùng..Đã bao giờ nghe nghiện trình bày chưa, rất là bùi tai đó..Cái sự hoa mỹ của lũ nghiện mang lại chỉ là sự dối trá, hay sự bộc phát nhất thời..
Nếu tôi là gái tôi sẽ ko quan tâm đến những kẻ luôn cố hành động điên cuồng chỉ để thể hiện..TY như vậy nhạt lắm..Điều tôi quan tâm là khi 10 năm nữa, tôi già, bệnh tật, thì liệu người đó còn bên tôi ko? Nhưng gái vẫn khoái mấy trò thể hiện này lắm @_@
Theo các tài liệu thì tôi biết cần ít nhất 6 tháng để các hormone tan dần..Tức đã đỡ "say thuốc"..Ko nên đưa ra quyết định trong lúc "phê" như vậy..
Tôi mất đến 4 năm để chắc chắn cảm xúc của mình và chém gió, thế mà người đó vẫn ko tin..Thế lên pótay.com

* Tình Yêu và Tình Dục.

Vấn đề này chẳng có gì phức tạp để mà cãi nhau cả, thế nhưng người ta vẫn cãi nhau..Tôi thường thấy hiếm khi TY ko có TD nhưng những thể loại TD ko có TY thì đầy rẫy..
Tuy nhiên về mặt sinh học, đàn ông sử lý TD và TY ở 2 vùng vỏ não khác nhau còn phụ nữ thì chỉ có 1 vùng để xử lý cả TY lẫn TD...Vì vậy đàn ông đồng ý quan hệ TD ko có nghĩa là yêu còn phụ nữ thì hiếm khi quan hệ với người mà họ ko có cảm xúc gì.
Thế nên đàn ông coi TD và TY là 2 việc khác hẳn nhau còn đàn bà thì ngược lại TD đi liền với TY..Sai lầm ở chỗ đàn bà luôn đặt suy nghĩ của mình lên đàn ông, thế nên mới có chuyện để mà cãi nhau..xem cái nào quan trọng, cái nào có trước, dùng TD để giữ TY (ôi thật là chết vì thiếu hiểu biết)
..Có thể thấy rõ rằng khi XXX đàn ông thường làm việc rất tập trung đơn giản là vì họ có vùn bộ não riêng xử lý điều đó giúp họ đạt khoái cảm dễ hơn..Phụ nữ thì rất hay bị xao lãng, khi họ XXX não bộ họ xử lý đồng thời với TY thế nên họ rất cần cảm giác được yêu để đạt khoái cảm..Đó là lý do họ cần màn dạo đầu kĩ lưỡng và ít đạt khoái cảm hơn
* Tình yêu đi theo 2 nhánh
1. TY là công cụ để thỏa mãn con người
2. TY là lý tưởng để hoàn thiện con người
Bạn sẽ chọn nhánh nào?
Riêng tui thì :
" Nếu bạn thíc 1 bông hoa bạn sẽ hái nó, còn yêu 1 bông hoa bạn sẽ chăm chút cho nó...
Tình yêu ko phải là trao cho nhau những gì tốt đẹp nhất mà là giữ cho nhau những gì tốt đẹp nhất!"

* Biết mình biết ta...Đừng chết vì thiếu hiểu biết!

Khi 1 thằng con trai đi tán gái thì luôn ngâm cứu rất nhiều về cô gái đó..Còn con gái thì luôn chỉ quan tâm đến việc mình trông ra sao trong mắt họ..Đó là lý do con gái luôn thiếu hiểu biết về đàn ông
Thiết nghĩ nên đưa ngành tâm lý học cơ bản vào chương trình giáo dục thì tốt hơn..
Nói chung con người ta gặp chuyện thì mới bắt đầu tìm hiểu, lúc ấy quá muộn để cứu vãn..Riêng tôi nghĩ, mỗi ngày bỏ ra 5 phút để ngâm cứu về con người cũng chả có gì quá khó..?
Khi tôi nói rằng tôi thic người đó, thì người đó ra sức cãi rằng đã có gì đâu mà thíc??!!! Thực ra người đó đã sai khi áp đặt cách nghĩ của con gái lên con trai..Hồi đó tôi còn chưa đủ lý luận để chứng minh tình cảm của mình là đúng, nhưng bây giờ thì khác. :
Rõ ràng chế độ phụ hệ đã xuất hiện khá lâu và tạo thành 1 lối mòn, đó là đàn ông là người chu cấp, là chủ gia đình..Vì vậy đàn ông chả bao giờ quan tâm xem người phụ nữ có giàu hay ko? Đàn ông quan tâm nhiều đến hình dáng hay nói cách khác là bộ ADN, tức là TY bản năng họ mãnh liệt hơn..Còn phụ nữ họ mất nhiều thời gian để chăm con+ việc mỗi lứa chỉ sinh đc 1(sinh đôi, 3...v...v.. ko tính)...Vậy nên họ ko quan tâm nhiều đến bề ngoài đàn ông, mà quan tâm làm gì khi vấn đề này đã được đàn ông "tính toán"..Cái cần quan tâm là "chu cấp" và đức tính của đàn ông, mà việc này thì cần thời gian..
Ngoài ra về mặt duy trì AND, khi đàn ông quan hệ càng nhiều thì khả năng duy trì đc nhiều ADN càng cao...Còn phụ nữ thì ngược lại, cho dù quan hệ với toàn bộ đàn ông trên TG thì họ vẫn chỉ có khả năng sinh được 1 lứa và mất nhiều thời gian để chăm lo cho đứa trẻ...
Chiến thuật duy trì nòi giống là đàn ông tìm số đông còn phụ nữ tìm người giỏi nhất..
Có thể điều mình nói quá trần trụi ..Nếu các bạn cho SEX ko sai thì cớ sao các bạn lại cho rằng cố gắng duy trì nòi giống là SAI?!!!
Vì vậy có 1 tỷ năm nữa thì đàn ông vấn ham gái và phụ nữ vẫn ham tài, trừ khi thay đổi hoàn toàn cách duy trì nòi giống.Vì vậy XH mới đặt ra hôn nhân để rằng buộc nhằm đảm bảo sự phát triển lâu dài và cân bằng...Đàn ông chỉ cần 3s để xem mình có yêu người đó hay không? Còn phụ nữ thì cần thời gian để yêu 1 người thực sự..Đẹp trai ko bằng chai mặt ở chỗ đó..Có điều phụ nữ luôn muốn đàn ông yêu theo cách của mình, luôn đặt suy nghĩ của mình lên người khác...Sự thực là bạn yêu cô ấy vì bề ngoài, còn tính cách chỉ là thứ giữ chân bạn ở lại bên cô ấy mà thôi..Nhưng đừng bao giờ nói về sự thật đó với cô ấy, vì cô ấy luôn chỉ thíc nghĩ rằng bạn "yêu cô ấy vì tính cách" (sặc! luôn bắt đàn ông yêu kiểu phụ nữ=> đàn ông ko nói dối ko tán đc gái)
Sai lầm lớn của phụ nữ là đặt suy nghĩ của mình lên đàn ông
Nói vậy thì chắc các bạn nữ sẽ cảm thấy rất thất vọng..Nhưng các bạn phải hiểu rằng : tôi đã gặp rất nhiều người đẹp hơn người ấy. Bảo tôi TD mà ko phải trả giá thì tôi OK ngay( nói vậy nhưng cũng phải xét nhiều, mình cũng có giá chứ ^^) nhưng bảo TY thì never..Vì vậy xin thưa với chị em đẹp chỉ có tác dụng với TD thôi chứ với TY thì vô nghĩa..Ko có phụ nữ xấu !
Thay vì trát phấn, xịt nước hoa, thì các bạn nữ lên tập thể dục, ăn uống điều độ, v..v..1 trái tim khỏe, hệ tuần hoàn, bài tiết hoạt động tốt, tâm lý thỏa mái => có nước da đẹp, thân hình cân đối, mặt ít mụn nhọt, dung nhan tươi trẻ...
Kể chuyện trên là để nói rằng...TY là rất cần kiến thức tâm lý học..Tôi luôn ước ao có 1 người vợ dám thẳng thắn nói về mọi vấn đề..Khoảng cách lớn nhất của con người chính là suy nghĩ !Hãy rút ngắn điều này bằng đối thoại nghiêm túc, bạn sẽ có 1 gia đình hạnh phúc...
Vậy sự hòa hợp trong TY là gì?

*Điều đáng sợ trong TY là hôn nhân, và điều đáng sợ nhất trong hôn nhân là những thứ nhỏ nhặt..

Tôi có thằng bạn...Mọi chuyện ko có gì phức tạp, cho đến khi chúng tôi sống cùng trong 1 nhà trọ..Hắn ko bao giờ động đến chổi, còn tôi thì hàng tuần đều quét nhà, rác thì vứt bừa bãi, quần áo thì cuối tuần mới đem cả 1 đống ra giặt, thậm chí còn mượn quần áo tôi mấy lần vì ko kịp khô...Tóm lại là địa ngục trần gian đối với tôi..Tôi cũng đã nhắc nhiều lần nhưng đâu lại hoàn đấy..Thế nên giờ này mà còn em nào mơ mộng TY sẽ thay đổi được con người thì tôi SÚT ngay lập tức..
Nói vậy chứ ngày xưa tôi cũng bẩn bựa chẳng kém gì..Nhưng từ hồi đi làm, mỗi lần về nhà thấy bừa bộn là chỉ muốn #!#@...Thế mới hiểu ngày xưa cha mẹ mình cảm thấy thế nào, thật là tội lỗi @_@..
Như vậy đấy các bạn ah! ...May là chỉ cố chịu đựng khoảng 0.5 năm nữa chứ mà có vợ như vậy chắc tự sát quá >"<..Tuy chúng nhỏ nhặt nhưng thử tính xem khoảng 60 năm chung sống tức là 21900 ngày gặp nó, nhân lên sẽ thấy :Khó khăn từ gia đình, khó khăn từ công việc là 1 thì khó khăn từ sự hòa hợp là 1000.
Tôi cực kì ủng hộ việc sống thử ko XXX là vì vậy..Nhưng những kẻ xấu lúc nào cũng ngụy biện là ko kiềm chế đc, blah blah...v...v...Đến chán !

*Tán gái là tạo ra những kí ức đẹp..

Đàn ông sợ những gì phụ nữ nhớ, còn phụ nữ sợ những gì đàn ông quên...
Tôi đã từng tâm sự với 1 số chị,em cãi nhau với người yêu..Rõ ràng phụ nữ luôn nhớ về những kí ức tươi đẹp và hi vọng điều đó sẽ lập lại..Nhưng quá khứ vẫn chỉ là quá khứ..
Não học cũng đã chỉ ra điều này..Phụ nữ sử dụng các mối quan hệ rất nhiều, vì vậy ký ức đóng 1 vai trò quan trọng trong việc xét đoán tính cách (về đọc sách thêm nhé @@)
Túm lại muốn tán gái tốt nhất là tạo những kỉ niệm đẹp theo "1 motip nhất định", vì con gái rất ngu nghệ thuật..

*Vậy TY rốt cuộc chỉ là những tính toán, không lãng mạn, ko bí ẩn...!!!??
Đã có thời gian dài người ta cãi nhau về việc ánh sáng mang tính sóng hay hạt...như việc TY là cảm xúc hay là lý trí..
Xét cho cùng thì tình cảm cũng chỉ là những tính toán vô thức xảy ra trong não..
Nhưng tại sao rất nhiều người lại thấy rằng lý trí và tình cảm lại luôn mâu thuẫn?!! Là tại vì sự hạn chế trong nhận thức về chính bản thân, và sự yếu kém về cảm nhận cảm xúc..1 lúc nào đó khi bạn nhận ra rằng lý trí và tình cảm của mình đã trở thành 1..lúc đó tình cảm của bạn sẽ tuyệt đối hơn và cũng dẫn đến sự cô độc hơn..Cô độc trong cách nhìn nhận thế giới và trong cách thế giới nhìn nhận bạn
Các bạn có thể thấy, những người tạo ra nghệ thuật thường là đàn ông, còn phụ nữ đa phần là người truyền đạt chúng...Tại sao phụ nữ cần lãng mạn? Đơn giản vì họ thiếu chúng!
Tuy tôi phân tích rạch ròi và lạnh như thế này nhưng chưa bao giờ sợ mình thiếu lãng mạn..Cái tôi lo là liệu phụ nữ có thật sự hiểu lãng mạn là gì ko?
Vậy nên đây ko phải là vấn đề tính toán hay lãng mạn mà là hiểu biết hay thiếu hiểu biết.
*Lý thuyết chỉ là lý thuyết..Ko nhất thiết phải phức tạp như vậy
Chính xác! Cái quan trọng là liệu người ta có hiểu và vận dụng được hay ko? Cùng 1 giáo trình nhưng có học sinh giỏi, học sinh dốt.Vậy nên đừng trách giáo trình chỉ là lí thuyết..

*Tình thân và tình yêu...Liều thuốc cho TY

Chính xác là sau khi kết hôn người ta thường hay thắc mắc TY đã đi đâu?
Câu trả lời đơn giản là tình yêu đã chuyển thành tình thân..Tất nhiên trong khuôn khổ bài viết ko thể nói rõ việc thế nào là tình thân, ở đây chỉ nói lên 1 khía cạnh mà rất nhiều người hay bỏ lỡ...
Chúng ta có thể thấy rất rõ bằng ví dụ sau : khi bị ốm đau người ta hay nghĩ hay về người thân chứ ko phải người iu, và chúng ta chỉ nghĩ về người iu khi người đó đã là vợ hoặc chồng ta..
Khi tui viết những dòng về tình thân và TY là tui đang bị sốt và ko thể nào ngủ được. .Và tui ngộ ra rằng liều thuốc cho TY= đau đớn+tình thân. Ai chưa hiểu được cứ từ từ rồi sẽ hiểu

*Nam tính ?

Cái này viết thêm vì thấy nó hay hay..Những cái này chưa đc Khoa Học chứng minh mà là do tui chiêm nghiệm mà thành.
Tôi ghét bia rượu, thuốc lá và ưa sạch sẽ....vì vậy mà chị em cho rằng tui thiếu nam tính..
Về bia rượu, thuốc lá..thì có thể hiểu được...Đơn giản là các motip nam tính đều xuất hiện với rượu bia và thuốc lá...Mà con gái khoái motip họ ko thic sáng tạo như con trai...Tất nhiên họ sẽ cãi bay cái biến ngay...Nhưng mà rồi xem, tui thấy nhiều thằng say mèm, đốt thuốc phì phèo vẫn khiến con gái cảm thấy thíc thú hơn..
Tôi đã chứng kiến nhiều cảnh bạn bè say được người iu đưa về..Tôi nhìn thấy sự khó chịu nhưng lại cảm nhận được 1 điều gì đó...Rõ ràng cái việc chăm chút cho người yêu đã kích thíc bản năng gia đình của người phụ nữ..
Phụ nữ mong muốn được bảo vệ nhưng lại khao khát được chăm sóc gia đình..Vì vậy những người đàn ông quá tốt sẽ tước đi cái cảm giác chăm sóc, quan tâm của phụ nữ đối với gia đình.
Thật là lạ là các chị thì khá là thíc đàn ông sạch sẽ, còn các e thì lại ghét?
Theo tôi suy luận thì các chị hiểu được cái nỗi khổ sống với 1 người ở bẩn như thế nào?Còn các e, tôi đoán họ cho người đàn ông quá sạch sẽ là kỹ tính..Và tất nhiên loại kĩ tính thì thường khó tính và gia trưởng..Con gái họ nghĩ vậy @@..
Túm lại đàn ông quá tốt, sẽ khiến cho phụ nữ bị mất 1 số quyền..Như quyền đc giặt quần áo cho chồng con, quyền được cảm thấy mình là 1 người mẹ, 1 người vợ..
Ờ..Lúc đầu tui cũng định "nam tính" 1 chút, nhưng nghĩ lại : việc éo gì mà phải thay đổi bản thân vì đàn bà nhỉ...Và thế là tui lại là tui.

Lời khuyên đối với các cặp vợ chồng là chớ có thuê người giúp việc ..Máy móc phụ giúp con người nhưng người giúp việc sẽ làm mất trách nhiệm của vợ ,chồng với gia đình..điều đó sẽ dẫn đến sự tan vỡ còn nhanh hơn cả việc cãi vã

* Đôi điều tự bạch về TY của tui

Khi tôi soi gương cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tôi nhận ra mình sinh ra ko phải để được yêu mà chỉ để yêu và viết về TY..Vì sao?
1, Ko đẹp trai, ko giàu, ko thíc nịnh gái=> ko dẻo mỏ....Thế thì gái nào thíc
2, Mục tiêu trong TY là sự hòa hợp và dài lâu của mối quan hệ chứ ko cố làm hài lòng gái...Mà gái mà ko được lòng nó thì nó sút ngay...
3, Gái rất thíc sự bí ẩn, tui thì quá " thông minh" đi lột trần tất cả..
4, Khi hò hẹn thì gái thíc những điểm chung, còn tui luôn cố tìm điểm khác nhau...Gái cho rằng TY là bắt gặp những điểm chung..Tui lại cho rằng TY là sự chấp nhận những sự khác biệt.
6, Ai mà bị tôi tán thì rất là khó chịu...Vì tôi là dân thiết kế nên những tính huống xấu nhất tôi đều đã tính đến..Vì vậy dù bạn có thic hay ko thic, có người yêu hay chưa có người yêu, ghét hay yêu quý..đều đã đc tính đến..Thử tưởng tượng xem dù mình có phản ứng thế nào mà thằng đó vẫn lù lù tiến đến thì có tức ko cơ chứ @@...Lại chưa kể hắn có thể viết văn, thơ, vẽ tranh, sáng tác nhạc để thể hiện TY nhưng cũng có thể chỉ rõ mồm một, phân tích từng ly về việc TY hoạt động như thế nào trong não, các quan điểm về XH..v...v...
Người ấy cũng vậy, chưa kịp hiểu cái gì đã được tôi tung cho 1 đống lý thuyết từ khoa học đến nghệ thuật...v...v...Không sốc cũng lạ...Thực ra tôi chỉ muốn đi tìm tiếng nói chung, ko tìm thấy thì làm bạn...Vậy thôi...Èo.nhưng tôi nghĩ bạn ấy vẫn còn sợ cái cách tán gái kiểu hổ lốn như vậy...
Với cách tán gái của tui : 100 người thì 100 người trượt, nhưng 1000 ng thì sẽ đc 1 ng..Tôi cũng chỉ cần 1 người nghĩ đc rằng tất cả những điều tôi làm là lột trần những sự giả dối, sự mù quáng của TY để đảm bảo 1 mối quan hệ lâu dài và đảm bảo ko có bất cứ sự tổn thương nào..Nhưng đó chỉ là ước mơ khi tôi đọc được câu này :
"Điểm yếu của phụ nữ ko phải là TY mà ở chỗ họ ko biết mình thực sự muốn gì"
Kẹo ngọt và thuốc đắng..
Nếu bạn chọn thuốc đắng như tôi thì xin chia buồn..Bạn vừa mới làm 1 hành vi giống như tự sát..Hãy dùng sự hiểu biết của mình để làm "hài lòng" chị em và trở thành viên kẹo ngọt, hàng tá cô gái sẽ đổ theo bạn
Hi vọng bài viết dài này sẽ giúp các bạn thấy 1 khía cạnh khác của TY..Thank vì đã đọc..
Những ai thấy dài ngại đọc đừng cmt...

Sách nên đọc : “Tại sao đàn ông thích tình dục và phụ nữ cần tình yêu” – Allan & Barba
Một số điểm hay:
Đầu tiên phải thấy là mọi sự khác nhau giữa nam và nữ, đều do hormone gây ra. Các bạn hãy nhớ rằng chúng ta đều bị điều khiển bởi hormone. Mọi cảm xúc, tình yêu, sức khỏe, thể chất, tính tình đều là hệ quả của hormone. Thứ hai là hành vi của 2 phái không hề thay đổi trong hàng trăm ngàn năm qua.
Tại sao đàn ông thích sex? Vì Testosterone – loại hormone điều khiển nhu cầu tình dục – ở đàn ông cao hơn ở phụ nữ gần 20 lần! Tại sao phụ nữ yêu thì sâu đậm hơn, dại dột hơn? Vì phụ nữ có nhiều Oxytocin hơn, hormone “hạnh phúc”. Đơn giản là chúng ta khác nhau.
Các cuộc tình dễ chấm dứt nhất là từ 3 đến 9 tháng sau khi bắt đầu yêu. Lý do là khi mới yêu, Testosterone trong nam giới giảm xuống, nhưng lại tăng lên trong phụ nữ. Thế là không vấn đề gì cả, hai người đều muốn cùng một thứ, vào cũng một thời điểm. Sau khoảng 3 tháng, lượng Testosterone ở nam tăng lên (về vị trị tự nhiên), ở nữ thì giảm đi (cũng chỉ về vị trị tự nhiên thôi), gây ra chênh lệch rất lớn về nhu cầu tình dục. Lúc này đàn ông nghĩ bạn gái thờ ơ với mình, còn phụ nữ nghĩ bạn trai chỉ cần có sex. Bất đồng bắt đầu từ đây.
Phân tích vỏ não cho thấy người điên, người phê thuốc phiện và người đang yêu chẳng khác nhau là mấy!
Ai cũng biết đàn ông yêu bằng mắt, nhưng phụ nữ chưa hẳn là yêu bằng tai đâu. Đúng là phụ nữ thích được khen, nhưng thật ra đàn ông cũng vậy thôi. Sự thật là phụ nữ yêu bằng trí nhớ! Khi gặp một anh chàng, một người phụ nữ sẽ cực kì nhanh chóng và vô thức so sánh anh ta với tất cả những người đàn ông mà cô ấy biết. Và lẽ tất nhiên là sẽ so với bố của cô. Đây cũng là lý do tại sao phụ nữ nhớ dai, cái gì cũng nhớ, vì phải thế mới có thể chọn được bạn đời theo cách của họ. Còn đàn ông thì bị cái bệnh nhìn chằm chằm vào người ta, vì lý do tương tự.
Robin Williams: Chúa cho người đàn ông một “cái ấy” và một bộ não nhưng chỉ cho đủ máu để bơm mỗi lần một cái!
Thời đại này hình tượng lý tưởng của cả 2 giới đều bị thổi phồng lên quá đáng. Kì vọng của cả 2 giới đều cao đến phi thực tế. Đàn ông muốn bạn gái trông như cô người mẫu trên bìa tạp chí. Có vậy thôi. Và phụ nữ hiểu là phải phấn đấu thế nào. Ngược lại, phụ nữ muốn người yêu là “một chiến binh ở công sở, một anh chàng tinh tế trong ăn mặc, khéo léo đảm đang trong nấu nướng, một con ngựa chiến trên giường, một cái bụng sáu múi, một người cha hoàn hảo, một người bạn thích nghe phụ nữ ca thán. Đàn ông vừa không biết hết những tiêu chuẩn này, và có biết thì cũng không sao làm nổi.
Hàng ngàn năm nay phụ nữ vẫn đi tìm một thứ ở đàn ông: sự chu cấp. Ngày xưa sự chu cấp là chia phần thức ăn đi săn được, chia sẻ cái hang, bảo vệ khỏi thú dữ. Ngày nay là nhà lầu, xe hơi, quần áo đẹp... Do vậy phụ nữ luôn có gắng trói chân đàn ông, muốn đàn ông cam kết gắn bó với mình. Nhưng càng sau này sex lại càng trở thành chuyện bình thường, đàn ông sẽ càng khó gắn bó hơn. Nói cách khác thì đàn ông sợ bị kiểm soát, và chỉ cam kết gắn bó nếu anh ta không tìm được sex một cách dễ dàng.
“Một phụ nữ đang đứng trần truồng, buồn rầu trước cái gương: “Em cảm thấy thật kinh khủng. Trông em già nua, mập ú, xấu xí quá. Lúc này, em thật sự muốn nghe anh khen em một câu.” Anh chồng đáp: “Ồ, thị lực của em tốt đấy.” Và rồi cuộc chiến xảy ra...”
Nói về một loạt những sự mâu thuận như vậy, vậy bao giờ hôn nhân mới diễn ra? Nếu không nói đến các cuộc hôn nhân bồng bột, thì 2 người sẽ lấy nhau khi người đàn ông sẵn sàng. Phụ nữ thì không vấn đề gì cả, vì từ bé tí đã thích làm công chúa để hoàng tử đến đón đi rồi. Có một điều mà các bạn nữ không biết, đó là con trai lúc bé muốn làm siêu nhân, không hề muốn làm hoàng tử!!! Phái nữ càng cố bó buộc, trói chân phái nam bao nhiêu, phái nam càng sợ trách nhiệm và sự gắn bó bấy nhiêu. Tuy nhiên về mặt khoa học thì cuối cùng đàn ông cũng sẽ muốn lấy vợ, khi mà lượng Testosterone bắt đầu giảm. Điều này sẽ xảy ra với đàn ông thế kỉ 21 vào tầm 27 tuổi.
5 câu hỏi mà đàn ông sợ nhất:
Anh đang nghĩ gì thế?
Anh có yêu em không?
Trông em có béo không?
Anh có nghĩ cô ta đẹp hơn em không?
Anh sẽ làm gì nếu em chết đi?
Nếu bạn hỏi bạn trai mình những câu trên, bạn sẽ hoặc là khai mào cho một cuộc cãi cọ nếu bạn trai bạn thật thà (hoặc là ngu), hoặc là ép bạn trai mình nói dối. Nếu bạn không sẵn sàng cho sự thật, đừng hỏi đàn ông. Để minh họa rõ hơn sau đây là những câu trả lời thật mà bạn có thể nhận được:
Không có gì cả.
Theo em thì thế nào là “yêu”?
Mập là so với cái gì?
Ừ, nhưng mà tính em hay hơn.
Ờ, ờ, ờ...
Để sống hạnh phúc với một người đàn ông, bạn phải hiểu anh ta nhiều và yêu anh ta ít thôi. Để sống hạnh phúc với một người phụ nữ, bạn phải yêu cô ta thật nhiều và đừng cố hiểu về cô ta.
Hãy đừng là kẻ thất học trong tình yêu!






Bi Bi My Love20+ (dành cho người lớn ^^)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.