Skip navigation.

Log in | Sign up

STICKY POST

Hay gọi tôi nhé bạn thân hỡi

Một ngày nắng lại về..

Uh, ngày nào mà chả có nắng. Dù không khí có lạnh nhưng trời vẫn k quên mang về mùa đông những cái nắng ấm lúc ban trưa. Và tất nhiên nắng ở đây là nắng trong lòng tôi, 1kẻ hay nghĩ vẩn vơ rồi ngẩn ngơ gặm nhấm những nỗi buồn..có và không lí do. Lâu lắm, lắm rồi hnay tôi mới lại bỗng có 1ngày vui vẻ đến thế. Phải, từ trong suy nghĩ đấy...Vâng, chả có j thay đổi cả, vẫn theo đuổi những mong ước viển vông, đlàm về lại ngồi nghiền cuốn " không gia đình" . Thế nhưng hnay tôi thấy vui lạ, cái niềm vui khó tả. Buồn vu vơ, vui cũng trở nên vu vơ..ví đúng ra mà nói tôi cũng chẳng biết mình vui vì cái lí do j mà. Nói chuyện đt với mẹ, với hâm hâm tôi thấy tmái lắm. Uh, cũng chẳng biết 1kẻ hay có lẫn 'mưa' và 'nắng' trog 1ngày như tôi sẽ có trọn vẹn đựơc cái ngày hnay bao nhiêu lâu.. Jờ tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến, vì hnay tôi đang được sở hưũ niềm vui cuả tôi. Nói sở hưũ là bởi nó hay fụ thuộc vào quá nhiều thứ xung quanh tôi mà có bảo nó cũng chẳng bjờ chịu nghe theo tôi cả, thế nên...chẳng tội j lúc này tôi nghĩ đến những điều có lúc khiến tôi điên đảo cả. Nhìn về fía trứơc, và lạc quan lên. Tôi cần nhớ, để cho cái tên suy nghĩ trong tôi vui vẻ thì ắt nó cũng sẽ để cho con người tôi được tmái. Tất nhiên đây mới chỉ là fần chủ quan thôi, còn khách qua thì còn quá nhjêù thứ mà chính tôi cũng thừa hiểu k dễ j chiến thắng đựơc nó. Nhưng trước hết ta fải thắng chính ta cái đã. Hj' hj' :-)

ABC

Chang biet nua. Chi biet la can tam su. The la lai vao day. Nua dem rui. Vay ma van chua muon ngu. Dao nay thuc dem quen rui. Hom qua thu ctoi 2 gio sang moi di ngu. hom nay met moi nhung cung k muon ngu.
Cong viec moi trong thi co ve tot nhung .... thuc ra no dang loan het ca len . Sep noi lam xong sep se thuong 1 cai dien thoai. Nghe thay vay cung thay vui. Nhung nhan hay k no con dang suy nghi. Nhung jo no thien ve k muon nhan . Chang biet nua nhung no k can dien thoai dep chi can tot va nghe goi binh thuong la dc. Va lai chiec dien thoai no dang dung la cua mot nguoi ban. No coi dien thoai nhu chinh nguoi ban no vay. Thay the cai khac jo no rat ngai tru phi la.... hic k noi dieu sui xeo. hic chang biet con nguoi ma. ngoai minh co the doc dc suy nghi cua minh thi cha co ai doc dc suy nghi cua minh ca. Va nguoic lai nguoiita nghi j thi minh cung k biet dc.... hum ngu thui 12h15 rui chang lam d cai j ca

Bâng khuâng cuả Ruà đá..:-)

H về, liệu đó có fải lí do khiến nó bâng khuâng mãi. Có lẽ lần này nó & H sẽ k bjờ có dịp ở cùng nhau như hồi đi học và suốt thời gian qua nữa. Nó buồn..nó đã k nhận ra điều đó cho đến khi H về. Có thể đã có những chuyện H đã khiến nó buồn và thất vọng..mà thực ra thì cũng bởi tại nó đã hi vọng quá nhiều đấy thôi. Nhưng nó biết H là đứa bạn duy nhất biết rằng khi nó bỗng dưng hét lên rất to, 1cách vô cớ hoặc gọi ra 1cái tên thì đó có nghĩa là nó đang nhớ ai hoặc ít ra là đang nghĩ tới ai... Và khi..2đứa tán dóc rôm rả, rồi cùng nhau cừơi ha hả. Có khi là jận nhau, lâu lâu. Có lần lâu nhất là hồi đi học nó chót nói lời vô tình với cô bạn khiến hắn hiểu lầm rôì chẳng ai nói với ai câu nào 1tg, cứ làm mặt lạnh với nhau hoài. Có khi đơn giản chỉ là nồi mỳ tôm, H thjk ăn 1kiểu,nó thjk kiểu khác nhưng khi nấu nó lỡ cho theo sở thjk cuả nó và...hôm đó cả 2 bỏ bữa đi xem fim với cái bụng đói dóc cồn cào.hjx. Nó cũng hiểu điều này k sớm thì muộn cũng sẽ đến nhưng nó chưa bjờ đặt mình vào đó, nên mọi thứ dừơng như còn đang vây lấy nó. Nhất là khi còn lại 2chị em, lại k làm cùng nhau nên cứ ng về kẻ đi như là để thay nhau trông cái fòng vắng teo này. Hnào cũng mình nó lui thui, ra ra vào vào mở nhạc inh om để trong nhà có tiếng người. Thật là buồn... Tất cả đã lại kéo nó về những tháng ngày đi học vui vẻ ấy, nó nhớ lớp nó, nhớ tcả mọi người cả xóm trọ cuả bác Tân nữa. Vui và buồn... Bao nhiêu lần nthế khiến nó có chút sờ sợ những thứ thuộc về quá khứ mà nó lại đẹp và khó quên. Vì rơi vào đó là nó lại chẳng muốn trở lại với cái thực tại tẻ nhạt này nữa..mà sự thật thì nó lại k thể làm điều đó. "Let's talk about love" bài hát mà nó đang nghe lúc này khiến nó thấy da diết 1 điều j đó mà nó khó diễn tả thành lời. Những bài hát, ôi..những người bạn luôn mang được những tâm trạng cuả nó đi xa về gần ;-) Hôm qua fone cho Hạnh béo, từ ngày cưới chưa gặp hắn nói chuyện rồi lại chỉ muốn đc đến bên cạnh hắn để 2 đứa lại đc ôm lấy nhau mà trò chuyện, kể cho nhau về tất cả mà cả 2đã k thể làm điều đó tg qua. Buổi tối gọi Cường kòm đi ăn ốc, lục cả list thì cũng có mỗi hắn là ở gần và có vẻ là k bận y đương lắm để mà đi chơi đc. ;-) Cũng lạ vì vốn bị coi là hơi ki nhưng nay thằng bé tranh chân chi trả toàn bộ, uhm. Chắc sắp yêu.. :smile: :-) :-D Cũng muộn roài, go to sleep thoai...chúc pà k0n ngủ ngon na.:-)!

Trái tim bên lề

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31