Ngày ta đi về phía không nhau ...

Bài được đăng bên kenh14.vn 19/06/2008 00:03:32

Là ngày hôm nay, Hà Nội hôm nay trời chẳng nắng như mọi khi, kể cũng lạ vì đang giữa mùa hè lại có được ngày hôm nay thật sự mát mẻ. Nhưng trong tim em lại nóng như lửa đốt.

Là ngày hôm nay anh với em vẫn nơi cũ, vẫn nơi tràn đầy kỉ niệm nhưng em lại đến sớm hơn chứ không đi cùng anh như mọi khi. Em muốn đến trước, em muốn nhìn vào chiếc ghế anh thường ngồi, nhâm nhi ly café mà anh vẫn khen ngon trong khi em thì nhăn mặt vì đắng.

Em sẽ chỉ một mình nhìn ra phía trời xa xa kia, chẳng còn bám tay anh chỉ trỏ thích thú như khi chúng ta ngồi chung một bàn. Em cũng sẽ một mình lượn phố phường, một mình lang thang khắp các ngóc ngách và chụp những bức hình mà đôi khi rửa ra anh với em đều bật cười. Em sẽ một mình cưỡi “xế nổ” mà chẳng cần “ôm eo” ai hết, cái mũ bảo hiểm cũng chẳng còn được dịp “hôn trộm” cái mũ ngồi đằng trước nữa.

Thứ bảy, à không... tất cả các ngày trong tuần em cũng đều sẽ đi chơi mà không có anh. Chẳng sao anh nhỉ? Còn có bạn bè em, không có anh em sẽ có thời gian quan tâm nhiều hơn với bạn bè và gia đình em. Nhưng..


Em cũng sẽ phải một mình đối mặt với khó khăn vấp váp của cuộc sống xô bồ, một mình khóc lặng lẽ mà chẳng có anh để tựa vai, một mình nghe Within Temptation da diết như cắt lòng. Một mình đến những nơi chúng ta thường khoác tay nhau cười nói. Một mình… nhớ anh.

Rồi em sẽ quen thôi.

Ngày hôm nay khi anh đi về phía em, em sẽ buông anh ra, thả tay để anh có thể tự do đi về phía người đó mà có thể người ta xứng đáng với tình yêu của anh hơn em. Với người đó, cuộc sống của anh chắc chắn sẽ bợt nặng nhọc hơn, mầu hồng sẽ nhiều hơn, và anh chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn.

Anh, anh đừng chối là anh không có cảm tình gì với người ta. Em đã thấy ánh mắt hai người nhìn nhau, em đã thấy sự quan tâm của anh đối với cô ấy trong từng cử chỉ. Em đã thấy tim em... đau.

Anh ạ, em đâu có trách anh. Em biết đây sẽ là điều tất yếu. Em sẽ chẳng giành giật anh đâu, bởi như thế anh sẽ mệt mỏi và đau buồn lắm, còn em, em chỉ mong anh hạnh phúc. Thế là quá đủ đối với em.

Ngày hôm nay em đi về phía không có anh đứng đợi, anh cũng sẽ đi về phía ngược với lối đi của em. Ngày hôm nay, ta đi về phía... không nhau.


Ngoài lề: dạo này ko post bài được đăng sang bên này nữa, tất cả những bài được đăng báo hoặc những bài viết lăng nhăng sẽ dần dần được post sang bên http://my.opera.com/HTHuyen/blog/ . Có thể một hầm chứa những thứ nhảm sẽ hợp hơn chăng? Bài này hôm nay được post sang đây vì nó nhận được khá nhiều comment và 1 số khá thú vị. Số người đọc cũng nhiều hơn mọi lần khác mặc dù là bài mới. Thanks Mr PA. Hơn nữa nó cũng đánh dấu cho ngày thi đầu tiên, ngày hôm nay

Mưa & sấm sétNửa đường

Comments

Unregistered user Thursday, June 19, 2008 2:43:36 PM

Hương Trang writes: "Ngày hôm nay em đi về phía không có anh đứng đợi, anh cũng sẽ đi về phía ngược với lối đi của em." Chị ạ, chẳng biết em gọi thế có đúng hay không nhưng em đã phải rất khó nhọc mới tìm ra được người viết bài này là chị. Em đã xúc động lắm, em đã phải khóc khi đọc bài này. Nó làm em nhớ đến ngày chia tay của chúng em, mới đây thôi nhưng có lẽ đã rất xa rồi. Em chúc chị hạnh phúc với con đường chị đã chọn.

Bùi Đức Anhalonecoffee Friday, June 20, 2008 11:18:13 AM

tình hình là em nghé bệnh tương tư hơi bị nặng bigsmile
Thui vui lên nào em , một mình cũng có niềm vui mà wink
Tặng em mây câu thơ ...

"Một nửa sung sướng vô ngàn
Trời cao biển rộng có cần sa chi?
Lúc chén rượu, lúc li bì
Mặc sức ta muốn làm gì ở ta
Hai nửa khổ lắm em à,
Đi khuya, về sớm là ra chuyện rồi
Áo mới lắm lúc lôi thôi
Có vết son nhỏ là đời đi tong
Em ơi hãy cứ thong dong
Giữ nguyên cái nửa của mình nhé em"

GillyNghecon18 Friday, June 20, 2008 12:11:37 PM

@ Hương Trang: đọc comment của em từ hôm qua mà không biết nên comment lại thế nào. Chị chỉ biết cảm ơn em nhiều vì những chia sẻ của em. Cũng chúc em hạnh phúc.

@ anh Alone: em tương tư đâu mừ tương tư, có anh á. Nhìn Status thì bít wink. Bài thơ này chắc để dành tặng lại cho anh, keke.

MÈO MUNmeomun202vt Saturday, June 21, 2008 6:53:02 AM

Những câu chuyện muôn thuở về tình yêu!

ukhukhhuyen Saturday, June 21, 2008 5:03:22 PM

Đôi khi người ta hơi kỳ quặc, chắc là mình sẽ hok tự dằn vặt đâu nếu mình là cô gái ấy! ^^

GillyNghecon18 Saturday, June 21, 2008 6:25:05 PM

smile

Trầm...kalteryl Sunday, June 22, 2008 7:28:18 AM

Hôm nay mới đọc kỹ lại nè... lại buồn... lại nhớ... ngày chia tay...

GillyNghecon18 Sunday, June 22, 2008 8:12:19 AM

uhm, có ngày chia tay nào mà không buồn đâu em.

Trầm...kalteryl Sunday, June 22, 2008 8:50:07 AM

Tự dưng ngồi viết truyện về ngày hôm đó...

bachcottinhtinhyeukhongsacmau Sunday, June 22, 2008 7:47:01 PM

Ừ! Chia tay
Quên kỷ niệm xưa quen
Quên ánh mắt,
Nụ cười
Quên bờ môi tha thiết
Quên cây đàn và cả bài tình ca da diết
Mình hững hờ, đi về phía không nhau


sad

GillyNghecon18 Monday, June 23, 2008 2:48:58 AM

sad

Trầm...kalteryl Monday, June 23, 2008 3:26:03 AM

Hờ... thơ hay thía... bigsmile

HaNeul Monday, June 23, 2008 1:31:33 PM

Cô Nghé viết bài rất nhiều cảm xúc! Cô Nghé có muốn thử sức viết bài ở tạp chí k? Bên chỗ mẹ HaNeul đang chuẩn bị ra 1 tờ tạp chí dành cho teen trong tháng 8 này đấy!

GillyNghecon18 Monday, June 23, 2008 1:34:39 PM

:| có chị ạ. Em sắp thi xong rồi và tháng 7 sẽ thất nghiệp o. Em cũng khá thích viết nên oki luôn sis ạ. Có gì sis bảo em với nhé.

Vũ Khánhvkhanh Tuesday, July 1, 2008 4:39:14 AM

Làm tiền là thích rồi bigsmile

GillyNghecon18 Tuesday, July 1, 2008 4:50:54 AM

hị hị bigsmile

Unregistered user Wednesday, June 3, 2009 6:34:21 AM

Anonymous writes: tinh yeu vo' van~

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30