Ngày thi cuối --> hết đời SV

Đêm trước khi thi 2 môn cuối Nghe + Nói : bạn Gà nhắn vọn vẹn có mấy chữ: "rút 1 lá đi"
Lò dò đi rút đang tráo thì lá " three of cups" rơi ra. Nhắn lại cho Gà, bạn ý bảo "đấy là biểu tượng của sự may mắn, niềm vui và có thể là một bữa tiệc nhỏ" Hị hị.

-------

Sáng chuông kêu ầm ĩ vẫn ko ... dậy nổi. 5h15 mới dậy, muộn 15' so với mấy hôm trước. Xuống nhà thì mẹ đã đi mua phở cho rồi p. 6h mới dắt xe ra khỏi nhà. Gần 7h mới đến đến trường. Đường thì vẫn kinh dị như thường. Hix. Đi đường tất cả các ngã tư đều là đèn xanh. Keke

Vừa thấy mặt con bé Bạch đã kêu "Bà" ngay đầu sổ nhá, đầu phòng. Hix, tức là vào thi đầu tiên ý ạ, thi nghe ko sao nhưng thi nói vào đầu thì hơi ... đau tim + thiệt thòi.

Thi Nghe: ngồi chờ đề được mang lên, tớ ko hiểu hôm nay uống phải thuốc gì mà buồn ngủ thế , ngáp lên ngáp xuống. Ngáp chảy cả nước mắt. Phát đề thì vừa đọc vừa ngáp o. đang chuẩn bị nghe thì.. mất điện. Ngáp tiếp. khoảng 5p sau thì có điện ... máy nổ. hehe. Ứ hiểu hôm nay làm sao nghe chữ nào vào tai chữ đó. Làm luôn lượt nghe đầu mới sợ chứ. Lượt nghe sau lại ... ngáp. Thầy hỏi: "hôm qua có ngủ không? sao mà nước mắt dàn dụa thế kia". Hix. Hôm qua ngủ lăn quay từ ..1h bigsmile.

Nói chung phòng trông cũng ko dễ như phòng bên kia, nghe nói là chép đc hết bài của nhau. Tớ chỉ kịp nhắc bài con Loan và mấy đứa xung quanh thì đã bị cô lườm zồi nên nộp bài xong mới dám quay hắn xuống ...đọc nguyên đáp án cho mấy đứa bên dưới lol. Hi vọng bạn ý ko chết theo mình.

Thi Nói: vào chuẩn bị ở 1 phòng cách ly. Vào nói đầu xác định tâm lý là các thầy cô (cụ thể là 3 người, 2 cô 1 thầy) sẽ quay nhiều hơn những đứa vào sau nên tớ nói chủ đề rất chi là ... chậm dãi. Thế là cô cắt phựt 1 phát ứ cho nói nữa, nhảy sang hỏi luôn. ứ sao, cái chủ đề này chẳng chuẩn bị kỹ lắm o. Đề chuẩn bị kỹ nhất là tình yêu và hôn nhân trong Đại học cơ . Cái này ứ vào xíu nào. Tiếc. Cô cũng hỏi vòng vo, hình như trả lời được, thấy cô với thầy cười tươi nhắm. Vui nhất là câu thầy hỏi ấn tượng về trường: hị hị, đường đến trường thầy ạ. Thầy - mặt vẫn còn bôi nghệ, chân tay thì xướt xát do mài mặt với "con đường đến trường" cười lăn ra. Bó tay bigsmile....

Câu hỏi phụ về việc gộp thi tốt nghiệp và ĐH, nói chung cg tạm bigsmile.

-----

8.5 là điểm môn nói. Hị hị. Các môn khác chờ đến 24/7 nhá wink. Về nhà mua 1 bịch kem + sữa chua để tự liên hoan.

4 năm học kết thúc tại đây, sau ngày 24/7 lên lấy bằng không biết tớ còn dám quay lại trường nữa không. Hix.

Tháng 7 là tháng ăn chơi


Cuộc thi ẢNH ĐẸP TRONG THÁNG, lần thứ nhấtWin - Brian Mcknight 4 today

Comments

LINH NGUYỄNnhonhoanhnhieu Tuesday, July 1, 2008 5:54:04 PM

p Em thang' 7 la thang' che^t' dich. Ke xu*` muo^n' sao thi` sao. Chuc' mu*ng chi da~ mai` xong dung~ qua^n` na'. ^^! Ha...lol

Phạm Lâmphamlam Wednesday, July 2, 2008 1:35:26 AM

Hết đời ... SV

GillyNghecon18 Wednesday, July 2, 2008 1:56:31 AM

bigsmile còn j để mài nữa ko nhở lol

Phạm Lâmphamlam Wednesday, July 2, 2008 2:22:32 AM

Răng và móng tay

GillyNghecon18 Wednesday, July 2, 2008 2:52:27 AM

Răng và móng tay còn để xử lý bạn PLam wink

Lọ Lem ®Huyen Trang Wednesday, July 2, 2008 2:46:44 PM

Tháng 7 là tháng ăn chơi


sis suớng nhá p

GillyNghecon18 Wednesday, July 2, 2008 2:55:10 PM

Ừ, đang nhàn cư vi bất thiện bigsmile

Little Girlkonanami Wednesday, July 2, 2008 7:05:14 PM

hix, chị ra trường, hết đời sv, em còn tới 4 năm nữa cơ, hix hix... bigeyes Phía trước sao mà xa vời, bao giờ mới tới nơi cơ chứ wait
Nói chung, tóm lại là, rằng thì là mà nghỉ hè dzui dzẻ chị nhỉ, tạm thời cứ thế đã p , hờ...

GillyNghecon18 Thursday, July 3, 2008 2:52:47 AM

Hix, thở phảo 1 phát. Chị chán học zồi bigsmile

Đà Điểudieudieu Thursday, July 3, 2008 3:58:35 AM

Hix.Chị sướng nhé,em thì đang chơi vơi năm 1.À chị có bí kíp jì cho môn Kinh Tế Chính Trị không? truyền cho em đi.
À wên,Nice to meet sis.bigsmile

GillyNghecon18 Thursday, July 3, 2008 7:08:39 AM

hị hị, môn đó hình như được 7 điểm. Chị học từ năm 1 giờ chả còn nhớ j cả bigsmile. hehe. Chỉ nhớ là hình như bịa nhiều lắm o

Phạm Lâmphamlam Thursday, July 3, 2008 9:31:56 AM

Chuyên gia bịa mà

GillyNghecon18 Thursday, July 3, 2008 11:23:22 AM

Hị hị, phải cảm ơn bạn PLam vì đã truyền dạy khả năng bịa cho tớ lol

Đà Điểudieudieu Thursday, July 3, 2008 11:45:17 AM

Hic. Em cũng bịa giữ lắm nhưng chẳng ăn thua jì cả.worried

GillyNghecon18 Thursday, July 3, 2008 12:28:46 PM

p

Nguyễn Trần Phương Thảolucie Thursday, July 3, 2008 11:52:19 PM

mở tiệc nào sis ui, ghi sổ sis Nghé vào Xì Gòn mở tiệc bigsmile
Kanh tế chánh trị không bịa được vì trường em thi trắc nghiệm >.< ai lại nghĩ ra cái trò thế ấy nhỉ irked cũn may đỡ phải học khỏe, thi bằng niềm tin hehe whistle

GillyNghecon18 Friday, July 4, 2008 1:27:49 AM

Èo, bigsmile hơi dã man nhỉ. Niềm tin mãnh liệt thì vẫn qua được . hehe

PullyAivoxora Friday, July 4, 2008 2:13:48 AM

Chúc mừng, hết cái sự học rồi nhé bigsmile

GillyNghecon18 Friday, July 4, 2008 2:34:10 AM

sad hình như cái sự học vẫn chưa hết. Nếu không có gì thay đổi thì nó lại chuẩn bị bắt đầu rồi cry

michael_lee Saturday, July 5, 2008 1:17:18 AM

Tranh thủ chơi đi bigsmile trước khi bắt đầu một cái "án" mới!
Xuống Hải Phòng đê! Hết tháng 7 anh cũng thành kẻ bất thiện òi lol

GillyNghecon18 Saturday, July 5, 2008 3:36:29 AM

Giờ em vẫn đang chạy long nhong bởi cái "án" mới đấy anh ạ :|. Khi nào chắc là sẽ "bị lĩnh án" thì mới đi chơi được p

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Saturday, July 5, 2008 6:35:07 PM

Chuẩn bị đi làm kiếm tiền và khi có tiền qua Anh thăm chị bigsmile

GillyNghecon18 Sunday, July 6, 2008 2:15:14 AM

@ sis Ròm: qua Anh thì em còn chưa dám nghĩ đến , hehe. Có điều kiện em nhảy qua liền thăm sis và 2 đứa nhóc bigsmile

@ P.N: kich này chef . Yên tâm là có ế thì chị vẫn ở nhà đến già. Khà khà

GillyNghecon18 Monday, July 7, 2008 12:51:48 AM

Chả biết tháng mấy mới là tháng của Nghé cry

Trầm...kalteryl Monday, July 7, 2008 10:07:34 AM

Chờ quà đầu tháng 8 đi... bigsmile

Funnytamanegifunnytamanegi Monday, July 7, 2008 12:47:30 PM

Em Nghé qua Nhật trước đi, mang mấy bộ bài Tarot về lấy tiền vé em ơi p

GillyNghecon18 Monday, July 7, 2008 2:51:23 PM

Hehe, em cũng muốn qua Nhật lắm đó ạ, có bao nhiêu là thứ hấp dẫn. Chẳng hiểu bao nhiêu bộ Tarot mới đc một vé đi về sis nhỉ awww

Funnytamanegifunnytamanegi Monday, July 7, 2008 3:46:11 PM

Rẻ lắm em iu, khoảng 10 bộ của em sau khi đã bị đánh thuế bigsmile.

GillyNghecon18 Monday, July 7, 2008 3:48:47 PM

Ối giời ạ, sao mà rẻ thế cry. Thế em phải thành "thương gia" mới sang được đó. Hehe

Funnytamanegifunnytamanegi Monday, July 7, 2008 3:50:27 PM

Mỗi 1 bộ bài của em chưa tới 1kg. Em chỉ cần mang 30 bộ bài về là đủ tiền vé rồi p

GillyNghecon18 Monday, July 7, 2008 4:11:05 PM

Người ta lại tưởng em buôn gì thì toi đời lol

Trầm...kalteryl Tuesday, July 8, 2008 2:24:07 PM

Có mỗi Nghé mới mua... lol

GillyNghecon18 Tuesday, July 8, 2008 3:05:15 PM

Hơ, đầy người muốn mua đấy em ạ lol

Trầm...kalteryl Tuesday, July 8, 2008 3:15:00 PM

Ko có em lol
Đang làm quà cho chị đấy... sướng nhá bigsmile

GillyNghecon18 Tuesday, July 8, 2008 3:23:08 PM

Hehehehe :X

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30