Sticky post
Tuesday, May 19, 2009 11:32:08 AM
So Exciting
INTRO :
      [/align]
Vài lời làm quen
.
Chắc có lẽ các bạn sau khi "tham quan" Blog của mình rồi thì sẽ thấy có một điều đáng chú ý, một không gian tím đen. Thật ra, màu tím đen này chính là cái nhìn của mình về cuộc sống. Cuộc sống chúng ta không chỉ là những ngày hiện tại, cuộc sống là một không gian vô cùng rộng lớn, nó như thứ mà người ta gọi là Vũ Trụ. Vũ Trụ thì vô cùng bao la, vô hạn, có thể chứa tất cả mọi thứ được cho là tồn tại. Không chỉ là cuộc sống của mình, của bạn, hay là của những Blogger khác trên toàn Thế Giới.
.
Blog của mình nằm trong một vùng không gian, không gian mà Khoa Học gọi là Vũ Trụ. Mình rất yêu Blog của mình, như thể yêu những tháng ngày trong cuộc sống. Hằng ngày, mình viết lên nó những dòng tự tình trong cuộc sống cá nhân, với những sự sáng tạo trau chuốt cho tình cảm chân thật nhất của mình. Mình yêu tất cả các bạn...
I love everyone, my friends
.
.
Đi Đường
Đi đường mới biết gian lao
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng
Núi cao lên đến tận cùng
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non[/i]
(Hồ Chí Minh)
Some Other sites:
Blog liên kết
Chat:
|
Sticky post
Sunday, November 4, 2007 7:19:33 AM
My World
"It's all i like in the world"
.
.
Franz Schubert
.
.
Franz Peter Schubert (31 tháng 1 năm 1797 - 19 tháng 11 năm 1828) là một nhà soạn nhạc người Áo. Ông đã sáng tác 600 Lieder, 9 bản giao hưởng trong đó có bản giao hưởng nổi tiếng "Unfinished Symphony" cùng các thể loại nhạc nghi lễ, nhạc thính phòng và solo piano. Ông được biết đến với các tác phẩm có giai điệu nhẹ nhàng và du dương.
.
Dù Schubert có khá nhiều người bạn ngưỡng mộ các nhạc phẩm của ông (như thầy giáo của ông Antonio Salieri, và ca sĩ nổi tiếng Johann Michael Vogl), tuy nhiên âm nhạc của Schubert thời đó không được thừa nhận rộng rãi nếu không muốn nói là rất hạn chế. Schubert chưa bao giờ đảm bảo được một công việc ổn định và thường xuyên phải nhờ đến sự ủng hộ của bạn bè và gia đình trong phần lớn sự nghiệp.
.
Schubert mất sớm, năm 31 tuổi, do hậu quả của bệnh thương hàn là thứ bệnh không chữa được thời đó. Vài thập kỷ sau khi Schubert qua đời, các tác phẩm của ông mới khẳng định được tên tuổi của mình, một phần nhờ công lao phổ biến của các nhạc sĩ cùng thời như Franz Liszt, Robert Schumann, Felix Mendelssohn.
.
Arnold Schwarzenegger
.
Arnold Alois Schwarzenegger (phát âm theo tiếng Đức: [aɐnɔlt aloʏs ʃvaɐtsənɛgɐ]; theo tiếng Anh: [ɑ˞nɔld ʃwɔ˞tsənegɚ], giống như "Sơ-oát-sơ-nê-gơ"; sinh ngày 30 tháng 7 năm 1947) là vận động viên thể dục thể hình, diễn viên điện ảnh, và chính khách Cộng hòa người Mỹ gốc Áo làm Thống đốc California thứ 38.
.
Schwarzenegger bắt đầu tập thể hình khi mới 15 tuổi và được coi là một trong những gương mặt quan trọng nhất trong lịch sử môn thể hình, trở thành Mr. Universe trẻ nhất ở tuổi 20 và tổng cộng bảy lần thắng giải Mr. Olympia.[cần dẫn nguồn] Schwarzenegger vẫn là một nhân vật quan trọng của môn thể hình dù đã rút lui khá lâu, và ông đã viết nhiều cuốn sách cũng như các bài báo về môn này.
.
Schwarzenegger nổi tiếng trên toàn thế giới với tư cách ngôi sao phim hành động Hollywood, với các vai chính trong các bộ phim Conan the Barbarian và The Terminator (Kẻ huỷ diệt). Ông được đặt tên hiệu là "Austrian Oak" và "Styrian Oak" thời còn đang tập thể hình, "Arnold Strong" và "Arnie" khi làm diễn viên, và gần đây nhất là "Governator" (một từ ghép giữa Governor (Thống đốc) và Terminator (Kẻ huỷ diệt), một trong các vai diễn của ông).
.
Là một đảng viên Cộng hoà, ông lần đầu được bầu ngày 7 tháng 10 năm 2003, trong một bầu cử miễn nhiệm để thay thế vị Thống đốc khi đó là Gray Davis. Schwarzenegger tuyên thệ nhậm chức ngày 17 tháng 11 năm 2003, để phục vụ nốt nhiệm kỳ của Davis. Sau đó Schwarzenegger tái trúng cử ngày 7 tháng 11 năm 2006, trong cuộc bầu cử thống đốc California năm 2006, để tiếp tục phục vụ một nhiệm kỳ đẩy đủ, đánh bại ứng cử viên Dân chủ Phil Angelides, người đang là Thống đốc ngân hàng bang California ở thời điểm ấy. Schwarzenegger tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai ngày 5 tháng 1 năm 2007.[2] Tháng 5 năm 2004 và 2007, ông được đề cử là một trong Time 100 nhân vật giúp hình thành nên thế giới.
.
Schwarzenegger cưới Maria Shriver và có bốn con.
.
Don Juan
.
Don Juan by Johnny Deep in film "Don Juan De Marco" (1995)
About
.
Don Juan (Spanish, or Don Giovanni in Italian) is a legendary, fictional libertine whose story has been told many times by many authors. El burlador de Sevilla y convidado de piedra (The Trickster of Seville and the Stone Guest) by Tirso de Molina is a play set in the fourteenth century that was published in Spain around 1630. Evidence suggests it is the first written version of the Don Juan legend. Among the best known works about this character today are Molière's play Dom Juan ou le Festin de pierre (1665), Byron's epic poem Don Juan (1821), José de Espronceda's poem El estudiante de Salamanca (1840) and José Zorrilla's play Don Juan Tenorio (1844). The most influential version of all is Don Giovanni, an opera composed by Wolfgang Amadeus Mozart with libretto by Lorenzo da Ponte, first performed in Prague in 1787 (with Giacomo Casanova probably in the audience) and itself the source of inspiration for works by E. T. A. Hoffmann, Alexander Pushkin, Søren Kierkegaard, George Bernard Shaw and Albert Camus.
.
Don Juan is used synonymously for "womanizer", especially in Spanish slang, and the term Don Juanism is sometimes used as a synonym for satyriasis.
.
Don Juan legend
.
Don Juan is a rogue and a libertine who takes great pleasure in seducing women and (in most versions) enjoys fighting their men. Later, in a graveyard, Don Juan encounters a statue of Don Gonzalo, the dead father of a girl he has seduced, Doña Ana de Ulloa, and impiously invites the father to dine with him; the statue gladly accepts. The father's ghost arrives for dinner at Don Juan's house and in turn invites Don Juan to dine with him in the graveyard. Don Juan accepts and goes to the father's grave, where the statue asks to shake Don Juan's hand. When he extends his arm, the statue grabs hold and drags him away to Hell.
.
Pronunciation
.
In Castilian Spanish, Don Juan is pronounced [doŋˈxwan]. The usual English pronunciation is /ˌdɒnˈwɑːn/, with two syllables and a silent "J". However, in Byron's epic poem it rhymes with ruin and true one, indicating that it was intended to have the trisyllabic spelling pronunciation /ˌdɒnˈdʒuːən/. This would have been characteristic of his English literary predecessors who often deliberately imposed partisan English pronunciations on Spanish names, such as Don Quixote /ˌdɒnˈkwɪksət/.
.
Haidee
.
Haidee is a beautiful Greek girl in Don Juan, who falling in love with the hero and losing him, came to a tragic end.
The Finding of Don Juan by Haidee by Ford Madox Brown
Alexandre-Marie Colin: Byron as Don Juan with Haidee, 1831
.
.
____________________
.
.
Yanni's Vocalist
.
Chloe
.
"Chloe, a Florida native, has known Ric Wake for years. She had worked in the studio with him and his songwriting team of Mark Russell and Dave Scheuer (Jessica Simpson, Marc Anthony, Anastacia) before meeting Yanni, who, after hearing her sing, invited the 20-year-old to join them at their South Florida headquarters." - about her bio
.
"I like her songs, so young,... I love Yanni so much!" - me
.
A new shot about Chloe, she's so young and active |
Sunday, February 5, 2012 9:07:01 AM
I Love ...
Chai nước của pé Phượng...
Hôm đó là hôm nào ta?
Có một hôm mình gặp pé Phượng 2 lần, trưa và chiều tối...
Buổi trưa mình hẹn để lấy Usb, làm Matlab cho nó (mà có làm được gì đâu, trả lại luôn). Mình còn nhớ trưa đó nó gặp mình (đi cùng bé Linh), không đeo kính, nhìn mặt như mới ngủ dậy. Đưa Usb cho mình xong nói vài câu rồi về phòng. Chiều gặp nó để... đá cầu, mà đâu có đá, toàn xuống nói chuyện... Àh hôm đó mình thi Hóa PT.(Kết quả là "rớt")
Cái ngày tặng chai nước cho mình là ngày nó mặc áo thun trắng, quần jean. Hôm đó cũng ngồi cạnh nó được một chút, rồi nó "nhảy" lung tung... Nó tặng cho mình chai coca, "hứa hẹn" không uống sẽ giận... Nó thì uống một chai C2 màu vàng, chai đó nằm trên bàn ngay bên phải tôi (thời điểm tôi đang viết)
Sau khi tạm biệt, nó cứ một mực muốn cho tôi cái chai nước đó, tôi cũng không hiểu. Nhưng chai nước đó không bình thường, quả là rất đặc biệt...
Khi đem chai nước đó về, tôi để trong balo, lâu lâu đem ra cầm một chút rồi lại để vào lại. Tôi cũng chỉ cho rằng là tình cảm của nó thôi, tôi quý chai nước đó lắm. Mãi sau này, hình như dịp Tết thì phải, khi xem xét kỹ một chút tôi lại thấy hoàn toàn bất ngờ...
Ngày sản xuất và hạn sử dụng trên chai nước quả thật bất ngờ: 21/12 - Đó là Sinh Nhật của tôi.
Đến bây giờ tôi cũng không biết có phải là sự cố tình của nó không, hay chỉ là một sự trùng hợp thôi... Nhưng dù gì đi nữa, tôi cũng thích chai nước lắm.
RH.
Sunday, February 5, 2012 8:08:16 AM
I Love ...
2 ngày 1 đêm tại nhà Hải Trung...
Sau khi nói chuyện với mấy em K11 xong...
Mà thực tế cũng chưa hẳn là xong... Lúc đang con Phượng đang tâm sự với tôi "ngon trớn" - đang nói về một đứa bạn trai nào muốn làm quen với nó trên xe buýt, thằng Trung chợt phát giác ra Chân Nhân ngồi gần đó. Tại thằng Trung cứ mặc định Nhân đang ở trên phòng "say sưa" với cái iPod của tôi, khi thấy Chân Nhân nó vùng dậy để thoát khỏi "cuộc chiến" liền. Thằng Trung khác tôi nhiều lắm, trong khi tôi còn muốn tâm sự nhiều hơn nữa với tụi K11, thằng Trung chỉ muốn lãng tránh đi - muốn xong cho rồi.
Nhưng rồi cũng kết thúc, tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa khi thằng Trung đã dẫn Nhân tới, hợp tình hợp lý với câu "Mèo mù vớ phải cá rán". Tôi đành tạm biệt tụi nó, tạm biệt 3 đứa K11, kể cả con Phượng.
Lên phòng thằng Trung, chúng tôi 3 người vội vàng nấu hủ tíu ăn liền ăn, đứa nào cũng đói gần chết. Sau buổi nói chuyện thì được bé Linh cho mấy món quà, bánh tráng sữa và mấy kẹo gì đó. Tối đó chúng tôi ngủ luôn.
Buổi sáng đó thì Nhân dậy trước gọi tôi và thằng Trung dậy, Hiếu đang đến ĐH Nông Lâm. Chuẩn bị đầy đủ rồi chúng tôi đi ra Nông Lâm, gặp Hiếu. Chờ xe 602 rồi lên đường luôn.
Cuồi cùng cũng đến nhà thằng Trung, nhà nó rộng, thoáng lắm...
2 bữa nhà thằng Trung cũng rất là đáng nhớ, bữa đầu tiên ba Trung dẫn tụi tôi đi "tham quan" khu vực nhà Trung - toàn người dân tộc. Chuyến đi lưu lại những hình ảnh đẹp...
Tối đó tụi tôi về, đứa nào cũng hơi mệt. Ăn cơm xong, nói chuyện giây lát, Hiếu vào tắm trước. Tôi với Trung, Nhân ngồi nói chuyện một chút, sau đó tôi vào tắm. Trong lúc tôi tắm thì tụi nó coi điểm, có điểm CHVL. Sau buổi tối coi điểm ì xèo, tôi cảm thấy tinh thần phấn chấn hơn, dù điểm của tôi không khả quan lắm...
Còn ngày tiếp theo thì chúng tôi lại đi chơi, và phần hình ảnh thì chắc phải đợi có dịp lấy từ thằng Trung...
Saturday, February 4, 2012 5:36:19 PM
I Love ...
Chuyến đi đến nhà thằng Trung...
Đó là hôm 2-3 tháng 2/2012, 2 ngày tá túc tại nhà thằng Trung.
Thật ra tôi gặp thằng Trung trước đó 1 ngày, ngày 1/2, khi bận họp hành trên cơ sở 1 - Buổi tập huấn Cán sự Đoàn - Hội. Buổi tập huấn cũng diễn ra bình thường, tham dự nó tôi cảm thấy rất vui. Tôi cảm thấy luyến tiếc, hơi buồn vì thời điểm này mình không còn chức vụ gì nữa. Khi kết thúc buổi họp, rời hội trường, gặp một số anh chị trong khoa mà lòng tôi buồn làm sao...
Tối đó đi về KTX, định sẽ về phòng thằng Trung ngủ lại với nó. Khi về thì thằng Chân Nhân gọi điện hẹn ra hồ đá, thế là tối đó tụi tui mệt hết sức luôn - Tại thằng Nhân tính đi bộ thăm dò trên chùa trên Bình Dương...
Đi về mệt nghỉ, thật ra tôi thấy cũng khỏe khoắn một chút, lâu rồi mới được vận động. Ghé qua nhà sách Nguyễn Văn Cừ mua vài gói mì - thật ra là do đã hết cơm rồi. Tối đó tôi và thằng Trung dự định gặp tụi K11 - tôi Môi Trường, nó Vật Liệu. Tối đó con Phượng nói chuyện với tôi khá thân mật, tôi cũng vuốt tóc nó và thỉnh thoảng khoác vai nó. Buổi gặp lần này tôi hạn chế nói chuyện với nó nhiều, bởi vậy nó tâm sự với tôi rất thỏa thích. Tối nào cũng vậy, sau khi nói chuyện với nó xong là thế nào cũng nhận tin nhắn từ nó, tin nhắn lần này như sau:
........." a ak. That su e ko pjk noj sao nua. E wen dc a e rat vuj va quy men a, e luon xem a nhu la mot nguoj a cua e. Anh 3 nha. Moj len tp hoc e nhju bo ngo lem. Nho a wan tam, chia se e rat vuj, va e cam on a nhju lam. E mog a hju. Va mog a lun zuj ze nha. Cuoj va cuoj maj nha. Chuc a co chuyen dj choj zuj ze nha a3. Chju hok."
........."Thuj. Goj a la a dj. Nge la pjk a hok chju uj. Doj khj moj chuyen can noj ro de hju nhau hon va vuj hon. Chuc a ngu ngon pja"
Chỉ là những tin nhắn bình thường, sao tôi thấy thích nó...
còn tiếp...
Tuesday, January 24, 2012 9:23:21 AM
I Love ...
Những ngày đầu năm Nhâm Thìn 2012
Những cái Tết qua tôi luôn để lại những điều đáng nhớ. Những điều khó quên. Nhưng tôi yêu lắm những cái Tết khi tôi còn bé, những cái Tết mà bây giờ tôi còn không nhớ rõ, vì lúc đó tôi còn quá nhỏ...
Vì những người bạn, những chị em thân thích đã lớn nhiều rồi, còn có người đã lấy chồng nữa... Tôi chợt nhận ra, tôi đã lớn nhiều rồi...
Và lớn nhiều thì cuộc sống đã đổi thay ít nhiều. Cuộc sống như chính bản thân tôi, cũng lớn dần qua từng ngày, cũng thay da đổi thịt qua năm tháng. Nhưng tôi rất yêu cuộc sống của tôi. Ngày Tết ngày càng thay đổi theo thời gian...
Và Tết năm nay cũng vậy, không giống như một năm nào khác, bởi tôi không còn như ngày xưa nữa. Tôi đã lớn nhiều, cách nhìn cuộc sống tôi đã có nhiều thay đổi, mới mẻ và khác biệt hơn so với lúc trước. Tôi đã lớn, tôi phải nhận lấy những cái tôi cần phải nhận, tôi buộc phải quên đi một số thứ, nếu không muốn nói là... đánh mất nó.
Và cái tết đến với tôi năm nay cũng là một bước ngoặc trong chuyện tình cảm. Bản thân tôi quen rất nhiều cô gái, nhưng có vẻ như sự bay bướm và đào hoa của tôi vẫn chưa cho tôi một cô bạn gái thật sự. Chuyện tình cảm của tôi dang dở rất nhiều, nhưng tôi vẫn không biết rõ lý do, chắc cũng có một phần do tôi không đủ sức nuôi tình cảm. Năm nay tôi đã là một sinh viên năm 2, là đàn anh rồi. Và đàn em thì phần nhiều thân là con gái, mà không phải là khoa VL, tôi thân khoa Môi Trường hơn: K11MO.
Cô gái mà tôi đang quen, đang có tình cảm hiện tại là bé Phượng - Tiền Giang. So với những tình cảm trước thì mối quan hệ lần này có phần khá hơn. Tôi thích bé Phượng lắm, nó "manly" nhưng rất là dễ thương, đáng yêu. Lần đầu tiên gặp nó, tôi ngạc nhiên: Sao mà nó giống Thư quá vậy? Nhưng sau này thì không còn nữa, khi đã thân nó hơn thì tôi không còn khoảng cách gì về nó nhiều. Nó cũng không xinh lắm, nhưng càng thân nó thì càng thương nó hơn, nhất là những lúc không gặp nó, tôi cảm thấy nhớ nó làm sao...
Tình cảm là vậy, yêu em yêu cả đường đi... Phượng là một cô bé miền Tây chân chất, tôi hy vọng rằng nó đừng đánh mất sự giản dị mà nó đang có...
Và những cuộc điện thoại gọi cho nó thì không biết bao nhiêu cho thấu, dường như bao giờ cũng kết thúc khi đã hết tiền... Cũng khá thú vị đó chứ, nói chuyện với nó tôi vui lắm...
Tình cảm là vậy, miền Tây hay miền Núi, "đồng tình" hay "thú tính"... tất cả cũng như nhau, khi đã có tình cảm thì tất cả cũng vậy. Ôi ngày Tết...
RH.
Sunday, January 8, 2012 6:37:10 AM
I Love ...
Ôi hôm nay là ngày gì vậy, chỉ toàn trớt quớt...
SMS làm tôi mệt mỏi quá, nhắn tin cho con pé Phượng thì không nhận được reply, chờ reply thì toàn là "trớt quớt" gì đâu không... Chẳng biết nữa, con Phượng làm tôi buồn quá đi.
Sáng 7h30, nhắn tin cho nó...
Ngủ lên ngủ xuống, khoảng 8h thì có SMS đến, không phải Phượng mà là thằng Khang - hỏi số thầy Minh Sơn. Ui!
...
Đến khoảng 9h thì dậy, vẫn không có SMS đến.
...
Đánh răng xong lên cũng không thấy SMS đến.
...
Ăn sáng xong lên cũng vẫn chưa thấy, nghe nhạc trên giường cả buổi trời vẫn không thấy, ngồi cạnh ĐT một hồi cũng vẫn như vậy, không thấy SMS đến. Lúc đó, có khoảnh khắc tôi tưởng điện thoại rung, lật đật chụp lấy làm ĐT rơi từ kệ rơi xuống. Cũng không có Reply
...
Quá trưa tôi bỏ hẳn hết hy vọng, ngồi nghe nhạc. Lát sau ghé qua bên ĐT coi lại lần nữa, cuối cùng cũng thấy có SMS đến. Nhưng cuối cùng cũng trớt quớt, SMS đến từ Diễm.
Bây giờ thì tôi đã thật sự hết hy vọng rồi, cũng chẳng cần phải hy vọng nữa... Phượng ơi, buồn em quá...

Wednesday, January 4, 2012 5:45:35 PM
I Love ...
Hôm nay anh thân với em nhiều lắm, nói chuyện với em anh vui lắm...
"A ve toj chua, Hum nay e hju nhju djeu ve a lem do. Hjhj. A lo hoc paj nha. Dung suy nghj nhung j e noj. E thjx dùa lem do. Hj"
"Hj. A 'ju pan gau' hj. Pjk uj nha. Ak hum wa pan e wa. Dung do tung thjx e. Nhung sau khj thj dh xog xay ra nhju chuyen nen ctay uj. Pan do mun way laj nhung e ko the. Vj wn pan do e pun lem. Nhju chuyen ko the chap nhan dc a ak. Hajz. E mun hju a nen e mun a tam su that voj e. A ak e ko thjx... E ko noj dôj aj pao jo nen e ko thjx... E nghj a cung nhju chuyen lem ak"
"Hj. Thuj a hoc paj maj thj tot nha. A ne a thay toj ngjep l ko? Thuj de a hoc paj do. Khj khac e nc a sao. Nho uog nc coco cola do. Ko uog la jan thjt do. Huj chju a ko nc voj e, tuog a jan nen e noj 'hum nay bão' do. Hjhj. E da khang djnh a ko thj cThu. Hjhj. Pjpj a
Wednesday, December 28, 2011 3:21:05 PM
I Love ...
Hôm nay đã hoàn thành luôn môn Vật lý Chất Rắn, môn học thật nguy hiểm... Ít nhất là tôi thấy như vậy...
Tôi cũng hy vọng nhiều lắm, hy vọng là sẽ đậu hết. Tôi khao khát.
Thursday, December 22, 2011 2:57:53 PM
I Love ...
Mấy ngày nay miệt mài ở KTX học chung với thằng Trung, và cả Nhân nữa... Tôi thấy chắc cũng đỡ hơn là học một mình, nhưng chán lắm...
Sự thực thì tích cực, nhưng chưa đi đến đâu cả... Ít nhất thì vẫn chưa thấy đích
Sunday, November 6, 2011 4:42:25 PM
I Love ...
Đó là điểm Hóa PT, tôi chỉ được có 4.5, tôi ước sao điểm tôi cao hơn, dù chỉ một chút...
Saturday, October 22, 2011 6:48:29 PM
Quá đêm nhưng tôi vẫn còn làm việc với "Vật Lý Chất Rắn", quyết tâm lấy điểm cao...
Thấy cô giáo vẫn còn xem phim, hay thật...
Monday, October 17, 2011 6:09:51 PM
I Love ...
Đã qua rồi bao sóng gió...
Giờ đây, tôi đã trở thành một sinh viên năm 2, một sinh viên với một tinh thần khá ổn định... Một số đứa bạn tôi cũng có tinh thần khá ổn định, đó là vì HK2 của tụi nó rất thuận lợi, ít nhất là "mặt bằng chung" cho thấy thuận lợi. Riêng tôi, đó phải sửa lại là HK Hè thay cho HK2, cái HK2 quái ác của tôi cũng không hơn HK1 là mấy...
Và giờ tôi đã đi hết nửa HK đầu của năm 2. Năm 2 khác năm nhất rất nhiều, vì vậy tôi đoán điểm kỳ này cũng thay đổi ít nhiều...
Cơ hội tiếp xúc với khoa Hóa là lợi thế lớn của tôi, vốn dĩ mang danh là khoa "giỏi nhất trường", những anh chị đi trước, và hơn cả là nỗ lực của tôi nữa, tất cả cho tôi một khao khát có được kết quả tốt đẹp nhất trong quãng đường đi của mình...
Tôi khao khát...

Thursday, October 6, 2011 4:39:02 PM
I Love ...
Tất cả mọi thành viên K10 khoa CNVL đều đang ráo riết chạy đua, đường đua dài lắm... nhưng một bước ngoặc lớn phải vượt qua là: CHUYÊN NGÀNH
Và tôi cũng như vậy, cố gắng để đạt được thành công trong thời gian này, không chỉ có mình tôi, mọi người đều như vậy...
Tôi đang cố gắng hết năng lực...
1 2 3 4 5 ... 15 Next »