Sticky post

Monday, June 9, 2008 6:48:52 PM
Thông báo, Tôi

gold coast accountant Counter
...Tôi được sinh ra trong một thế giới mà nơi đó chất chứa biết bao nhiêu là niềm vui và dĩ nhiên cũng không thể thiếu những nỗi buồn... nơi đó tất cả nối tiếp nhau để thành 1 vòng tròn, và tôi đang đi trên đó "vòng tròn của cuộc sống". Như thể cuộc sống này mang rất nhiều bí ẩn và tôi không thể nào khám phá được hết, những thăng trầm , điều tốt và cái xấu. Sống, iu thương, than van hay buồn tuổi... sau cùng thì cũng chỉ là 1 vòng tròn mà thôi... Những cơ hội, nỗ lực để bước đi trên đó dù chỉ trong phút chốc, những tình iu khác, những cuộc sống khác ròi cũng về nơi thiên đường cả thôi... hay là địa ngục.. tôi không chắc nữa... Điều gì ròi sẽ đến? không ai biết trước cả! chỉ có tương lai mới cho ta câu trả lời. Có người chọn cho mình một cuộc sống giản đơn, người thì chọn lấy cái chết, và cũng không ít người luôn cố tìm cho mình một con đường sống, luôn cố để hỏi tại sao mọi thứ lại như vậy.! Giờ là lúc mở rộng đôi cánh để học cách bay đến những giấc mơ, bay vào thế giới này, bay thật cao để thấy rằng tất cả thế giới này là của riêng ta.... Tôi sẽ đón chuyến tàu của hoàng hôn để đi đến thiên đường và thậm chí là cả địa ngục để khi cập bến sẽ là buổi sớm mai, khi đó tôi sẽ bắt đầu cuộc sống theo cách của tôi và tôi không quan tâm và ròi mình sẽ đứng trên bụt vinh quang của kẻ thành công hay chôn vùi vào tận sâu của nỗi thất bại....
Friday, June 20, 2008 9:07:46 AM
Thủ_thuật_với_Firefox
Source:
www.quantrimang.com
Firefox lúc hoạt động cũng như khi ở trạng thái minimize đều chiếm dung lượng bộ nhớ rất nhiều. Tuy nhiên nếu bạn biết một số tính năng ẩn của nó, sẽ cải thiện được đáng kể tốc độ của phần mềm này.
1. Giảm nhiệt bộ nhớ
Firefox lúc hoạt động cũng như khi ở trạng thái minimize đều chiếm dung lượng bộ nhớ rất nhiều. Nhưng nó có một đặc điểm ít được biết đến là cho phép Windows sử dụng lại bộ nhớ khi nó không hoạt động, hay nói cách khác là Windows sẽ lấy lại RAM khi Firefox ở trạng thái minimize. Tuy nhiên tính năng này bình thường không hoạt động, để kích hoạt bạn mở Firefox, gõ lệnh about:config vào trong khung Address và bấm Enter.Read more...
Friday, June 20, 2008 8:41:21 AM
Thủ_thuật_với_Firefox
Source: www.quantrimang.com"Cáo lửa" tỏ ra nhanh nhẹn khi lướt web với khả năng mở cửa sổ theo thẻ (tab), đặt phím tắt, sắp thứ tự gọn gàng trong Bookmarks và nhất là tìm kiếm bằng Google ngay trên thanh địa chỉ của nó.
1. Luôn tận dụng Tab
Trình duyệt mã mở này có ưu điểm là duyệt web nhanh bằng cách đặt các trang mở ra vào một dãy thẻ. Do đó, bạn không nên bấm vào biểu tượng Firefox nhiều lần để mở nhiều cửa sổ mà nên dùng lệnh Ctrl_T để mở ra trang mới trên một tab mới. Trên các trang chứa link, bạn cũng nên bấm chuột phải vào đó và chọn Open link in new tab.
Khi bạn mở nhiều trang và muốn chúng hiển thị theo một thứ tự dễ nhớ, chỉ cần dùng thao tác kéo - thả bằng chuột. Khi lỡ tay xóa mất một tab, bạn có thể gọi lại bằng lệnh Ctrl_Shift_T. Read more...
Wednesday, June 18, 2008 8:37:56 PM
...:::Relax:::...
Đêm nay đã chán lại còn không ngủ được....buồn lơ đãng

tản mạn..lang thang trên net...vi vu chơi thì vô tình vớ được cái clip độc. Ngồi cười ko biết chán..nhai đi nhai lại hoài hơ hơ. Mà cười 1 mình thì giống thằng khùng quá nhỉ

thôi up lên đây cho mọi người cùng nhau relax

.Sau đây xin mời mọi người cùng quay trở về thập niên 70 thưởng thức những vũ điệu disco sôi động với sự trình bày của nữ danh Donna Summer

(I love her

)
Bản Live in L.A do Donna Summer trình bày - Cái này hài ko chịu được
Read more...
Wednesday, June 18, 2008 7:51:39 PM
Tôi

Hôm nay thật là mệt mỏi và bế tắc..mới sáng sớm đã có chuyện...bực cái mình, cả ngày người cứ lừ đừ...đầu thì đau như búa bổ vì hơn 1 tuần nay ngày nào cũng thức tới sáng...kiệt sức.
Thiệt là chán quá đi...sao ngày trước buông tay làm chi để bây giờ phải khổ sở thế này...làm sao mà nhồi nhét cho được...đầu óc ngày càng lú lẫn ko còn đủ tỉnh táo và linh họat như xưa...buồn
Lại ngựa quen đường cũ...ah mà không bây giờ đâu còn đắm chìm trong game nữa...thôi kệ bà nó tới đâu hay tới đó...ráng lên mày ơi
Cả ngày hôm nay tâm trạng chán chường dầu óc trống rỗng...chạy xuống shop chơi ai dè còn thất vọng hơn...sao mình cứ mất tự chủ hoài nhỉ hơ hơ. Nghe đâu dạo này bị nhiều người complain lắm...rõ chán...vẫn như xưa...nó có biết cái dek j` đâu..nó chả hiểu j` cả...thất vọng thiệt. Thôi kệ, nghĩ ngợi chi nhiều..ai nghĩ sao cũng được mình vẫn là chính mình