Thien Anh 's early days

Thien Anh 's corner

Nhật ký trường mầm non-1 tuần trôi qua!

Con đi học được 3 ngày thì ốm:ho và sốt.MẸ ko hiểu có phải do lỗi đi học hay lỗi do thời tiết.2 buổi đầu con rất háo hức với lớp học.Tối mẹ đón về nhà mà cứ đòi đi lớp,rồi khóc rồi mè nheo đủ thứ.Mẹ muốn hỏi về tình hình của con ở lớp nhưng cứ động tới 1 chi tiết nào có liên quan tới lớp học như"co giáo ,đồ chơi,các bạn"là con lại chu chéo"Con đi lớp"làm mẹ vừa bực mình vừa buồn cười....Đó là chuyện của 3 hôm đầu,3 hôm sau thì ngược lại:con phụng phịu,khóc lóc trước cửa lớp khi mẹ đưa đi(chỉ 1 lúc thôivắng bóng mẹ cái là lại chơi ngoan.mẹ lấp sau cửa sổ và quan sát mấy hôm).. đến khi đón con về,nhìn thấy bóng mẹ mắt con đã rơm rớm,cuống quýt đi xếp ghế,khoanh tay chào cô,rồi sà vào mẹ.
Từ ngày đi học mẹ cảm giác con rất dễ xúc động.Hơi một tí là rơm rớm nước mắt.Cô bảo với mẹ ,con rất nhạy cảm,trưa ngủ bên cô ,con kể chuyện về mẹ,đôi mắt trực khóc và dúi đầu vào cô.Chắc khi ấy con nhớ mẹ!Thương quá bé yêu của mẹ!Mấy hôm nay,cứ nhắc đến lớp học là con lại "Con không đi lớp".Buồn cười là cứ sáng đên khi mẹ chuẩn bị đồi vào balo là con lại làm cái điệu bộ chốn học thế này"Mẹ ơi,Nhím buồn ngủ lắm,mẹ ôm Nhím ngủ đi" hoặc"Nhím mỏi lắm,mẹ cho Nhím ở nhà với mẹ" .Mẹ và bà cứ lăn ra cười,sao con đã biết chống chế như thees?có ai dạy con điều đó bao giờ đâu.Con thật là láu cá!
Mặc dù cứ mặc cả với mẹ như thế nhưng mẹ đi rồi ,con ở lớp rất ngoan,ăn uống cũng ko đến nỗi.Mỗi ngày mẹ đều gửi 1-2 khẩu phần sữa công thức.Buổi chiều đón con với 1 cốc sinh tố hoa quả con cũng ăn hết ngon lành.Thường thì mẹ sẽ để con chơi loanh quoanh ở vườn trường 1 lúc rồi mới cho con về
1 tuần đi học chưa được xuất sắc lắm nhưng mẹ tạm hài lòng.Hi vọng thừo gian tới con sẽ có nhiều tiến bộ.Cố gắng lên con gái!

Nhật ký trường mầm non.Bài Dự thi chung khảo "Hoài bão của tôi".Nhờ các mẹ vào link bình luận!

Comments

Micong - PrincipessaMicong Sunday, October 30, 2011 10:43:37 AM

Bé hồng hồng xinh quá!
Trẻ con đi học đa số đều sẽ bị ốm, nhất là mùa này thay đổi thời tiết em ạ. Đi học bắt đầu tiếp xúc với người lạ, các bạn... nên dễ bị lây các bệnh về đường hô hấp. Hồi chị Ỉn đi học cũng bị thế suốt nửa năm đầu mẹ chị ấy sốt ruột lắm, hỏi kinh nghiệm các mẹ khác thì biết như vậy nên bớt sốt ruột hơn và kiên trì với bệnh của con.

Mỗi sáng tối mẹ vẫn nhớ duy trì cho con nhỏ nước muối mắt mũi và súc họng nhé! Em làm chanh ngâm mật ong mỗi sáng cho con một thìa cũng rất tốt.

Nguyễn Hà Nhật Linhnguyenhanhatlinh Wednesday, November 2, 2011 6:05:46 AM

Bác Micong nói đúng đấy. Trẻ con đi học là sự thay đổi môi trường cùng với thời tiết chuyển mùa nữa. Các bạn mới đi học về ngày nào cũng bám mẹ lắm. Bạn Thỏ nhà mình cũng thế. Nhưng dần dần sẽ lại đâu vào đó cả mà. Chúc Nhím nhanh khỏi ốm nhé!

Ngoc Thien AnhNgocThienAnh Wednesday, November 2, 2011 2:54:58 PM

Bác Micong:Cám ơn bác share kinh ngiệm,mẹ cháu cũng đỡ sốt ruột hơn.Em đã ngâm chanh đào mật ong nhưng chưa sử dụng được.Còn chanh thường thì ngâm rồi dùng luôn hả bác?
Mẹ Thỏ;Cám ơn bác ạ.Con khoẻ rồi và vẫn tiếp tục đi lớp

Nhím xinhlonglehoang Wednesday, November 2, 2011 3:03:26 PM

Nhím giai đi học 1 tuần thì cũng bắt đầu ho hắng, sụt sịt và giờ thì gần 2 tháng ròi vẫn cứ sụt sịt suốt thôi. Nhưng cũng chẳng biết làm thế nào, thôi đành kệ, tự an ủi là "trẻ con nó phải thò lò mũi xanh". Con vẫn ăn uống ổn nên chấp nhận thò lò vậy. Hix
Về khoản chống đối khi đi học thì Nhím giai cũng không kém Nhím Thiên Anh đâu. Sáng nào cũng "Nhím ở nhà với mẹ nhé, mai Nhím đi học", không thì "Nhím lên giường đi ngủ nhé, mai Nhím đi học". Nghe con nói mà sốt hết cả ruột. Hix, cái vụ khóc lúc đi học này thực sự thì tùy bạn mẹ Nhím Thiên Anh à,có nhiều bạn hòa nhập rất nhanh nhưng có những bạn như Nhím giai thì 2 tháng rồi mà có khi vẫn mếu mếu lúc cô đón đây này smile. Thôi an ủi con là con đén lớp được chơi với bạn,với cô thật vui.. và mong là con sẽ sớm quen với lớp..
Mà cái ảnh hồng hồng xinh quá Nhím Thiên Anh ơi

Ngoc Thien AnhNgocThienAnh Wednesday, November 2, 2011 3:17:07 PM

Mẹ Nhím Giai:Hai bạn Nhím này có bài chống đối giống nhau thế!Ở đây trường công nhưng em thấy các cô tận tình lắm chị à.Nhím tiến bộ trông thấy là khoản mạnh dạn,mà biết tự đi vệ sinh rồi,Hôm qua về khoe mẹ"Mẹ ơi,hôm nay con ăn hết bát cơm nhé"chả biết co tin được ko nữa<?>

Nhím xinhlonglehoang Thursday, November 3, 2011 2:56:42 AM

Thế thì yên tâm rồi chứ như ở HN, mẹ Nhím giai chẳng dám gửi con vào trường công tí nào đâu..
Đi học thì bạn bé nào cũng mạnh bạo, tự tin, tự lập hơn nhiều. Nên mẹ Nhím Thiên Anh cũng đừng lo quá, thời gian đầu các bạn ý khóc tí thôi, chứ sau này thì khéo lại hớn hở đòi di học ấy chứ.
Mà nói thật là không hiểu sao bạn Nhím Thiên Anh với Nhím giai lại khóc nhỉ, trong khi ở trường nghịch, đùa vui lắm smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31