Thien Anh 's early days

Thien Anh 's corner

TÌnh yêu của mẹ!

Tình yêu của mình-nàng có khuôn mặt nhỏ nhỏ,đôi mắt to tròn,môi chúm chím,tóc đuôi gà...nét nào trên gương mặt,cơ thể nàng cũng cho mình một cảm xúc thương yêu!
Mình thích mỗi sáng dậy được chải tóc cho nàng.Mình làm cái công việc này khá lâu.Vì mình lúc nào cũng thích vân vê từng sợi tóc của nàng ,rồi lại còn áp má vào mà thơm thít những sợi tóc mai loà xoà....!Dạo này tóc nàng dài,mình buộc thành tóc đuôi gà,nhìn ngộ nghĩnh lắm!
Tình yêu của mình-Mình thích ngắm nàng khi nàng ngủ.Khi ấy,gương mặt nàng sáng bừng ,an nhiên.Nằm cạnh nàng không khi nào mình quên khẽ nắm tay nàng .Mình muốn nàng cảm nhận được tình yêu của mình dành cho nàng,và hơn thế mình muốn nàng có cảm giác yên tâm là mình luôn ở bên nàng vì khi ngủ nàng hay giật mình lắm!
Mỗi khi nắm tay 'tình yêu của mình",mỗi tuần cắt móng tay cho nàng ấy,mình hay tủm tỉm một mình,thầm nghĩ"Sao lại có hai đôi bàn tay giống nhau đến thế,tứng ngón ,từng chiêc móng tay...cứ như thể bản chính bản sao".....Và mình lại dâng lên cảm xuc yêu thương...MÌnh yêu những cái nàng giống mình,và cũng yêu cả những cái mà ko có hình bóng của minh trong ấy!
Tình yêu của mình-sao mà nàng hay nhõng nhẽo ,và ăn vạ thế?!Mỗi sáng dậy là nàng uốn éo người đòi'Nặn chân cho N"...Ừ ..thì mình năn chân....Lại đòi"đọc thơ cho N"..mà phải nhất định là bài thơ của mình tự chế sến ơi là sến

....................Năn cái chân cho cái giò nó khoẻ
Giò nó khoẻ dể con chạy thât nhanh
nhanh nhanh nhanh là ko ai đuổi kịp
kịp kip kịp là con luôn về nhất
Nhất nhất nhất nhất nhất
Thế đấy,mà chữ nhất cuối phải thật to,kéo thật dài để đổi lấy nụ cười phụ hoạ ròn tan cuả nàng!Yêu nàng thì nhiều thật đấy chiều chuộng thật đấy nhưng chỉ trong khuôn khổ thôi.Ở nhà nàng chỉ sợ mình.Nàng đòi nghịch chén bà nàng ko cho,nang khóc nang cáu,chạy loạn xạ rồi con lăn đùng ra-cái kiểu tâm trang chưa biết tự kiêm chế ban thân mình trông đến là buồn cười..bà thương nang đinh mặc kệ cho nang nghịch ...Mình quân phiệt "em hèm' nhìn nàng...nàng cũng khóc nhưng miêng nói"thôi thôi" và ko dám nghịch nữa
Tình yêu của mình sợ mình nhiêu nhưng cungx tình cảm với minh ra phết.Nàng sợ lúc mình khóc.Mỗi khi nàng thấy mình khóc (giả vờ),nang lại cuống quýt chạy lại gần mình mà thơm thít,thổi thổi vào mắt mình"M thôi,m không khóc nữa".buôn cười..Nàng cứ nghĩ khi mình khóc là mình đau ở mắt..nàng thổi vào mắt mình như khi mình thổi vào chỗ đau cho nàng.
Tinh yêu của mình -mình yêu nàng vô điều kiện,mình "phục tùng ' nàng ko cần "công xá",mình lo lắng trăn trở khi nàng ốm đau mà ko cần sự đáp lại vì môt điều rất đơn giản là mình yêu nàng-yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.yêu từ khi thấy nàng và cả khi chưa thấy nàng.Yêu nhiều từ ngày hôm qua,yêu nhiều nhiều ngày hôm nay ...và yêu nhiều nhiều hơn gấp bội lần ở tương lai nhân lên cùng năm tháng cuộc đời mình.Yêu khi tóc chưa điểm bạc,yêu khi tóc hoa râm,yêu đến lúc tuổi già.....yêu mãi yêu mãi.....!!

nắng đầu mùa!Nhím nhí nhố!

Comments

Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam Wednesday, April 20, 2011 8:33:08 AM

Thật nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng bao tình cảm dạt dào mẹ Nhím ạ. Đúng là chẳng có gì thiêng liêng cao quý bằng tình mẫu tử.
Nhím chịu để cho mẹ cột tóc nhỉ, chứ Tí nị chả bao giờ cho sửa lại bông tai, chà răng hay là cột tóc đâu nhé. Yêu con, con là nguồn sống của mẹ

Nguyễn Hà Nhật Linhnguyenhanhatlinh Thursday, April 21, 2011 2:16:21 AM

Chẳng có gì so được với tình mẹ yêu con em nhỉ?

Ngoc Thien AnhNgocThienAnh Friday, April 22, 2011 2:23:12 PM

Originally posted by minikhanhtam:

Nhím chịu để cho mẹ cột tóc nhỉ, chứ Tí nị chả bao giờ cho sửa lại bông tai, chà răng hay là cột tóc đâu nhé. Yêu con, con là nguồn sống của mẹ


Ui,môỗilần buộc tóc cho nàng ấy là cũng phải thoả hiệp chán ...nào là buộc xong mẹ cho đi chơi...buộc xong mẹ cho cái nọ cái kia..bla ....bla..Nhưng cũng chỉ buộc được một lúc thôi mẹ TN ạ.àh mà cái vụ đĩa đọc thơ ây.Mẹ Nhím mua ở siêu thị có cả sách luôn.Nếu mẹ TN thích thì cho em đĩa chỉ email em gửi file cho nhé!

Ngoc Thien AnhNgocThienAnh Friday, April 22, 2011 3:55:22 PM

Originally posted by nguyenhanhatlinh:

Chẳng có gì so được với tình mẹ yêu con em nhỉ?


vâng, "mối tình" này ko vụ lợi,ko sự phản bội và lúc nào cũng thiêng liêng chị nhỉ.Thế mà mãi đên ngày đi lấy chồng rồi có con-làm mẹ em mới thực sự thấm thía được những điều ấy.Chợt nghĩ rồi con gái mình cũng giống mình.

Jollyjoy169 Saturday, April 23, 2011 3:31:31 PM

Ôi tình yêu bigsmile love

Em đã mở cửa nhà để mẹ Thiên Anh vào khám phá thỏa trí tò mò đấy ạ p lol
Chúc cả nhà Thiên Anh cuối tuần vui nhé love

Jollyjoy169 Saturday, April 23, 2011 3:33:54 PM

Ôi tình yêu bigsmile love

Em đã mở cửa nhà để mẹ Thiên Anh vào khám phá thỏa trí tò mò đấy ạ p lol
Chúc cả nhà Thiên Anh cuối tuần vui nhé love

Ngoc Thien AnhNgocThienAnh Sunday, April 24, 2011 2:06:04 AM

Originally posted by joy169:

Em đã mở cửa nhà để mẹ Thiên Anh vào khám phá thỏa trí tò mò đấy ạ


okie,mẹ cháu cũng thoả được phần nào rồi đấy cô ạ.Nhìn thấy cô Joy trẻ trung xinh đẹp này,đọc những entry rất chân thật ,tình cảm và cá tính nữa.Hình như cô Joy rất thích trẻ con?Cuối tuần hạnh phúc cô nhé!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31