You'll always find your way back home
Saturday, June 5, 2010 1:28:22 AM
Nghe bài hát hày của Myley mà mình nghĩ ngay đến blog.
Đúng là "Your best friend, your little hometown are waiting up wherever you go now"
Trở lại một nơi thân thuộc cảm giác thật thích. Từ hồi mình còn lớp 10, sang đến lớp 11 đi học bà Ngoan... Rồi bỏ 1 năm để thi ĐH... Lại tái xuất giang hồ, và sau đó thì vứt xó nó cho đến bây h đây. Giờ nó ko phải là blog của một cô bé lớp 10, mà là blog của một sinh viên đại học năm thứ 2 rồi. Nó vẫn luôn tươi đẹp đón chào mỗi lần mình quay lại ^^ cảm giác thật tuyệt :x
Đúng là "Your best friend, your little hometown are waiting up wherever you go now"
Trở lại một nơi thân thuộc cảm giác thật thích. Từ hồi mình còn lớp 10, sang đến lớp 11 đi học bà Ngoan... Rồi bỏ 1 năm để thi ĐH... Lại tái xuất giang hồ, và sau đó thì vứt xó nó cho đến bây h đây. Giờ nó ko phải là blog của một cô bé lớp 10, mà là blog của một sinh viên đại học năm thứ 2 rồi. Nó vẫn luôn tươi đẹp đón chào mỗi lần mình quay lại ^^ cảm giác thật tuyệt :x







Đỗ Nam Khánhnamkhanh # Saturday, June 5, 2010 1:03:37 PM
11/6 này cty anh đi nghỉ mát rồi mà vẫn chưa tìm được "đối tác" nè
Do Ngoc TramNgocTram # Saturday, June 12, 2010 8:04:33 AM
Hôm nay em vừa thi xong nên mới lên mạng được. Chắc anh đang vi vu ở chỗ nghỉ mát rồi nhỉ ^^
Đỗ Nam Khánhnamkhanh # Saturday, June 12, 2010 4:44:17 PM
Quên mất, tíu tít quên ko hỏi em thi cử thế nào. Chắc kool phải không em? Gì chứ riêng chuyện học hành của em thì chả phải lo đâu nhỉ ^^
Do Ngoc TramNgocTram # Saturday, June 12, 2010 4:52:11 PM
Đỗ Nam Khánhnamkhanh # Saturday, June 12, 2010 5:38:21 PM
Cố lên Chi-a-Trâm
Do Ngoc TramNgocTram # Tuesday, June 15, 2010 6:58:26 AM