Căn lều nhỏ trên mạng

Chào thân ái và quyết thắng!

Hịch Dược sĩ tương lai


Vậy là môn cuối cùng đã qua, đêm trường thi cử của chúng ta đã hết. Trước khi thi, mồ hôi chúng ta đã rơi. Sau khi thi, nước mắt chúng ta đã chảy. Vì sao, tất cả chỉ bởi vì chúng ta đã chọn con đường học hành này. Sách vở là lẽ sống đời ta. Điểm số là hạnh phúc đời ta. Ta chấp nhận đứng dưới cơn mưa để mong được thấy cầu vồng. Nhưng có những lúc cầu vồng chẳng bao giờ đến…
Cái nỗi niềm của mùa học thi quả là muôn hình muôn vẻ. Đừng nghĩ thức đêm học là chăm hơn người. Bạn có thể nhắn tin cho bạn bè hỏi bài vào lúc 4h sáng và nhận được tin nhắn đáp án sau vài phút. Đừng nghĩ uống 1 tách cà phê mà học đến sáng hôm sau là hơn người. Có người cũng chỉ vì thế mà sáng hôm thi bị nôn mửa. Tóm lại, bạn đừng có mong mình hơn người vào cái mùa thi nước sôi lửa bỏng. Tôi vẫn còn nhớ như in những cái buổi cuối cùng của đợt học Giải Phẫu. Miệng đọc thuộc mà nước mắt chảy dài. Giống như khi đi trên một con đường, bạn đi đến kiệt sức và ngã gục, rồi phát hiện ra mình còn chưa cả nhìn thấy đích ở đâu … Và rồi vòng xoay thi cử cứ thế quay tròn, nó cuốn vào mình những cái đầu đầy chữ và bắn trả ra những cái xác tiều tụy.
Ngày thi cuối cùng cũng đến. Có hai trường hợp, một là nghỉ thi, có thể do đêm hôm trước ngủ gục quên đặt báo thức, hoặc do “biết người biết ta”, tiết kiệm giấy cho nhà trường. Hai là đi thi. Đi thi lại có hai trường hợp. Một là về sớm, hai là về đúng giờ. Về sớm có hai kiểu. 5 phút trước khi hết giờ hoặc 5 phút sau khi phát đề. Về đúng giờ lại cũng có hai loại. Một là ra khỏi phòng thi với gương mặt hớn hở. Hai là trường hợp mà mình sợ (phải nhìn thấy) nhất. Thay cho mồ hôi là những giọt nước mắt lăn trên những gương mặt đã nổi đầy mụn sau những đêm dài thức trắng. Bất kể con trai hay con gái.
Và rồi điểm thi được công bố. Có người đau đớn vì thi lại. Có người đau đớn vì không được thi lại. 7 điểm, tôi hơi nản. Nhưng nhìn mặt đứa bạn tôi 6 điểm mà như sắp đi đốt nhà người ta, thật buồn quá. Chắc chắn nó đã rất vất vả. Nhưng cầu vồng không đến với anh lần này rồi anh V ơi!
Bạn có tự hỏi rằng: Mà tại sao không ai học dần đi nhỉ. Gần thi mới học thì khổ cũng đúng thôi! Ừ có lẽ bạn đúng. Nhưng theo bạn thì học 1 tháng trước khi kì thi bắt đầu là ít hay nhiều? Như thế có nghĩa là bạn đã phải chấp nhận dựa vào may mắn rồi đấy …
Đêm trường thi cử chấm dứt, giờ là đến đêm trường thi lại. Theo thông lệ, đề thi lại sẽ thêm vài phần khắc nghiệt hơn so với đề thi lần 1. Cầu Chúa che chở cho con!
Con đường học hành còn dài lắm ai ơi!
Nhiều người thấy dược sĩ ra trường kiếm việc dễ, lương tốt, mà cho rằng họ sướng. Ừ chắc là họ sướng thật. Nhưng mà để được sướng như thế thì họ đã trải qua những gì …

You'll always find your way back home

Comments

Đỗ Nam Khánhnamkhanh Saturday, June 12, 2010 4:53:48 PM

Anh đang muốn làm bài Vè về nghề Quality Assurance nè, nghĩ nát óc mới ra được câu: "Nghe vẻ vè ve nghe vè QA" (câu mở đầu này thì bải vè nào cũng giống nhau lol

Do Ngoc TramNgocTram Saturday, June 12, 2010 5:01:12 PM

"Bảo hiểm chất lượng" hả anh? Mà có vụ gì mà lại khiến anh phải "xuất khẩu thành thơ" thế này ~^^~

Đỗ Nam Khánhnamkhanh Saturday, June 12, 2010 5:52:28 PM

Hix, anh thấy mọi người thường gọi là "đảm bảo chất lượng". Đầy đủ hơn thì gọi là "Giám sát, quản lý và đảm bảo chất lượng". Chuyện dài lắm em ạ, bắt nguồn từ vụ này: http://donamkhanh.com/dev.html, hôm nào em có thời gian dẫn anh đi "giải ngố" tiếp anh kể cho flirt

Do Ngoc TramNgocTram Tuesday, June 15, 2010 7:00:09 AM

Kin kin. Tên mìn nghe hoành gớm p

| 17-08-2008 |CongHang1708 Tuesday, July 6, 2010 5:47:08 AM

" Hãy làm việc hết mình, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn" coffee

Đinh Thị Thu Hiềnhientit Wednesday, July 7, 2010 1:44:59 AM

con đường trở thành bác dược sĩ giỏi đã lắm ổ gà ổ voi, chông gai sóng gió lại cứ ầm ầm tạt tẹt ga vào người, trong khi đó con đường trở thành lang băm vừa chăn vịt vừa bốc thuốc lúc nào cũng trải thảm đỏ sẵn sàng chờ đón.... yes lol

oldman35 Thursday, September 2, 2010 11:33:34 AM

chúc ngày vui vẻ

Sysnadesysnade Sunday, October 24, 2010 12:36:59 PM

Cái thời sinh viên, cái đời sinh viên, chậc chậc

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
S M T W T F S
May 2012July 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30