Skip navigation.

Log in | Sign up

ngày mai trời lại sáng....!

anh mãi yeu em

viết về anh!

Một thời gian dài mình đã không vào blog này viết nhưng mình vẫn theo đuổi nó,vẫn coi nó như 1 phần không thể thiếu dc,tất cả mọi chuyện của mình mình đã viết hét lên blog,có người nói sao blog bạn buồn..ùh vì mình buồn mà ,mình sống nội tâm mà....và anh cũng vậy a cũng không thích vào blog này a nói vì blog này buồn a không thích vào..e làm blog cho anh a cũng chẳng viết toàn bắt em viết để anh đọc.Nhưng cũng chẳng sao anh nhỉ,e và anh ngày nào cũng nói chuyện hihi vậy còn gì nhiều để nói đâu..e chẳng hiểu sao mỗi khi e hỏi anh anh còn yêu em không là a lại cáu lên ..a toàn cáu với em và rồi e lại lẽo đẽo xin lỗi anh hic.A đã về bên em nhưng trong em luôn thấy có lỗi với anh vì em đã làm anh buồn làm anh đau...vậy mà anh đã bỏ qua cho em..a đã quay về với em...e cảm ơn anh nhiều lắm..khi anh biết sự thật là e đã có tình cảm với 1 người trên mạng và đã dấu anh..a buồn em biết mà nhưng anh àh,đó chỉ là trên mạng chứ không có thật..e đã đi sai đường ,đã không nghĩ đến tình cảm anh dành cho em..e đã đi kiếm tìm thứ gọi là hp trong khi đó em đang đc hạnh phúc trong tình yêu của anh..e buồn vì bản thân em..nhưng mọi chuyện em đã tự biết phải làm gì..khi a biết a đã trách em,a zận em lấm,nhưng e chưa thấy một lần nào anh nói mình chia tay..e biết anh yêu em lắm..nhưng bản thân em tụe biết e đã có lỗi với anh thế nào,lúc gần mất anh cũng là lúc e nhận ra mọi điều,em sống trong ảo vọng hão huyền,sống trong sự giả dối,tin vào những điều không có thật .E đã đợi anh cho e 1 cơ hội ..mấy hôm anh zận em e buồn lắm cách nói chuyện của anh nó cho em cảm giác mình như người xa lạ như ko quen,như a hận em...e lại buồn..đến ngày thứ 3 thì anh nt cho em và nói cả đêm qua a đã suy ngĩ rất nhiều về chuyện em và anh,a sẽ tha thứ cho em,trái tim anh luôn rộng mở đón em..mình làm lại từ đầu em nhé..đọc những lời nói đó em thật sự không thể tin đc..e luôn tin anh yêu em nhưng những ngày anh zận em thì em không dám tin rằng a tha thứ cho em..e cảm thấy lúc đó mới chính là hạnh phúc..hạh phúc ngay trong tay em mà em không biết giữ lấy..e đã gần mất nó và a đã giúp em nhận ra..e nhớ a dũng à..a nhớ không a nói anh thích tên DƯƠNG YẾN NGỌC hihi e đã trêu anh,e sẽ lấy bằng đc anh để đặt tên cho con em như vậy hehe thế mà anh nói mẹ tên HOÀNG NGỌC YẾN con tên DƯƠNG YẾN NGỌC để sau này con đi học chẳng may bạn nó chửi nó chửi cả 2 mẹ con à ặc ặc a đúng là hấp ko sai với những gì em gọi anh:rolleyes: ,mà tên như thế càng hay anh nhờ..anh tên DƯƠNG VIỆT DŨNG ..e thích tên này ..nếu không lấy đc anh ..e sẽ đặt tên con em là tên anh haha:p đùa thôi..mình phải lắy nhau anh nhờ..a còn thề anh mà bỏ em anh là con chó..e mà bỏ anh e không bằng súc vật hâhhâhhâh:yes: ,yêu đương thế đấy ...mình còn nhìu kry niệm bùn cười hơn nhưng em chẳng nhớ đâu...ấn tượng với em về anh là gì anh bỉt không...vì anh là người vĩ đại..hôm đầu tiên bíêt nhau em đã thấy anh rất hợp với em và em nói(đúng là 2 tư tưởng lớn gặp nhau rồi hehe)và từ đó anh kêu em là người vĩ đại hehe,ấn tượng thứ 2 là đêm giao thừa..đúng 12h30 anh gọi điện cầu hôn em(a kêu cầu hôn em mà e có thấy cầu hôn đâu..thấy anh nói anh yêu em thôi hihihi)anh kêu em nói nhưng em ngại và khất đến mùng 1 tết hihihi:p ..còn nhìu nữ cơ..a luôn làm e cười vì a rất vui tính nhưng lắm lúc ức chế anh lắm vì anh hay cáu bẩn em toàn phải nhịn anh..e dỗi 1 tý là a doạ em..làm e thức trắng đêm đến sáng hôm sau gặp anh nói cho ra nhẽ thì anh kêu anh đùa...điên tiết về ngủ bù cả ngày...em khóc anh ko thèm dỗ đâu nhé,mà còn mắng thêm,a lúc nào cũng cười ,trừ mỗi hôm a zận em a nói chuyện là ko cười..oé! viết linh tinh hic thôi chẳng viết nữa hehe viết nhiều anh cũng ko đọc đâu kaka..A đã về với em rồi..bên em rồi...e sợ ngày anh đi lắm hic hic không đc đi đâu đấy anh là đi e chặt cụt chân hâhhâh đùa tý thôi..dù anh có đi xa đến đâu thì anh luôn có trong tim em...như thế là đủ rồi anh nhỉ..hạnh phúc mà!!!E Y A

ANH!lần vuốt ve thứ 100!

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : fc1893

Smilies

Download Opera, the fastest and most secure web browser
December 2008
M T W T F S S
November 2008January 2009
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31