Thơ tình ... Thơ tình ... Thơ tình
Friday, April 27, 2007 6:14:56 AM
(Những bài thơ sưu tầm _ Của các tác giả)
Không đề
Đã bao lần em cố để quên
Để nhận về nhiều hơn là nỗi nhớ
Bài thơ buồn như bài thơ còn dang dở
Hoa sữa ngậm ngùi theo những dấu yêu
Có thể em đã yêu anh quá nhiều
Đến mức tưởng chừng không thể yêu ai hơn được nữa
Mà anh lại trao em một tình yêu xẻ nửa
Một nửa hao gầy, một nửa mong manh...
Mình chia tay vì em, hay vì anh?
Vì anh vô tâm hay vì em cố chấp?
Em kiêu hãnh ngẩng đầu mà khóc
Nhìn bầu trời sập nát giữa hoàng hôn.
Em làm bạn với nỗi buồn và sự cô đơn
Run rẩy khóc mỗi lần xem nhật ký
Hạnh phúc đắt hơn ngàn lần em vẫn nghĩ
Nhưng một nửa thôi em cũng chối từ....
*********************************************
Nước mắt của biển
Em vẫy vùng trong sóng biển chơi vơi
Biển mặn đắng khi lỡ tan vài giọt
Ở đầu môi mím chặt lúc thuỷ triều
Và em biết, em yêu biển rất nhiều
Đã từng khóc khi biển cồn sóng dữ
giọt nước mắt rơi trong chiều lộng gió
Khi biển gào lên xé nát trái tim em
Em biết nếm vị ngọt của nước mắt trái tim
Không giống nước biển đằm đằm mặn chát
Em vẫn khóc trước những điều chân thật
Lòng biển đau, cũng là trái tim đau
Muốn vỗ về cho đến mãi mau sau
Đừng mặn chát biển ơi đừng như thế.
********************************************
Nửa vời
Em sợ nhất là sự nửa vời
Khi tất cả trong em là nguyên vẹn
Nửa vời tình yêu, nửa vời tình bạn
Nên tình yêu đổi màu, nên ước hẹn đơn sai...
Chân lý nửa vời, sớm một chiều hai
Sự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏ
Căm giận nửa vời phòng khi sóng gió
Quyết tâm nửa vời, đời dễ tiến lui...
Nửa vời đúng, nửa vời sai
Nửa vời trắng đen, nửa vời thù bạn
Trời đã sinh cho em một trái tim nguyên vẹn
Có lẽ nào em yêu một kẻ nửa vời?!
********************************************
Nửa vời
Em chẳng còn mộng mơ
Để những bài thơ mang theo cảm xúc
Em đang sống trên cõi đời trần tục
Chẳng còn đầy những sắc màu lung linh
Em quay lại với thực tại chính mình
Chẳng còn ai vẽ cho em cầu vồng rực rỡ
Khúc tình ca thì vẫn là muôn thuở
Sao em chỉ là nốt lặng mà thôi?
Vì sao trên trời rồi cũng phải đổi ngôi
Vạn vật trên thế gian này muôn đời vẫn thế
tồn tại vĩnh hằng là điều ko thể
Hoa thắm tươi rồi cũng có lúc úa tàn
Em trở về với thế giới khô khan
Trời nóng bỏng sao mình em lạnh lẽo
Niềm hi vọng, mong chờ…khô héo
Hoa thủy tinh đã vỡ tan rồi?
Không đề
Đã bao lần em cố để quên
Để nhận về nhiều hơn là nỗi nhớ
Bài thơ buồn như bài thơ còn dang dở
Hoa sữa ngậm ngùi theo những dấu yêu
Có thể em đã yêu anh quá nhiều
Đến mức tưởng chừng không thể yêu ai hơn được nữa
Mà anh lại trao em một tình yêu xẻ nửa
Một nửa hao gầy, một nửa mong manh...
Mình chia tay vì em, hay vì anh?
Vì anh vô tâm hay vì em cố chấp?
Em kiêu hãnh ngẩng đầu mà khóc
Nhìn bầu trời sập nát giữa hoàng hôn.
Em làm bạn với nỗi buồn và sự cô đơn
Run rẩy khóc mỗi lần xem nhật ký
Hạnh phúc đắt hơn ngàn lần em vẫn nghĩ
Nhưng một nửa thôi em cũng chối từ....
*********************************************
Nước mắt của biển
Em vẫy vùng trong sóng biển chơi vơi
Biển mặn đắng khi lỡ tan vài giọt
Ở đầu môi mím chặt lúc thuỷ triều
Và em biết, em yêu biển rất nhiều
Đã từng khóc khi biển cồn sóng dữ
giọt nước mắt rơi trong chiều lộng gió
Khi biển gào lên xé nát trái tim em
Em biết nếm vị ngọt của nước mắt trái tim
Không giống nước biển đằm đằm mặn chát
Em vẫn khóc trước những điều chân thật
Lòng biển đau, cũng là trái tim đau
Muốn vỗ về cho đến mãi mau sau
Đừng mặn chát biển ơi đừng như thế.
********************************************
Nửa vời
Em sợ nhất là sự nửa vời
Khi tất cả trong em là nguyên vẹn
Nửa vời tình yêu, nửa vời tình bạn
Nên tình yêu đổi màu, nên ước hẹn đơn sai...
Chân lý nửa vời, sớm một chiều hai
Sự thật nửa vời chẳng ai thấu tỏ
Căm giận nửa vời phòng khi sóng gió
Quyết tâm nửa vời, đời dễ tiến lui...
Nửa vời đúng, nửa vời sai
Nửa vời trắng đen, nửa vời thù bạn
Trời đã sinh cho em một trái tim nguyên vẹn
Có lẽ nào em yêu một kẻ nửa vời?!
********************************************
Nửa vời
Em chẳng còn mộng mơ
Để những bài thơ mang theo cảm xúc
Em đang sống trên cõi đời trần tục
Chẳng còn đầy những sắc màu lung linh
Em quay lại với thực tại chính mình
Chẳng còn ai vẽ cho em cầu vồng rực rỡ
Khúc tình ca thì vẫn là muôn thuở
Sao em chỉ là nốt lặng mà thôi?
Vì sao trên trời rồi cũng phải đổi ngôi
Vạn vật trên thế gian này muôn đời vẫn thế
tồn tại vĩnh hằng là điều ko thể
Hoa thắm tươi rồi cũng có lúc úa tàn
Em trở về với thế giới khô khan
Trời nóng bỏng sao mình em lạnh lẽo
Niềm hi vọng, mong chờ…khô héo
Hoa thủy tinh đã vỡ tan rồi?








YAKUMOphudaohuyet # Monday, April 30, 2007 5:28:29 AM
Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ
Nửa sự thật không còn là sự thật
Và tình yêu - không có nửa bao giờ "
...
Những bài thơ này bạn làm đúng không, thực sự mình rất thích, rất hay và ý nghĩa, ... chỉ là hơi buồn, không hiểu sao mình lại thích thơ buồn ...
Hạt mưa bayNgoisaosang # Wednesday, May 2, 2007 5:48:51 AM
Thật ra trước đây mình cũng đã từng làm thơ,nhưng lâu rồi đã ko còn làm nữa,có lẽ mình sẽ post chúng lên đây ...
(
YAKUMOphudaohuyet # Wednesday, May 2, 2007 6:32:15 AM
bạn ơi post những bài thơ bạn làm đi ... chắn chắn là có nhiều người thích đó
Unregistered user # Thursday, May 3, 2007 2:30:55 AM
Unregistered user # Tuesday, May 8, 2007 1:38:51 PM
Unregistered user # Tuesday, May 8, 2007 1:40:33 PM
Hạt mưa bayNgoisaosang # Wednesday, May 9, 2007 1:36:50 AM
Mình cũng chúc bạn cùng tên với mình thật vui vẻ và hạnh phúc.
(Mình sẽ vào thăm blog của bạn!)
rgrd!
Unregistered user # Wednesday, June 13, 2007 12:22:41 PM
Hạt mưa bayNgoisaosang # Thursday, June 14, 2007 5:29:28 AM
mình sẽ vào thăm blog của bạn.
Unregistered user # Monday, June 18, 2007 12:35:34 PM
Unregistered user # Monday, July 7, 2008 4:07:45 AM
Unregistered user # Monday, July 7, 2008 4:08:04 AM
Unregistered user # Thursday, July 23, 2009 7:06:30 AM