photo of Ngoquyen93

Mãi nhớ

9/3 thân yêu

Subscribe to RSS feed

Thương

9/3 thương! Cô không biết viết gì đây nhưng hình như cô đang nhớ các em lắm. Dù ở đâu, làm gì, học ở đâu đi nữa thì các em cũng phải cố gắng . Cô đang dõi theo các em đó 9/3 thân yêu

Farewell hoành tráng

Sau những tháng trời mài nhẵn ghế của trường, hôm nay tập thể lớp 9/3 đã tổ chức một bữa tiệc chia tay phải nói rất chi là hoành tráng tại biển Duy Hai . Xét về thời tiết thì hôm nay trời đẹp, tuy có mưa đôi chút nhằm doạ nạt tinh thần của cô trò nhưng trời hiểu lòng người, May thay. Ấy là thiên thời còn địa lợi thì sao? Sau một hồi tranh cãi cuối cùng tập thể lớp cũng đã quyết định được địa điểm. !14h xuất phát, Hàng hoá, nhu yếu phẩm (chủ yếu là nước ngọt, trái cây) được tập kết ra bãi biển. Theo sự phân công của Chỉ huy trưởng(cô) các trò tủa đi lượm củi về nướng mực, tích tắc chưa đầy năm phút, mực đã được lên mâm lên bát như thế này Được cho mấy múi bưởi mà Trinh ta cười toe Chuẩn bị (Lành ơi, mở mắt ra nào) Khui sâm banh nào! Nâng ly đi. oh god, my face! Có một vị khách du lịch người Anh ,cũng chụp ảnh ké với lớp nè: Sau một hồi măm măm nào trái cây này, mực này, bánh kẹo này, nước ngọt này đặc biệt là 10 chai bia. Cô trò rời bàn nhậu chạy ồ ra biển bắt đầu cho phi vụ chụp hình.
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30