Tôi đã khóc khi không có giày để mang và thôi không khóc nữa khi thấy nhiều người không có chân để mang giày.

Người đời có 2 cái lầm to lớn: 1 là bất chấp đến lý . 2 là chỉ chấp nhận có lý mà không hiểu được tình.

Không đề

Sáng hôm nay thức dậy. Mình đã quyết định rời bỏ một số bạn: bạn con trai và bạn con gái.

Tất cả những ai có liên quan đến sự việc - dù chỉ một chút xíu - thì cũng như nhau cả. Bản thân mình còn chưa biết làm sao tha thứ cho những sai lầm của mình.

Có nhẫn tâm quá không? Mình cũng chẳng biết nữa. Có lẽ nó đã bị che lấp hết rồi.

Có lẽ phải mất 10 năm, 20 năm hoặc là suốt cả đời để sửa chữa cho những việc đã xảy ra.

Nhưng sai lầm vớ vẩn này tuyệt đối không bao giờ được xảy ra nữa.

Bá Nha và Tử Kỳ (Tích Tri Âm Tri Kỷ)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.