Tôi đã khóc khi không có giày để mang và thôi không khóc nữa khi thấy nhiều người không có chân để mang giày.

Người đời có 2 cái lầm to lớn: 1 là bất chấp đến lý . 2 là chỉ chấp nhận có lý mà không hiểu được tình.

Thỉnh cầu: Tìm hiểu nguyên nhân sạt lở đất tại Tp.HCM.

,

Kính gửi cộng đồng người dùng internet tại Vietnam,
Sau sự kiện sạt lở đất xảy ra lúc 23:00 ngày 29/6/2007, Hơn chục hộ dân tại khu vực bờ kênh Thanh Đa, thuộc phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM đã trải qua một đêm kinh hoàng trong cảnh màn trời chiếu đất, vì nhà của họ đã bị cuốn theo dòng sông Sài Gòn. ( xem chi tiết tại đây ).
Tôi gửi lời thỉnh cầu này đến toàn thể cộng đồng người dùng internet tại Vietnam để thỉnh cầu mọi người góp sức nghiên cứu, tìm hiểu ( dựa trên khả năng và cơ sở khoa học ) xem lý do thật sự khiến hiện tượng này xảy ra và đưa ra những giải pháp tình thế và giải pháp lâu dài để khắc phục và giải quyết vấn nạn trên.
Tôi có biết một luồng dư luận thế này: Chính quyền Tp.HCM đã cấp phép cho hàng lọat tòa cao ốc được xây dựng ven sông Sài Gòn mà đã không tuân thủ những giới hạn an toàn trong xây dựng. Điều này khiến lực nén hông tác động lên phần lòng sông Sài Gòn khiến lòng sông Sài Gòn ngày càng nông đi. Và chính quyền đã cho nạo vét lòng sông khiến thay đổi về địa tầng và gây sạt lở tại nhiều nơi khác ( chưa nói đến việc nạo vét đó đã làm thay đổi những chỉ số của các tòa cao ốc, khiến nó không còn đúng với các thiết kế ban đầu ).
Các tòa cao ốc bao phải được xây dựng cách bờ sông Sài Gòn bao nhiêu mét? Với khoảng cách đó thì được xây cao tối đa là bao nhiêu tầng? Kết cấu nền móng phải như thế nào?
Tôi không trong ngành thiết kế - xây dựng nên tôi không rõ những thuật ngữ liên quan. Đây là suy luận của nhiều người, nhưng họ đã không dám nói vì sợ sẽ bị liệt vào thành phần chống đối.
Kính gửi chính quyền TP.HCM,
Ở Vietnam, Chính quyền TP.HCM là chính quyền tốt nhất, có năng lực nhất và làm việc hiệu quả nhất. Tôi rất tin tưởng và ủng hộ quý vị. Bài viết này nhằm tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của nhân dân thành phố: Nguyên nhân thật sự gây nên sạt lở tại khu vực ven sông Sài Gòn là gì? Để từ đó mới tìm được giải pháp hữu hiệu. Bài viết này không nhằm vào chính quyền mà tôi tin tưởng, vì thế, xin đừng liệt tôi vào thành phần nguy hiểm.
Nhân đây, tôi có một góp ý gửi đến UBND TP.HCM và Sở Xây Dựng TP.HCM điều sau:
Thành phố đã tiến hành quy hoạch về kiến trúc trên mặt đất, liệu có cần quy hoạch thêm kiến trúc dưới mặt đất không?
Ví dụ: Khu A này được phép xây dựng nhà có chiều cao tối đa là 100 mét, thì phải đóng cọc theo quy cách A1, độ sâu của cọc là 50 mét ( số liệu mang tính minh họa ). Tương tự cũng có quy hoạch cho khu B, khu C... Khi đó, tại khu A này, anh xây nhà cao 100 mét thì anh BUỘC PHẢI đóng cọc như quy định A1; còn anh xây nhà cao 50 mét thì anh cũng BUỘC PHẢI đóng cọc như quy định A1.
Như thế, sẽ khiến kết cấu dưới lòng đất trở thành một khối vững chắc. Trong tương lai, khi xảy ra những hiện tượng tự nhiên như động đất... thì với kết cấu một khối vững chắc như thế sẽ giảm thiểu tối đa thiệt hại của thành phố.
Kính chúc sức khỏe đến toàn thể cộng đồng người dùng internet tại Vietnam và chính quyền TP.HCM.
Ký tên
Một người 8x

Myspace Map

===============================================

===============================================

50 tiểu bang: Có thể bạn chưa biết.Sổ hướng dẫn dành cho người mới nhập cư - A Guide for New Immigrants ( Nguồn từ chính phủ Mỹ )

Comments

Unregistered user Friday, July 6, 2007 6:10:47 AM

Lu_Bach_Phong writes: Bạn học ngành môi trường hay xây dựng à? Bài viết của bạn rất thú vị!

Nguoi Bi AnNguoiBiAn Friday, July 6, 2007 1:33:57 PM

Mình học IT.

Unregistered user Sunday, July 8, 2007 8:44:49 AM

the he 9x writes: Tại sao bạn không thể nói thẳng là cách làm ngu dốt của chính quyền, cộng với sự tham nhũng, thiếu trách nhiệm... đang đẩy toàn quốc gia Việt Nam vào thảm cảnh các công trình, nhà cửa... đang bị sụp đổ, sạt lở hàng loạt? Ban là một người quan tâm đến đất nước, nhưng nên quan tâm và chỉ ra rõ sai lầm của ai, chứ không thể ve vuốt những kẻ làm sai một cách có hệ thống như vậy, theo ý của mình tôi là vậy.

Lữ Bạch PhongLu_Bach_Phong Monday, July 9, 2007 5:27:11 AM

"cách làm ngu dốt của chính quyền, cộng với sự tham nhũng, thiếu trách nhiệm... đang đẩy toàn quốc gia Việt Nam vào thảm cảnh các công trình, nhà cửa... đang bị sụp đổ, sạt lở hàng loạt?" --> cách nói hay nhỉ. Thế bạn đã làm được gì nào?!

Nguoi Bi AnNguoiBiAn Monday, July 9, 2007 10:55:49 AM

@ the he 9x:

Điều bạn nói, khắp đất nước này ai mà không biết hả bạn?

Bạn kêu gào. Bạn la lối. Có ích chăng?

Đất nước đang "tự chuyển mình" để đổi thay.

Hãy khép lại quá khứ để hướng tới tương lai, nhé bạn!

Nguoi Bi AnNguoiBiAn Monday, July 9, 2007 7:44:39 PM

Zeuz0SaoDau Thursday, February 12, 2009 11:56:03 PM

"Bạn kêu gào. Bạn la lối. Có ích chăng?" thế thì cái post của bạn "Có ítch" gì? Tóm lại cũng chỉ là con số 0 to tướng! Nhưng nếu mọi người cùng họp lực "Bạn kêu gào" như 9x + kẻ im lặng + người tìm lối giải nhu NguoiBiAn + kẻ gì đó nhu LuBachPhong có thể lúc đó mọi người tìm được solution. Tóm lại việc chung cần dynamics của kẻ làm người hưởng bọn dèm pha hay dững dưng cùng đám người phá hoại

Write a comment

New comments have been disabled for this post.