Wednesday, January 5, 2011 4:47:26 AM
Diary
Năm cũ 2010 đã qua đi, năm mới Tân Mão 2011 đã tới. Entry này để ta tổng kết lại tất cả những sự kiện, những việc làm được và chưa làm được của năm 2010 và mục tiêu những công việc mình cần thực hiện trong năm 2011.
Ngày 26.07.2009, trở về Việt nam sau 2 năm dùi mài kinh sử (học master) từ xứ sở Kim Chi - Korean với bao ấp ủ và dự định. Nhưng tính đến ngày hôm nay thì thành công chưa được là bao, nhiều lúc phải thốt lên rằng - ÔI CHAO! CUỘC ĐỜI. Nhưng mình vẫn nghĩ rằng cuộc đời còn dài, tương lai vẫn ở phía trước, chỉ cần ta cố gắng và chăm chỉ thì mọi việc sẽ được giải quyết ổn thỏa.
Ngày 14.9.2009, sau khi được người quen giới thiệu mình đã nộp hồ sơ xin việc và được nhận vào làm việc tại công ty VICOSTONE.
Wednesday, September 1, 2010 9:29:48 AM
Diary
Nhằm tạo mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa các đơn vị trong toàn Tổng Công ty, nhân kỷ niệm 22 năm ngày thành lập TCT, chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, BCH Công đoàn TCT phát động phong trào bóng đá trong doanh nghiệp nhằm tạo sân chơi thường niên cho CBCNV của các đơn vị, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
Giải bóng đá VINACONEX 2010 được chia làm 8 bảng, thi đấu vòng tròn, chọn 2 đội nhất bảng và nhì bảng vào vòng 1/16. Vòng 1/16, các trận tứ kết, bán kết và chung kết: đấu loại trực tiếp 1 lần thắng.[/ALIGN][/ALIGN]
Ngày 23/08/2010, đã diễn ra lễ khai mạc trong không khí vui vẻ của các thành viên trong Tổng công ty Vinaconex.
Đ/c Hoàng Hợp Thương phát biểu tại Lễ khai mạc CUP Vinaconex 2010ĐỘI BÓNG VICOSTONE THAM DỰ GIẢI VINACONEX CUP 2010
Saturday, May 15, 2010 7:44:07 AM
Musics
Những khi buồn hay quỵ ngã trước khó khăn, tôi thường tìm đến những bài hát của Madonna như một sự an ủi tinh thần.
Những khi buồn hay quỵ ngã trước khó khăn, tôi thường tìm về Madonna như một sự an ủi về tinh thần. Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn khi biết rằng ở phương trời xa tít tắp kia, vẫn luôn có một Madonna bản lĩnh, dám đối đầu, dám sống để vẫn tự tin nói với phái mạnh rằng You’ll see (Rồi anh sẽ thấy!)
Đã có nhiều người tỏ ra nghi ngờ tài năng của Madonna bởi cho rằng cô chỉ sở hữu giọng hát tầm tầm của người có “dây thanh đới mỏng bẩm sinh. Nhưng Madonna và những bài hát của cô lại mê hoặc tôi chính bởi giọng hát ấy. Đó là chất giọng được chưng cất nên từ bao cay đắng cực nhọc của một thời tuổi xuân thiếu nữ lắm gian nan.
Read more...
Friday, May 14, 2010 6:06:41 AM
Musics
Tôi thường có một giấc mơ đơn điệu – đi lạc giữa một nơi nào đó, thật mênh mông, thật khắc nghiệt nhưng rỗng không. Chẳng có chút hình ảnh nào báo hiệu cho tôi biết mình đang ở nơi nào, hay ít ra là mình còn đang tồn tại hay không. Rỗng không! Chỉ có tôi và ánh sáng chói loá, cái thứ ánh sáng làm mờ đôi con ngươi trong tôi, làm bỏng rát tâm hồn tôi.
Tôi thường có một giấc mơ đơn điệu – đi lạc giữa một nơi nào đó, thật mênh mông, thật khắc nghiệt nhưng rỗng không. Chẳng có chút hình ảnh nào báo hiệu cho tôi biết mình đang ở nơi nào, hay ít ra là mình còn đang tồn tại hay không. Rỗng không! Chỉ có tôi và ánh sáng chói loá, cái thứ ánh sáng làm mờ đôi con ngươi trong tôi, làm bỏng rát tâm hồn tôi.
Read more...
Thursday, May 13, 2010 4:30:48 AM
Musics
Chỉ cần sau này âm nhạc còn tồn tại, chỉ cần mỗi lần nghe Yesterday once more, chỉ cần 3 phút 59 giây thì với tôi ngày hôm qua sẽ trở lại. Hình như đã rất lâu rồi thì phải. Nếu nhớ không nhầm là hồi năm học lớp 2, tôi có học một bài thơ “Ngày hôm qua đâu rồi hả bố ?...”. Ôi ! mình già thật rồi, không nhớ nổi ông bố đã trả lời như thế nào nữa.
Chỉ nhớ là câu trả lời của ông bố đó khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều, về một ngày hôm qua ở “trong tờ lịch con vừa mới xé, trong cành hồng trong vườn …” (không nhớ chính xác).
Read more...
Thursday, May 6, 2010 6:38:09 AM
Musics
Giờ đây ngồi một mình, nghe bản nhạc mà ta và người cùng thích, lòng ta lại sống dậy một cảm xúc rất lạ. Ta không biết định nghĩa nó ra sao nữa. Bản nhạc nhẹ nhàng thật, nhưng lòng ta giờ đây có nhẹ nhàng như bài hát chăng?
Giờ này ngồi một mình, nghe bản nhạc mà ta và người cùng thích, lòng ta lại dậy một cảm xúc rất lạ. Ta không biết định nghĩa nó ra sao nữa. Bài hát nhẹ nhàng thật, nhưng lòng ta bây giớ có nhẹ nhàng như bài hát chăng?
Read more...