Mây

Love me, love you

Subscribe to RSS feed

Tao và chúng mày...

Tao nhớ chúng mày nhiều lắm…
Chiều nay, ngày cuối tháng… chẳng biết làm gì để giết thời gian tao lại nhớ chúng mày mới lạ chứ. Tự nhiên thấy thèm gặp chúng mày thế. Nhớ từng đứa một nhưng chắc có liệt kê thì cũng chẳng đủ 33 đứa đâu, mà có quên đứa nào thì cũng đừng trách tao nhé… vì tao yêu chúng mày nhiều lắm.
Tao muốn lần mò ra đủ bọn chúng mày qua từng click chuột. Từ đứa này qua đứa kia, cố tìm chúng mày được đầy đủ nhất. Tao cứ nghĩ, chỉ mỗi tao vô tâm nhưng vào blog của từng đứa cũng chỉ tìm được một hai địa chỉ của chúng mày.
Mấy năm rồi chúng mày nhỉ, tao thì cũng đã có gia đình rồi, chồng tao vẫn là cái lão đợi tao hàng ngày ở cổng trường ngày ấy. Chúng tao cũng có baby rồi, một thằng nhóc 19 tháng, 14 kg, mắt một mí, trán dô, đen nhẻm đen nhèm nhưng cũng xinh trai ra phết (Mỗi tội cóc jống tao mới đau chứ). Còn chúng mày thì sao? Tao cũng chẳng kịp xem cái Profile Information của từng đứa bởi tao còn bận tìm đủ mặt bọn chúng mày. Cái Hà lại chuẩn bị đi HQ, cái Tú thì đang ở tận đẩu tận đâu, con Thảo thì vẫn ế sưng ế sỉa như cái blast của nó “ em bình yên rồi em sẽ bị điên” (ê con ranh, tao có nói quá thì đó vẫn là sự thật)… Ôi còn bao nhiêu đứa chúng mày nữa… tao tự nhiên thấy tiếc vì lâu lâu chẳng a lố a lô cho từng đứa hỏi thăm… đừng trách tao bởi chúng mày cũng có gọi cho tao đzếch đâu… công bằng mà nói chúng ta hòa nhé.
Tao nhớ chúng mày nhiều lắm…
Tao cũng chẳng có cách nào để liên lạc với chúng mày, đứa nào vào blog của tao thì làm ơn làm phước add cái địa chỉ của tao. Tao chỉ muốn gặp cũng chỉ để nói với chúng mày… tao nhớ chúng mày nhiều lắm.
Tao nhớ chúng mày nhiều lắm…
Nhưng có lẽ tao phải bye bye chúng mày thôi vì tao còn phải gọi cho cái lão khách hàng để câu kéo ít hàng nữa, tao cũng bận lắm nhưng đứa nào mà rỗi hơi nhiều xiền thì alo cho bạn đi ăn thì tao đi liền. Còn giờ tao phải kiếm xiền nữa…Tao nhớ chúng mày lắm… nhưng thông cảm cho tao, bởi chúng ta còn cuộc sống hiện tại đầy bề bộn và trăn trở nữa phải không chúng mày?...

Viết blò

Đã lâu không vào blog opera để viết entry. Chắc tại từ hồi cài lại máy mất giao diện opera đâm ra mình ngại vào luôn. Chẳng qua cũng tại tính nhác nhưởi mà ra, mở máy là yahoo tự động đăng nhập rồi nên nhảy vào luôn. Đâm ra để mốc meo blog này. Chắc phải săn sóc nó ác hơn chứ để hoài vậy thì trông buồn quá đi mất lol

Kỷ niệm 2 năm ngày cưới

Nhanh thật đấy! Vậy là tròn 2 năm ngày cưới. Sáng định dặn bố Shin về sớm nhưng khi hai mẹ con về thì bố đã đi mất rồi. Thật là trùng hợp vì hôm nay Shin cũng tròn 10 tháng 10 ngày. Nhắn bố Shin về sớm qua Skype nào ngờ lại hỏi có việc jì...Bùn thế không bít worried awww cry irked bomb .
Hôm qua mẹ Shin mua một con cá giòn rõ to để hôm nay liên hoan bigsmile . Chẳng biết có phải mua thêm gì nữa không ha...tốn kém quá a lol
Tối bác Sếp của mẹ lại mời đi ăn chẳng biết có đi được không đây...love

Công việc mới

Vậy là đã khá lâu rồi mình mới post blog:happy: . Công việc bân rộn quá chẳng có thời gian:faint: . Bận rộn thế mà vui:lol: . Vui vì được làm việc đúng như sở thích và đam mê của mình:flirt: . Vả lại thu nhập cũng khá hơn:happy: . Người xưa nói cấm có sai: "nhàn thân thì nhàn miệng". Mong sao mọi việc sẽ tiến hành thuận lợi:idea: .
Mừng có công việc mới, hôm qua đi đầu tư cho cu Shin bao nhiêu là quần áo:p , tốn bao nhiêu là xiền:cry: . Thương cái ví của mình quá đi mất thôi. Mà cu cậu càng lớn càng ghê gớm làm sao:no: . Toàn bắt nạt mẹ, cái tội nhác ăn thì chẳng bớt đi tẹo nào. Buồn thế không boết:( cry happy irked .

Shin Ốm

Mấy ngày hôm nay Shin lại Sốt xình xịch faint . Nhìn đến là tội. Sếp cả lại ra làm mẹ không ở nhà với Shin lâu được bởi fải đi làm đúng giờ và phải trang điểm nữa. May hôm qua lão ta biến rồi nên mẹ mới có thể vào opera viết blog được. Quả thật mẹ cũng không muốn làm đối phó nhưng dạo này công việc của mẹ đang bị khủng hoảng:bomb: . Bùn thế:( ...Hôm nay Shin đã khỏi ốm rồi thế mà ăn vào lại trớ ra hết. Chắc tuần sau mẹ phải đưa Shin đi khám bác sĩ thôi . Chẳng biết Shin có bệnh gì không nữa confused ...

Shin và xe ba bánh

Hôm kia mới mua cho cu Shin cái xe ba bánh love . Nhìn trông Shin thích chí cười tít mắt mà yêu thế cơ chứ flirt . Chắc là "niềm mơ ước bấy lâu" của chàng nay đã thành hiện thưc bởi mỗi lần bế chàng đi chơi, cu cậu lại sán vào xe của anh Việt Anh và anh Minh mà...liếm p . Thật đến là tội. Bà nội thì cứ tiếc tiền bảo đừng mua. Tiếc làm sao được khi Shin là con của mẹ mà. Yêu Shin quá đi cơ...heart heart heart .
Thích là vậy, thế mà mỗi lần cho Shin vào xe, cu cậu cứ sợ dúm cả người lại. Chân co cứng bỏ lên garbaga nhìn đến buồn cười. Mỗi khi đưa đi chơi, Shin ngồi im, vẻ mặt rất chi hình sự mad (hình như cu cậu sợ bị ngã thì phải), chẳng dám cựa quậy. Hàng xóm cứ khen Shin hiền happy . Trời ơi:no: , Shin mà hiền ấy à, ai có biết ở nhà Shin quậy cỡ nào đâu hên...smile . Hôm nay lại mất ối tiền sữa với Shin nè, đắt lắm đấy Shin ơi, nên Shin hãy ngoan và ăn mạnh vào cho mẹ mừng. Shin nhé!...flirt

Thèm quá một vòng tay...

Hôm nay buồn quá đi thôi. Cái cảm giác xì choét mãi mà chẳng hết:bomb: . Người ta nói đúng, "nhàn cư vi bất thiện" , đợt này công việc hơi nhàn rỗi nên mình mới tự làm khổ mình bằng những suy nghĩ đâu đâu. Tự nhiên hôm qua lại đốc chứng cãi nhau với ông xã làm gì cho mệt. Nhưng nghĩ cũng thấy buồn, đã lâu lắm rồi...sad . Công việc cứ cuốn hai vợ chồng vào guồng quay của nó, rồi cả cu Shin nữa.... Không hở một chút thời gian dành cho nhau. Đôi khi biết chồng bận rộn để lo cho mình và cu Shin có một cuộc sống đầy đủ. Nhưng biết sao được, cái cảm giác buồn và cô đơn vẫn ám ảnh mình awww . Giá như ...mà thôi, dù sao mình cũng đã chấp nhận cuộc sống hiện tại rồi còn gì. Tôi ơi hãy tỉnh lại đi! Mày đang quá hạnh phuc đấy thôi, có được một ông chồng hết lòng lo cho vợ con vậy thì còn đòi hỏi gì thêm nữa. Ôi! thèm quá một vòng tay...

Truyện tranh và tôi

Lâu rồi mới có dịp đọc truyện tranh:D . Hay thật đấy:drunk: , Huệ teo thuê thử 3 loại về. Mắt Nai thì mình đã đọc từ khi là chủ hàng truyện. Hehe...lại thấy nhớ cái thời "oanh liệt" đó thế không biết:happy: . Thần Bài tuy hình vẽ rất đẹp nhưng về ba cái trò chơi mình không có khoái:rolleyes: . Cuối cùng mình chọn Hot Gimmick để đọc;) . Lúc đầu cũng hơi choáng vì nghĩ truyện tranh là truyện dành cho thanh thiếu niên (chủ yếu là giới CHIP) thế mà toàn tranh ảnh ...yikes không. Nói chung cốt truyện hơi ổn. Hơi giống Con nhà giầu, nhưng đúng thể loại mình thích:heart: . Dù biết rằng đâu còn ở tuổi omai mà mơ mộng:p . Nào chồng, nào con rồi chứ lị. Nhưng đôi khi được làm theo sở thích của mình (đọc truyện tranh)thì cảm thấy thật là sung sướng:lol: . Mấy khi ông chồng "người lớn"(dù ngày trước còn đọc nhiều hơn mình) để cho đọc, lại còn bận nhóc Shin nữa. Thế nhưng đã cai thì thôi, đã dính vào là mình lại mê mệt. Đọc hết cuốn này đến cuốn khác. Nhưng sướng thật đấy, đôi khi mình ước ao được sống tự do một thời gian, được đi chơi xa, được đi đú đởn với bạn bè:zip: ... Nhanh thật, giờ thì làm gì có thời gian sad . Bùn quá xá đi mất thôi.
Sáng mang lên Công ty đọc, thế là cái con dở hơi Trang cũng đọc ké. Bít thế gọi điện bắt nó trả tiền một nửa trước rồi hẵng thuê yes . Giờ giá cả thị trường leo thang. Đọc một bộ truyện mất mấy chục ngàn lận, tốn thế không biết:awww:

Bà nội về quê

Ngày mai bà Shin lại về quê để đốt áo cho tổ tiên nhân rằm tháng 7 smile. Thế là mẹ đành phải trốn việc về sớm vậy:D . Trùi ui nghĩ đến việc hai mẹ con lại đánh vật với nhau cry quá thôi. Không biết cu cậu có ngoan hay không nữa đây? May mà đợt này cái tật biếng ăn đã giảm đi chứ không thì mẹ bó tay. com với Shin quá p . Bít làm sao cho Shin chịu ăn đây ha....confused
Mẹ mua gửi bà 6 quả đào to vật vã, nhìn thấy là đã muốn xơi rồi bigsmile hehe...của thắp hương đấy nghen. Gửi bà về thắp hương 3 quả và gửi cho bà ngoại 3. Thương bà ngoại thân cò lặn lội ra buổi tối mà chẳng làm được món ngon đãi bà sad để bà ăn cơm với tí canh suông làm mẹ áy náy quá. Bà lại mang tôm ra cho Shin, tôm lần trước Shin ăn mãi vấn chưa hết. Để bố mẹ ăn thì chẳng đành. Để dành cho Shin thì bà nội lại cho Shin ăn quá khẩu phần quy định p. Một tuần Shin ăn đến 5-6 lần thì nhiều quá rồi còn gì rolleyes. Thịt lợn thì đang dịch tai xanh tai đỏ cả tháng này Shin không được bữa nào. Thịt bò với hải sản ăn mãi rồi cũng chán nervous. Thương con quá đi mất thôi cry
Bà về lần này chỉ có ba ngày, thế mà chưa gì mẹ đã thấy quá lâu rôi. Bác Phương lại chuẩn bị có em bé rồi. Mừng cho Bác. Hi vọng lần này bác sẽ sinh bé trai. Bác Định là con trai độc của dòng họ, chị Mai cũng thích có em trai. Mong gia đình bác sẽ đạt được điều ước này party bigsmile jester

Nhật ký ngày hôm nay

Ngày hôm nay thật dài khi nó lại giống như hôm qua và hôm kia. Mới là ngày đầu tuần mà đã không có sự hứng khởi trong công việc. Đợi chờ một công việc mới sao lâu thế. Mong ngày mai sẽ mau đến và sẽ khác ngày hôm nay
June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30