Khi mặc trên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nét mặt bạn rạng ngời hạnh phúc. Bạn nhận được bao nhiêu là lời chúc phúc tốt đẹp của ông bà, cha mẹ, bạn bè và đồng nghiệp.
Mỗi lời từ của câu chúc có khác nhau, nhưng tất cả đều hàm chứa một nội dung: chúc vợ chồng bạn hạnh phúc đến đầu bạc răng long, hạnh phúc của vợ chồng bạn là mãi mãi. Nhận những lời chúc tốt lành, bạn sung sướng và cảm động lắm đấy, nhưng rồi trong cuộc sống, không phải ai cũng biết cách làm cho những lời chúc tốt lành đó trở thành hiện thực.
Kết hôn vì tình yêu - qui luật của muôn đời Phải nói thế bởi ngày nay có nhiều cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu. Vì cuộc sống gia đình quá khó khăn, vì muốn có một cuộc sống vật chất đầy đủ mà không ít các cô gái nhẹ dạ cả tin đã chấp nhận kết hôn không tình yêu, mong đến được “miền đất hứa”: lấy chồng ngoại quốc để chuốc lấy bao nhiêu bi kịch, xót xa. Cũng có những bạn gái đành gạt lệ chia tay người yêu, chia tay mối tình đầu trong sáng, đẹp đẽ để chấp nhận lấy người chồng giàu có theo sắp đặt của gia đình. Lại có cô gái mải mê với bao dự định, ước mơ để đến khi nhìn lại chợt nhận thấy tuổi yêu đương đã qua và vội vàng kết hôn chớp lấy cơ hội mà chưa kịp yêu, chưa kịp hiểu người sẽ là chồng mình… Những kiểu hôn nhân như thế nếu có hạnh phúc lâu dài cũng chỉ là sự “ăn may” mà thôi.
Được nhường nhịn, hy sinh vì nhau là hạnh phúc Nhưng không phải là việc hy sinh vì nhau bằng mọi giá, chỉ một phía, mà phải là sự cân bằng giữa “cho” và “nhận”. Bạn đừng quá nhường nhịn, hy sinh để tạo cho chồng (vợ) bạn thói ỷ lại, chỉ quen “nhận”. Đến một lúc nào đó, chồng bạn sẽ trở thành người vô tâm, thờ ơ, ích kỷ, chẳng cần thiết phải làm gì, chẳng biết bạn cần gì, muốn gì ở họ… Đó là sự hy sinh mù quáng và bạn chẳng bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn.
Tôn trọng sở thích cá tính của nhau Sao bạn lại khó chịu đến thế khi thấy anh ấy lúc nào cũng mải mê theo dõi những trận bóng đá trong nước và quốc tế? Sao bạn lại dèm pha, xông kích và châm chọc khi vợ bạn khóc sướt mướt với một cảnh quay cảm động trong các bộ phim tình cảm của Hàn Quốc nhỉ? Bạn cau có và nhăn nhó khi thứ bảy nào cô ấy cũng “kiếm cớ” đi lượn khắp các cửa hàng thời trang, shop mỹ phẩm để tìm hàng mới? Và vợ bạn lại rất khó chịu, càm ràm bạn cả buổi tối khi hết giờ làm mà bạn vẫn còn lai rai ở quán bia với bạn bè chưa chịu về nhà ngay?
Những phản ứng kiểu đó của cả hai người sẽ chẳng đi đến đâu, chẳng mang lại kết quả gì nếu không muốn nói là chỉ tổ khiến các bạn ấm ức, giận dỗi, thậm chí là tranh cãi, giận hờn nhau. Bởi đã là sở thích, là cá tính thì đâu có dễ sửa. Mà tại sao bạn lại bắt “người ta” phải sửa nhỉ nếu điều đó không phương hại đến cuộc sống chung của hai người.
Chấp nhận việc mỗi người đều có một góc riêng tư Đó là một “ngăn kéo” đã được khóa kỹ trong trái tim chồng (vợ) bạn. Bản thân người ấy đã muốn cất kỹ nó lắm rồi. Vậy thì bạn bắt người ta mở ra làm gì nhỉ. Đó có thể là một mối tình trước đây của chồng (vợ) bạn. Họ yêu nhau lắm nhưng không lấy được nhau, có thể người yêu họ đã chết trước khi họ đến với bạn. Đó cũng có thể là cuộc hôn nhân trước của họ, mà vì có lẽ gì đó họ phải xa nhau… Nói chung đó là một quá khứ không muốn bị “xới” lại.
Vậy thì bạn đừng xâm phạm vào góc riêng tư đã được chôn chặt đó. “Tại sao anh lại chia tay cô ấy?” “Cô ấy bỏ anh trước hay anh bỏ cô ấy trước”? “Anh còn nhớ đến cô ta nữa không?” v.v… Bạn tò mò và truy xét bạn đời của mình làm gì nhỉ khi hiện tại người ấy là của bạn trọn vẹn, chẳng làm điều gì khiến bạn phải phàn nàn. Các chuyên gia tâm lý khẳng định rằng trong cuộc sống vợ chồng, ai cũng có một góc riêng tư như thế và khuyên tất cả những người vợ, người chồng hãy tôn trọng vì chính hạnh phúc hiện tại của mình.
Nâng dậy khi vấp ngã, tha thứ khi sai lầm Trong cuộc đời cũng như dòng sông, có những quãng thật êm đềm nhưng cũng không thiếu những khúc quanh co, trắc trở. Khi cuộc sống êm đềm, xuôi chèo mát mái thì chẳng nói làm gì, vấn đề là bạn ứng xử ra sao khi gặp những khúc quanh co ấy? Chồng (vợ) bạn vì thiếu kinh nghiệm, non kém về tay nghề, thậm chí đã bị lừa mà bao nhiêu vốn liếng làm ăn mất sạch. Không chỉ có bạn là “của đau con xót” mà họ còn đau đớn, xót xa hơn nhiều trước thất bại của mình.
Hãy giơ tay ra cầm lấy bàn tay của bạn đời, ôm họ vào lòng và cho họ dựa vào bờ vai của bạn, an ủi, chia sẻ, giúp họ tự tin làm lại từ đầu. Đó là hình ảnh đẹp đẽ nhất ở bạn khiến suốt đời chồng (vợ) bạn không thể nào quên được. Và cả khi họ trót sa ngã trong tình cảm, họ làm bạn đớn đau và thất vọng, lòng tự trọng của bạn bị tổn thương, tình cảm của bạn bị mất mát. Nhưng họ đã nhận ra lầm lẫn của mình và mong bạn tha thứ. Hãy chấp nhận điều đó, rồi thời gian sẽ xoa dịp nỗi đau trong tim bạn và trả lại cho bạn sự cảm phục, nể trọng, biết ơn của bạn đời đủ dể bạn đời yêu thương, thủy chung với bạn mãi mãi.