Friday, January 21, 2011 9:07:28 PM
thơ, tình yêu
Em đã thôi rồi, em đỡ nhớ
Vào mỗi đêm, đã không khóc vì anh
Động viên mình, xem lại những bức tranh
Những bài hát, dòng chữ anh đã viết
Có ai như em, yêu quá khứ mải miết
Dùng tình yêu ấy nuôi hiện tại không anh?
Nguyễn Hằng
3h46 AM 22-1-2011
Friday, January 21, 2011 9:06:34 PM
thơ, tình yêu
Tình yêu từ một cái nắm tay
Của ngày thơ bé, khi em là công chúa
Em vẫn ngây thơ khi anh thường hỏi nhỏ
"Làm nữ hoàng của anh nhé", đức vua sẽ nhường ngôi
Tình yêu là một cái nắm tay
Của ngày xế chiều, khi hoàng hôn sắp tắt
Em móm mém cười khi anh nhắm mắt
Tình yêu của em, vương quốc chính là anh
Nguyễn Hằng
2h52 AM 22-1-2011
Friday, January 21, 2011 9:04:30 PM
thơ, tình yêu
Khi nào anh sẽ nhớ em?
Như em nhớ HN trong đêm
Hà Nội mùa này đang giá rét
Đêm đầy sương và ướt môi mềm
Khi nào anh đến bên em?
Để mỗi tối em gặp bàn tay quen
Sẽ không để bàn tay ai lạnh giá
Trong tay anh vẫn ấm bàn tay em
Khi nào anh sẽ gọi cho em?
Chỉ để được nghe giọng nói êm
Nhịp thở rất khẽ, khi không nói
Một chút gần nhau, một chút riêng
...
Nguyễn Hằng
1h39 AM 15-1-2011
Friday, January 21, 2011 9:02:06 PM
tình yêu, thơ
anh à, yêu em vội vàng đi anh nhé
vì thời gian
sẽ cuốn chúng ta đi
...
nhỡ mai này
một ngày chúng ta xa
không còn những lời âu yếm
bàn tay nào của em
không còn nhỏ nhẹ xin được bờ vai
làm sao đây
em không biết
...
nên hãy yêu em nhiều vào anh nhé
để đừng bao giờ hối tiếc..
đừng bao giờ trách thời gian
đừng bao giờ
...bớt yêu em
Nguyễn Hằng
2h40 AM 23-12-2010
Friday, January 21, 2011 8:58:05 PM
thơ, tình yêu
Em đã (add friend)là bạn anh thật vội vàng
để không biết được đằng sau là những câu truyện
Tình yêu và những thổn thức
Thỉnh thoảng anh còn đau đáu mình đúng không anh
Em vốn thích những quả cầu thủy tinh
Trong veo và ám ảnh
Để mỗi khi ngắm nhìn, giật mình tỉnh
Không phải giấc mơ đâu, hiện thực mà, mình ơi
Anh rơi vào nỗi buồn chơi vơi
Khi quay lại những nơi xưa cũ
Qua đôi mắt anh em thấy rõ điều đó
Muốn nắm tay anh, thật chặt, anh ơi
Mỗi khi dạo chơi
Nơi đâu đó vọng bài thơ quen thuộc
"anh sẽ nắm tay một người con gái
dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa"
Bên nhau, tay trong tay
Nhưng em không biết tâm trí đang chạy ở đâu khác
Rồi em hiểu, ô cửa mầu xanh..
Anh vẫn đi bên em cười
Em biết rằng mình không cần chiến thắng
Vì chỉ có anh, vâng, bây giờ, là đủ
Em khẽ trở mình, anh vẫn ở bên em..
Nguyễn Hằng
2h26' AM 14-1-2011
2h40'
Saturday, January 15, 2011 11:36:26 AM
thơ, giấc mơ
Khi mỗi giấc mơ qua
Lúc đẹp đẽ, lúc đáng sợ, em muốn..
Được bên anh, để được âu yếm
Để được biết rằng mình không lẻ loi
Nguyễn Hằng
14-1-2011