........................................................
Monday, November 14, 2011 3:57:43 PM
) Chẳng hiểu thế nào mà mình lại có những tư tưởng tiến bộ đến vậy. Love will find its way. Ừ thì đúng là như thế. Vậy mà chẳng hiểu thế nào mình lại tự tìm đường cho nó không biết. Hay là chưa phải lúc mà mình nhận ra cái gì đấy có giá trị với mình. Cảm giác thực sự mệt mỏi theo đuổi một thứ mà mình có cảm giác rất rõ ràng nó sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình...Đã 1 lần mình cảm thấy nó trước đây và điều đó quả thực đã không đến. Mình hi vọng, rồi thất vọng, rồi lại hi vọng, rồi lại thất vọng...Mới vài ngày trước mình còn đang cảm nhận được cuộc sống thú vị với nhiều kế hoạch, nhưng rồi 1 khoảnh khắc đã biến mình trở thành một thằng đần độn không hơn không kém. Rơi vào thế bế tắc, rồi tự mình làm khổ mình, đây đâu phải là mình...Bố mẹ đâu muốn thế này. Bạn bè mình cũng thế.Mà đôi lúc mình cũng nhận ra là mình không giỏi điều khiển cảm xúc như mình nghĩ. Cầm điện thoại, nhắn tin như vô thức, chẳng có gì gọi là định hình mình sẽ làm gì, nói chuyện cũng thế. Cái này gọi là yêu sao??? Chỉ có 1 thằng ngu mới có kiểu suy nghĩ như thế. MÌnh đâu phải là người như thế. Đâu phải là thằng làm việc theo ý thích và phát ngôn theo tình cảm. Nhưng mà lại đúng thế. Trớ trêu và đáng thất vọng. Nhiều điều trong vài ngày vừa qua dường như đang chỉ ra rằng mình còn quá nhiều vấn đề vớ vẩn cần phải dẹp. Nhưng cũng khó nói với cái thể loại cảm xúc thế này lắm, ngồi đây, viết những dòng này khi mình đã cố gắng bình ổn tỉ giá cảm xúc, nhưng chẳng có gì đảm bảo là ngày mai nó sẽ như thế nào. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào mình, chắc chắn là như thế. Còn rất nhiều kế hoạch và kỳ vọng đang chờ đợi mình, rồi một lúc nào đó mình sẽ nhận ra rõ ràng hơn là khoảng thời gian này là ngu ngốc và vô giá trị. Nó khiến mình mềm yếu, dễ tổn thương và đôi khi...cũng bớt cứng nhắc hơn. Cảm xúc đa dạng hơn, vui buồn lẫn lộn. Yêu đương lăng nhăng khổ thế không biết.
) Vui thì cũng vui, mà buồn thì có khi nhiều hơn thì phải, có khi hôm nào phải tính toán lại kỳ vọng cho vụ này mới được. Không phải là người dễ từ bỏ nhưng mình sẽ không để mình rơi vào tình trạng thế này nữa, tự mình sẽ phải thấy thương hại chính mình. Bỏ qua mọi yếu tố thời tiết thì không có gì là không thể nếu đi ra ngoài đường vào thời điểm này để tìm kiếm niềm vui (mặc dù cửa đã khóa). OMG. HEHE. Vui vẻ hơn rồi. Lâu lắm rồi không viết bài nào tự châm biếm mình...Cám ơn nhiều !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LOVE THE WAY YOU TREAT ME, THOUGH IT'S SO BAD.














Unregistered user # Tuesday, November 15, 2011 5:57:10 AM
ღNguyên [Nguyễn Tài]ღNguyenTaiNguyen # Tuesday, November 15, 2011 7:58:13 AM