...... Tò mò .........

Quí bạn nào nào tò mò muốn biết cái "dung-nhan-cuối-chiều" của
kẻ hèn này thì xin click vào Link dưới đây ...............
NguyễnTâmHàn & GiángNgọc trong Show Tâm Tình Nghệ Sĩ
trên đài Truyền Hình SBTN ngày Sept. 1st - 2011 2011



Như lá vàng rơi - nhạc NguyễnTâmHàn - Thơ & ý thơ Rose PhạmNhớ Nhung

Comments

LQmysuperquan Friday, August 19, 2011 5:16:40 AM

Chúc mừng anh Hàn nha. yes

Quân sẽ cố gắng theo dõi, hy vọng sẽ bắt được đúng ngày.
Anh có biết giờ phát hành của Toronto và Orlando là giờ nào không vậy? Quân muốn nói cho Mẹ ở bên ấy biết để đón xem.

Chúc anh Hàn có thêm thật nhiều thành quá tốt đẹp nữa nhé.
love

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Friday, August 19, 2011 5:29:39 AM

Chào LQ,

Theo anh Hàn nghĩ thì họ sẽ chiếu vào cùng một lúc chỉ có điều khác giờ vì sự thay đổi múi giờ thôi, thí dụ lần đầu chiếu vào lúc 7:30AM giờ Cali thì sẽ là 10:30AM giờ Canada hay Orlando - cách nhau 3 tiếng -
Thật ra anh Hàn cũng chỉ đoán thôi chứ có coi đài đó hồi nào đâu mà biết. Tuy nhiên để anh hỏi lại xem sao .
Cám ơn lời chúc của LệQuân.
Cũng hy vọng được như LQ nói
smile smile smile


LQmysuperquan Friday, August 19, 2011 5:43:31 AM

Mẹ của Quân đang sống bên Orlando. Nhà có đài tiếng Việt nên Bà xem hàng ngày anh ạ. Hôm nọ sang đó chơi Quân cũng xem ké.

Bên Toronto thì Quân không có nhưng nhà Má chồng có nên Quân muốn biết ngày giờ để chạy sang đó xem ké luôn. Nhà bà Má chồng ngay sau lưng nhà Quân thôi, chỉ chạy bộ chừng 5 phút.

Cám ơn anh Hàn trước nha. Quân chờ diện kiến dung nhan anh Hàn trên đài tàng hình, ủa quên truyền hình. bigsmile

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Friday, August 19, 2011 5:58:41 AM

Originally posted by mysuperquan:

Cám ơn anh Hàn trước nha. Quân chờ diện kiến dung nhan anh Hàn trên đài tàng hình, ủa quên truyền hình


Chẳng thà đừng thấy còn vui
Nhìn rồi sợ quá bước lùi chẳng xong
Tưởng người ... nào biết ... khủng long
Giời ơi ...rõ chán ... thấy ông .... hết hồn
cry cry cry

LQmysuperquan Saturday, August 20, 2011 4:48:35 PM

Originally posted by NguyenTamHan:

Chẳng thà đừng thấy còn vui
Nhìn rồi sợ quá bước lùi chẳng xong
Tưởng người ... nào biết ... khủng long
Giời ơi ...rõ chán ... thấy ông .... hết hồn


Thấy rồi cũng sẽ vẫn vui
Chỉ vì ngẫm nghĩ tới tui mấy hồi
Lết dần đã đến lưng đồi
Chỉ còn chút nữa lên ngồi ... bàn trên
cry cry cry

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Saturday, August 20, 2011 5:06:07 PM

Originally posted by mysuperquan:

Lết dần đã đến lưng đồi
Chỉ còn chút nữa lên ngồi ... bàn trên


Lết nhanh chi vậy cô em
Sao không níu lại ... đừng thèm lết xa
Cứ thảnh thơi ...
Cứ tà tà ...
Đừng vội vàng nhé ... nhẩn nha hưởng đời


bigsmile bigsmile bigsmile

Unregistered user Sunday, August 21, 2011 4:09:54 AM

Anonymous writes: KINH CHUC MUNG ANH NGUYEN TAM HAN XIN CHIA VUI CUNG THI NHAC SI NTH DIEU NAY THEO SUY NGHI CUA RIENG YTHAI LA HIEN NHIEN VI DO LA THUC TAI CUA ANH CHUC SUC KHOE DE TIEN XA HON TRONG NHE THUAT VA NIEM VUI LANH MANH CKL

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Sunday, August 21, 2011 4:22:19 AM


Cám ơn YThái.
Chúc YThái nhiều sức khoẻ và luôn yêu đời.
smile

LAVENDERMaytim2010 Sunday, August 21, 2011 12:48:21 PM

Chờ xem live show NTH ở Ziệt Nam, Nhà hát lớn Hà Nội!!!!

LQmysuperquan Sunday, August 21, 2011 4:34:15 PM

À quên nữa, anh Hàn đã thử gởi bài cho đài VOA chưa?
Nếu chưa thì Quân sẽ hỏi dùm anh, không biết có được không nha, vì Quân có người nhà đang làm việc trong đó.

Chúc anh Hàn cuối tuần thật vui. smile

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Sunday, August 21, 2011 4:46:47 PM


Góp gió thành .... cuồng dông ....hi..h..i..h.i......
Làm đi LệQuân .
Biết đâu anh Hàn cù lần này lại véo von trên VOA chưa biết chừng .
Cám ơn LệQuân trước dù chỉ mới là ý tưởng trong đầu nhưng như vậy cũng đã đủ ý nghĩa là bạn bè nghĩ đến nhau.
smile smile smile

Diệu Hạnh saubebong2102 Sunday, August 21, 2011 5:10:56 PM

Anh Hàn ơi , làm sao coi được đây anh ?
Anh post bài phỏng vấn đó lên Youtube cho em xem với wait wait wait

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Sunday, August 21, 2011 5:32:16 PM

Không làm được Sâu ơi,
Tới nửa tiéng đồng hồ.
File lớn lắm không đưa lên youtube được.
Anh Hàn đang nghĩ cách mà chắc ....bótay.
Sorry ! ! !
sad sad sad

LQmysuperquan Sunday, August 21, 2011 6:44:36 PM

Originally posted by NguyenTamHan:

Góp gió thành .... cuồng dông


Muốn góp gió quá mà không thành cuồng dông được anh Hàn ơi.
Quân vừa gọi phone hỏi thăm phát thanh viên Hoàn Châu thì được biết là đài VOA không thể lấy nguồn tài liệu tư nhân từ bên ngoài vì VOA là đài của Chính Phủ Hoa Kỳ. Ngoại trừ đài SBTN kiếm đúng người và cung cấp nguồn trực tiếp thì mới được.
Vậy là Quân không giúp gì được cho anh rồi. sad

Originally posted by NguyenTamHan:

Anh Hàn đang nghĩ cách mà chắc ....bótay.


Hay là anh Hàn gửi CD cho Sâu và Quân qua UPS đi. Quân sẽ hoàn lại chi phí cho anh Hàn nhé. idea
Mai mốt Quân đi Las Vegas sẽ bắt người ấy của Sâu dắt Quân đi sòng bài. p bigsmile

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Sunday, August 21, 2011 8:14:03 PM

Originally posted by mysuperquan:

Hay là anh Hàn gửi CD cho Sâu và Quân qua UPS đi


Giời ạ , đâu có quí báu, hay ho gì mà mất công quá vậy.
Quên đi LệQuân ơi.
Trước đây anh Hàn gởi nhạc cho Sâu còn bị kiểm duyệt trả lại nói chi
đến DVD .
Tường nước VN còn cao lắm . vứt không qua, ném không tới ...
Chán mớ đời ...!
rolleyes wink yuck

LQmysuperquan Sunday, August 21, 2011 8:41:47 PM

Originally posted by NguyenTamHan:

Tường nước VN còn cao lắm . vứt không qua, ném không tới ...


VN thì vẫn còn khó lắm.
Quân cũng vừa nhận được nhạc của người ta bên Mỹ gởi đấy, có sao đâu. wink bigsmile

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Sunday, August 21, 2011 9:20:40 PM

Mỹ ==> Canada thì như một nhà đâu có gì là khó.
VN mới gay go chứ.
Anh Hàn đã gởi nhạc đi khá nhiều nước trên thế giới, đi nước nào cũng dễ ngoại trừ VN.
Không hiểu Bắc Hàn , Trung Quốc thì sao vì anh Hàn chưa gởi bao giờ
LQ nói làm như Sâu đang ở Canada vậy.

bigsmile

Diệu Hạnh saubebong2102 Monday, August 22, 2011 3:25:35 AM

Originally posted by NguyenTamHan:

Không làm được Sâu ơi,
Tới nửa tiéng đồng hồ.
File lớn lắm không đưa lên youtube được.


Anh Hàn ơi , sâu thấy người ta cắt ra 2-3 khúc đưa lên youtube được mà , annh Hàn làm thử xem , sâu thấy anh Hàn làm gì cũng được mà , nếu anh muốn smile

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Tuesday, August 23, 2011 3:52:51 AM

Originally posted by saubebong2102:

sâu thấy người ta cắt ra 2-3 khúc


Nghe thấy ớn quá Sâu ơi .
Cắt anh Hàn ra làm 2,3 khúc thì còn gì là Hàn nữa ....
Chắc Hàn ===> Nhiệt bốc hơi mất tiêu ...
cứu tôi với làng nước ơi ...
no
cry
bigsmile

Lưu Bút ... kimho04 Tuesday, August 23, 2011 9:05:09 PM

Anh Hàn ơi...
Em qua thăm Anh Hàn nè...
Anh Hàn vẩn khỏe hở ?

Em đọc bài viết trên ,em vui với Anh Hàn lắm.Em chúc mừng Anh hén!http://files.myopera.com/kimho04/blog/micaine.gif -

Sao Anh hổng post hình đã thâu được lên trang nhà luôn ! happy .Cho tụi em được xem trực tiếp cho sướng bigsmile .

Nói chớ ,em hổng dám đòi hỏi nhiều đâu ,Anh bận rộn ,còn em thì lộn xộn ...đòi hỏi nầy nọ lol

Em mến chúc Anh Hàn mỗi ngày thêm nhiều niềm vui và sức khỏe dồi dào thêm Anh nhé! happy love love love coffee coffee yes

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Tuesday, August 23, 2011 9:40:08 PM

Chào LB,

Anh Hàn đã cố gắng làm đủ cách theo sự hiẻu biết của anh nhưng không lấy hình từ DVD ra được, mà thâu DVD vào system cũng ... bù luôn . Họ đòi hỏi một program đặc biệt mới thực hiện được.
Chỉ làm một lần mà tốn tiền thấy uổng quá , chả bõ . Download mấy program free thì sợ dính ..... virus nên ..... sorry bạn bè .
Cám ơn LB ghé vào thăm anh Hàn.
Anh HÀn vẫn khoẻ LB à có điều độ rày tự nhiên không hiểu sao cái cổ anh cứ càng ngày càng dài ra , trông như cái cổ cò mà cân thì thấy không gầy đi...
Đi khám Bác sĩ thì được cho biết là do anh ăn trúng nhiều Thịt Thỏ quá nên sinh ra vậy. Bấy giờ anh mới sực nhớ ra sự chờ đợi đã làm cổ anh dài ra chứ không phải tại bịnh ......
Hết chờ Sâu hát đến chờ nghe LưuBút hát nhạc anh Hàn đấy ......
Gớm .... thật khổ cái thân già... !
sad sad sad
smile
bigsmile
lol ......................... chef



Lưu Bút ... kimho04 Wednesday, August 24, 2011 6:10:36 AM

Hahaha...!! (Anh Hàn làm em mắc cười quá ,em phải cười to mới OK !) lol

Anh Hàn muốn lấy hình từ DVD ? Em chỉ cho Anh Hàn lấy hé happy

Originally posted by NguyenTamHan:

Đi khám Bác sĩ thì được cho biết là do anh ăn trúng nhiều Thịt Thỏ quá



Bên đó Bác Sĩ nói Anh Hàn bị ăn trúng nhiều thịt thỏ ,còn em gái của Anh bên nầy ăn trúng phải Thịt Rùa ... lol

Anh em mình ăn trúng thứ dzử quá hé Anh hé bigsmile
Nhưng cũng hổng sao Anh Hàn hén vẩn khỏe mạnh và qua thăm Anh Hàn nè... happy lol love love

(Sâu đi chùa cúng mấy ngày nay rồi Anh Hàn ơi,chưa về đâu! Chừng nào Sâu về em nói Sâu qua coi Anh Hàn ăn thịt thỏ tiếp hén lol )





Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Wednesday, August 24, 2011 8:30:00 PM

LB ơi
Anh Hàn nhậu thịt thỏ quen rồi.
Anh là Ông Xã của chị Hằng nên quen khá thân với chú Cuội .
Bạn chú Cuội mà nhậu thịt thỏ thì chả có gì ngạc nhiên.
Có điều sao trên cái thế giới ảo này nhiều Thỏ quá . Bắt nhậu hoài chả hết .
Mà cũng không sao, càng nhiều thỏ càng có mồi nhậu lai rai đỡ buồn vì .... thất tình .
smile smile smile


Mèo ÚMeoU68 Friday, August 26, 2011 12:57:42 AM

Thế Ú bị lỡ hả anh Hàn ơi ??? bigsmile bigsmile

Diệu Hạnh saubebong2102 Friday, August 26, 2011 2:07:41 AM

Originally posted by kimho04:

Sao Anh hổng post hình đã thâu được lên trang nhà luôn ! happy .Cho tụi em được xem trực tiếp cho sướng bigsmile .


Thấy chưa , đâu phải mình sâu mún bigsmile

Originally posted by kimho04:

Anh Hàn muốn lấy hình từ DVD ? Em chỉ cho Anh Hàn lấy hé


Chỉ liền đi LB ơi ời , nói cái anh Hàn bit liền à , hong phải như sâu cow
@ Anh Hàn : sâu mà làm được như LB sâu hát liền một hơi mấy bài nhạc anh Hàn , là anh Hàn ngất lun , hết dzậy nổi lol lol p p p

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Friday, August 26, 2011 2:22:33 AM

Originally posted by saubebong2102:

Hàn ngất lun , hết dzậy nổ


Ha.h.a..h.a..h.a..h.a..h.a.h..a.ă....................
Coi chừng anh Hàn mách đó nha
happy happy happy
LB à,

Lấy hình ra được nhưng nó không cho save dưới dạng JPIG nên chả làm gì được.
Nó cho save dưới dạng word nên .... cũng bù thôi .
sad sad sad

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Friday, August 26, 2011 2:30:14 AM

Originally posted by MeoU68:

Thế Ú bị lỡ hả anh Hàn ơi ???


Cô Ú độ này chắc làm việc quá nên đầu óc lu bu lộn xộn rồi chăng.
Nói gì anh Hàn chả hiểu

confused confused confused

Lưu Bút ... kimho04 Friday, August 26, 2011 6:24:14 AM

Originally posted by saubebong2102:

anh Hàn ngất lun , hết dzậy nổi


lol lol lol

Originally posted by NguyenTamHan:

Lấy hình ra được nhưng nó không cho save dưới dạng JPIG nên chả làm gì được.
Nó cho save dưới dạng word nên .... cũng bù thôi .



Anh Hàn save vô word ,rồi Anh Hàn copy qua Paint ,xong anh Hàn crop nó ,rồi save dưới dạng JPEG là OK đó Anh! happy love
Em nghĩ dễ ợt hà wink happy

Originally posted by saubebong2102:

Chỉ liền đi LB ơi ời , nói cái anh Hàn bit liền à , hong phải như sâu cow



lol Sâu! Em chỉ Anh Hàn rồi đó .OK hé Sâu hé happy
Chúc Anh Hàn cùng cả nhà cuối tuần rộn ràng niềm vui và hạnh phúc.

Diệu Hạnh saubebong2102 Friday, August 26, 2011 6:24:31 AM

Originally posted by NguyenTamHan:

Coi chừng anh Hàn mách đó nha

Chơi gì chơi méc
yikes p p p lol lol

Lưu Bút ... kimho04 Friday, August 26, 2011 6:26:10 AM

Originally posted by saubebong2102:

Chơi gì chơi méc


Chơi hăm chớ bộ
lol lol lol

Diệu Hạnh saubebong2102 Friday, August 26, 2011 3:07:31 PM

Hăm chỗ nào zị cưng ? bigsmile p

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Friday, August 26, 2011 3:25:54 PM

Originally posted by saubebong2102:

Hăm chỗ nào zị cưng ?


Sâu có vẻ "lột xác" thành bướm rồi chứ không còn là Sâu nữa thì phải

left right no

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Saturday, August 27, 2011 6:05:41 AM

Chào các quí nương,

Trước hết cám ơn LB đã chỉ anh rất tường tận về cách lấy hình ra từ DVD.
Hôm nay tính thực hiện theo lời đòi hỏi của qúi cô nương nhưng hồi chiều rảnh rỗi ngồi đọc lại cuốn sách dạy cách sống ở đời gặp được một câu hay quá "tốt khoe, xấu che" mơí giật mình ... chút xíu nữa là anh Hàn đi ngược lại với lời dạy của các cao nhân.
May quá cũng còn kịp....
Thôi .... anh Hàn chả dại đâu.
Mới uốn bẩy tấc lưỡi mới kiếm được vài cô bạn thỉnh thoảng nói vài câu qua lại cho vui tuổi "gần chết" mà bây giờ lại đem chường cái bản mặt yêu tinh quỉ sứ ra thì thiên hạ vắt giò lên cổ chạy hết còn gì ...
nên ...
thôi ...
đành thôi ...
Lão lại chỉ dám hé cửa nhìn đời
Chả dại gì nghênh ngang ... xấu hổ lắm bạn tôi ơi
........
tả tơi !


sad

Diệu Hạnh saubebong2102 Saturday, August 27, 2011 7:09:15 AM

scared bomb furious sad worried awww

Originally posted by NguyenTamHan:

Sâu có vẻ "lột xác" thành bướm rồi chứ không còn là Sâu nữa thì phải

Dạ hong phải đâu anh Hàn , sâu vẫn chỉ là sâu thui !

Mèo ÚMeoU68 Saturday, September 3, 2011 3:41:38 AM

bigsmile bigsmile Anh Hàn convert nó sang dạng flash sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều đó anh, chắc Ú với Sâu ráng vẫn có thể coi được p p Mà nếu anh Hàn muốn giấu cái gì đó .... lol lol thì anh chuyển sang định dạng mp3 send cho Ú nha, Ú vừa nghe rồi vừa tưởng tượng cũng không sao đâu anh yes yes ....


Mỹ Hạnhsaubebong Saturday, September 3, 2011 5:33:43 AM

Ú ơi anh Hàn giấu cái gì zị Ú ?
Nhưng giấu mấy cô thui chứ giấu em út làm gì Ú hén ?
Thôi thì anh Hàn làm như Ú nói , gửi cho Ú zí sâu nha .
PLEASSSSSSSSSSSSSE yes yes

Unregistered user Tuesday, September 6, 2011 3:38:09 PM

Nguyên Tú My writes: Buổi phỏng vấn thật thú vị. Cám ơn anh đã posted video để bạn hữu ở xa được cơ hội làm quen với một Nguyễn Tâm Hàn của đời thường. Em rất thích những câu trả lời chân tình của anh mà Giáng Ngọc đã nhận xét là... rất "thật thà" ;-)) Chúc mừng anh và mong chờ được nghe những sáng tác mới.

LQmysuperquan Wednesday, September 7, 2011 12:50:52 AM

Ái chà, hôm nay được diện kiến dung nhan chiều tà của anh Hàn rồi. yikes bigsmile
Thì ra là anh Hàn cũng từ Hải Quân, nên mê tiếng ru của gió, tiếng sóng rì rào, hổng biết có mê ... mermaid hông?! lol lol lol

Chúc mừng anh Hàn cho những thành công đã đạt được nhé. yes love

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Wednesday, September 7, 2011 1:29:28 AM

Mermaid là Người Tình Chung của anh Hàn mà LQ ........
không có Mermaid thì đời anh Hàn mất hết vẻ lãng mạn
smile smile smile
Cám ơn LQ ghé thăm

Mỹ Hạnhsaubebong Wednesday, September 7, 2011 7:10:29 AM

Thank You so much .
I heart You Bro love heart

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Thursday, September 8, 2011 2:03:50 PM

Cám ơn cô Sâu ghé thăm.
Nhìn anh khỉ già "thấy ớng" chưa ?
bigsmile bigsmile bigsmile
Thật ra khi nhìn video clip này anh thấy có gì đó không ổn.
Nhìn mặt "ngắn" và "phèn phẹt" ra trông kỳ kỳ sao ấy. Lúc đầu quay nhìn nghiêng thì còn tệ hại hơn nữa, chiều sâu của đầu dài hơn chiều dài từ cằm lên đỉnh đầu. Anh tự hỏi .... "sao trông mình giống quái nhân thế này ? !".
Anh mở dĩa original do đài SBTN tặng xem thì thấy khác hẳn.
Có lẽ khi đưa lên Youtube nhân viên kỹ thuật của đài đã chỉnh dimension sai nên hình ảnh đã bị kéo ngang ra quá nhiều......!
Cũng chả sao ... tự nhiên anh Hàn được trở thành ... Hai Hình Ảnh Một Cuộc Đời ....
hi...hi..h..i.h..i....
Thôi được như vậy cũng tốt quá rồi chứ nếu không có đài SBTN đưa lên Youtube thì anh Hàn đành bó tay.
Cám ơn tất cả bạn bè đã cho tôi một nièm vui không nhỏ.
smile bigsmile wink happy

Mỹ Hạnhsaubebong Thursday, September 8, 2011 2:16:24 PM

Hihihi , đừng lo anh , còn bit bao nhiu người ái mộ anh lắm , em thì ăn chung gì yes love heart

LQmysuperquan Thursday, September 8, 2011 11:28:47 PM

Originally posted by NguyenTamHan:

Anh tự hỏi .... "sao trông mình giống quái nhân thế này ? !".


Gớm, rõ khổ Lão Gàn! Lo gì chẳng biết nữa, đẹp trai chán rồi. yikes bigsmile bigsmile bigsmile love

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Thursday, September 8, 2011 11:32:04 PM

Originally posted by mysuperquan:

đẹp trai chán rồi


ha...ha..h..a.a..
Đúng quá LQ ơi, đẹp trai CHÁN rồi .
Thú quá.
Cám ơn cô em nha, LQ đã dùng đúng chữ
lol lol lol

LQmysuperquan Thursday, September 8, 2011 11:38:12 PM

Anh cũng thiệt là tinh tường đó nha. Em gái đang tính chọc anh trai, nào ngờ bị anh trai ... bóp cổ! up lol lol lol

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Thursday, September 8, 2011 11:45:48 PM

Anh em mình đúng là .... vỏ quít thúi gặp móng tay cùi ...
hi...h.i..h..i....lol lol lol

Lưu Bút ... kimho04 Friday, September 9, 2011 6:47:44 AM

lol lol lol jester jester jester

beer beer beer yes

Mỹ Hạnhsaubebong Friday, September 9, 2011 3:46:37 PM

yes lol lol lol lol love heart

Unregistered user Saturday, September 10, 2011 3:18:28 PM

Anonymous writes: Hàn thân ! Cám ơn mày rất nhiều đã có nhả ý gửi cho tao video buổi phỏng vấn trên Đài truyền hình, tao viết vài dòng cho mày nhưng không để ý, tới chừng gửi lại quên sửa lại địa chỉ mày, nên gửi mẹ nó đến YouTube service, già mà ngu lâu !!! Cảm súc rất nhiều với những trải lòng của mày về thời thơ ấu mà bây giờ tao mới được biết. Tao với mày có những cảm thông và những gì kỳ kỳ, mà như một lần mày có nói là tao với mầy có những tương ứng trong cuộc sống, khó mà nói được ( giả dụ như tao đi làm cà phê ở Lâm-Đồng còn mày làm sân nhà mày. thuở thơ ấu của tao dù có đủ cha mẹ, nhưng nhà tao nghèo quá, nghèo đến nổi tao chỉ có 1 bộ đồ mặc đi học, mấy đứa em tao củng thế, cô giáo dạy tao quan sát để ý và âm thầm theo tao về tận nhà sau đó cô mua cho tao 2 bộ quần áo ( quấn xanh áo trắng) để thay đổi mặc đi học và cho tao mổi tháng một ít tiền để đóng tiền học. Cảm kích trước lòng tốt của cô, tao hứa học thật giỏi, thi là đậu. Vì thua bạn bè nên tao thù đời du côn cho khỏa lấp yếu kém, đâm chém bất cứ thằng nào coi thường tao. Nhưng tao không đi vào con đường du đảng chuyên nghiệp. Hết năm đệ nhất, tao chọn con đường xanh cỏ đỏ ngực. Nhưng bị thuong quá sớm tao phải rời khỏi quân đội mà chưa đỏ ngực. Làm Tổng Cục Phát Triển Gia Cư với mức lương 1 vợ 1 con hơn 37 ngàn tao dư tiền nuôi vợ con và các em tao đi học, còn tiếp sức cho thằng em ở TD 404 Trà Vinh. Tao nhớ là năm 70 1 lít xăng giá 6 đồng, vàng 3 trái núi 60 ngàn 1 lượng, đo la ăn 80 đồng . Đi làm 1 ngày tao kiếm vài chục ngàn dể như chơi, làm tiền dể đến độ tao thấy tiền tao sợ không muốn lấy nửa, vậy mà người ta cứ năn nỉ đưa, bất cứ thằng nào mua nhà củng sợ đóng thuế trước bạ 10%, tao chỉ cách cho nó làm hồ sơ để né thuế, vậy là nó nhét cho vài ngàn, nhà biệt thự thì chục ngàn, 1 tuần trừ hết tiền ăn sài nhẩy đầm bà già tao còn mua cho tao 2 cây vàng để dành. Bạn bè tao ăn sài với tao thoải mài bù lại những ngày đói khổ bạn bè cho từng điếu thuốc ruby queen. Vì ngày xưa con B.H. em thằng Khanh chê tao nghèo bây giờ làm có tiền tao dám mua tặng nó 1 lắc vàng 18 hơn 1 lượng. Sau 75 cả nhà tao đâu làm gì ra tiền, nên bán vàng sài mấy năm, còn lại 1 ít tao phá tanh banh củng vì vượt biên. Bây giờ về già không đi ăn mày củng là phước đúc. Trải lòng với mày vì giờ đây còn gì ngoài ân tình của bạn bè và những kỷ niệm ngày xưa. Tao cầu chúc sức khỏe gia đình mày người nổi tiếng ạ. Bạn mày

LâmDunglaamdung Saturday, September 10, 2011 7:10:33 PM

Xin chào anh Nguyễn Tâm Hàn,
Dung đã tò mò click vào the link để xem dung nhan của anh, và lại được biết "chút chút" về anh qua những lời anh tâm tình. Dung rất lấy làm cảm kích.
Xin chúc anh dồi dào sức khỏe và luôn sáng tác những vần thơ những bản nhạc hay cho mình và cho đời.

Kính,

Lâm Dung

Write a comment

New comments have been disabled for this post.