Nhớ Nhung




Nhạc Nguyễn TâmHàn
Thơ & ý thơ AnhVân ThiênNhấtPhương
Giọng ca Hương Giang

( Bài thơ nguyên tác của thi sĩ Anh Vân TNPhương trong phần Comment )
***


***

***

...... Tò mò .........Nhớ Nhung 2 - Hương Giang

Comments

Unregistered user Tuesday, December 6, 2011 5:36:07 AM

Mèo Ú writes: Bản này quá tuyệt anh Hàn ơi, Ca từ cũng hớp hồn nữa, hì hì .........

Unregistered user Tuesday, December 6, 2011 5:28:00 PM

Anonymous writes: Anh Hàn thân mến Nhạc réo-rắt, trầm bổng nghe rất não nùng, lời và ý thơ gợi trong tâm hồn người "nhớ nhung bốn hướng mưa sầu, đèn mờ một bóng đêm nào trắng đêm ..." Nhưng chỉ tiếc là giọng ca-sĩ nghe không được "thấm" ... TTVP

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Tuesday, December 6, 2011 7:51:47 PM

Về bài hát Nhớ Nhung
***

Anh Vân Thiên Nhất Phương là một nhà văn đã viết lách từ ở VietNam.
Qua đây anh vẫn tiếp tục viết như một thú tiêu khiển hay nghiệp dĩ cũng chả biết.
Anh đã gởi email làm quen tôi sau khi đã nghe dòng nhạc NTHàn trên Internet cả năm . Anh cho biết anh mến những melody tôi viết, nhất là những “lời tình” tha thiết trong những bản nhạc đã làm anh xao xuyến. Anh gởi thư xin phép tôi cho anh được dùng những lời của một số bài hát đưa vào trong những truyện anh viết .
Thế rồi một hôm anh gởi tôi một bài thơ nhờ tôi phổ nhạc . Tôi từ chối ngay khi nhìn thấy đó là một bài lục bát. Tôi cho anh biết dạng thơ lục bát không thể phổ nhạc hay được. Lịch sử âm nhạc VietNam chỉ có mỗi bản Ngậm Ngùi của Huy Cận được Nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc là hay còn những bản khác không chiếm được sự chú ý của thính giả là bao . Hơn nữa tôi là người viết nhạc tài tử không thể phổ một bài thơ lục bát thành một bài ca hay được nên phải từ chối . Lại nữa tôi không thích phổ thơ nếu đó không phải là một sự gì thật đặc biệt . Anh tỏ vẻ thất vọng không thư từ qua lại cả hơn tháng trời rồi bỗng anh lại đưa vấn đề ra và cho biết bài thơ đó không phải của anh mà là của một hình bóng trong dĩ vãng anh đã ôm ấp cả hơn nửa thế kỷ và lại năn nỉ tôi “để tâm” tới . Tôi cho anh biết là nếu tôi viết sẽ thay đổi chứ không muốn viết theo nguyên tác bài thơ lục bát. Dĩ nhiên là anh mừng rỡ và đồng ý ngay . Tôi cũng yêu cầu là đừng hối vì văn nghệ phải cần cảm hứng nên cứ yên tâm tôi sẽ làm nhưng khi nào xong thì chưa biết . Hai ngày sau tôi gởi cho anh music sheet bản nhạc tôi vừa hoàn tất . Anh mừng lắm , hai vợ chồng đàn ca tập tành và khen nấy khen để . Anh cho biết anh chơi guitar còn bà xã đánh piano . Tôi có nhờ một trung tâm thâu băng ở Saigon phối âm và nhờ ca sĩ hát. Khi bản nhạc tới tay vợ chồng anh mừng lắm cám ơn tôi không hết lời nhưng tôi vừa nghe là khó chịu ngay vì từ hoà âm phối khí tới ca sĩ hát đều không thoả mãn được lỗ tai. Thất vọng nên tôi lấy bản nhạc ra sửa lại tí chút và gời bản nhạc mới sửa cho anh . Tôi cũng gởi bản nhạc tới một trung tâm khác và nhờ ca sĩ Hương Giang hát giùm sau khi đã nghe thử giọng cũng như cách thức diễn tả nhạc của cô ta . Anh Vân đã đem bản nhạc đưa nhờ một giáo sư âm nhạc Mỹ mà hai vợ chồng anh đã theo học trong một viện âm nhạc từ 10 năm nay xem giùm . Sau khi xem qua bản nhạc và dạo đàn thử người thầy đã khen bản nhạc được xếp vào loại những bản nhạc hay và cho biết cấu kết bản nhạc này không phải loại tầm thường. Người Thầy đã phân tích melody được trải như thế nào và cũng cho biết bản nhạc rất khó hát cho đúng, không dễ dàng cho người không chuyên nghiệp . Phải là tay nhà nghề mới có thể hát đúng được vì từ nốt thấp vụt ngay lên nốt cao rất khó nhưng đã hát được thì rất hay .
Khi nhận được bản nhạc với giọng ca Hương Giang tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần, cứ mỗi lần nghe là tâm hồn lại bâng khuâng man mác với những kỷ niệm xa vời ……………….
Như anh TNP đã nói , bản nhạc đã không còn là những tự sự của riêng anh, riêng nàng của anh cũng như không còn là của riêng tôi mà đã trở thành của tất cả những ai còn có một kỷ niệm để nhớ ……..

Nguyên tác bài thơ Nhớ Nhung của thi sĩ Anh Vân Thiên Nhất Phương

*****


Nhớ Nhung
Mưa rơi bốn hướng lòng sầu
Đèn khuya lẻ bóng đêm nào trắng đêm
Thư nhầu lại giở ra xem
Lệ trời chợt nhỏ bên thềm chứa chan
Lòng buồn nhớ chuyện cố-nhân
Lá rơi từng cánh lạc dần song thưa
Ô hay! Trời đã sang mùa
Sao ta giữ mãi hương thừa làm chi?
Người về nhớ dáng người đi
Tròn đêm gối lệch lòng si ngỡ-ngàng
Lá buồn phủ kín thềm hoang
Tóc mây ngập nước lệ chan-chứa nhòa
Em ơi biết đến bao giờ
Cho vườn sương khỏi hững-hờ lá rơi?
Từ khi em tiễn-biệt tôi
Phải ta là cố nhân rồi chăng em?

AnhVân ThiênNhấtPhương

Unregistered user Wednesday, December 7, 2011 5:18:56 AM

Anonymous writes: Bài này có người hát ở SG rồi đó anh Hàn! Thùy Dương hát tone cao quá nên nghe ko mượt mà...

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Wednesday, December 7, 2011 5:26:51 AM

Xin cho biết :

Họ lấy tên tác giả là gì vậy ?
X, Y Hay Z ?

Cám ơn về nhận xét của bạn

Unregistered user Wednesday, December 7, 2011 7:04:16 AM

Anonymous writes: Tôi mở cd xuống giọng trầm và nghe Thùy Dương hát tới lần thứ 5 mới nhậ ra là giọng ca-sĩ Thùy-Duong rất lôi cuốn và xúc-động (nếu mình ho bass xuống trầm) ... tất cả 6 nguời ở các nơi như Đức, San Jose, Van Couver và Canada đã phone khen ngợi bản nhạc qúa hay nhất là những câu như ... "Ngồi đong kỷ niệm ... thư nhầu trong ngón tay run ... Em giờ nơi đâu cho nhớ thương run vành môi ..." nhạc và lời réo-rắt và da-diết ... nhớ nhung vô ngần ...thấy mà buồn ... TTVP

Unregistered user Wednesday, December 7, 2011 7:17:27 AM

Anonymous writes: Neu co ai duoc nghe bai nay o SAi Gon Xin cho biet voi . Vi that toi chua duoc nghe bai nay bao gio .Va lan dau toi nghe ca si Thuy Duong hat thoi . Ngoc Anh . Dondndavid@yahoo.com

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Wednesday, December 7, 2011 6:11:25 PM

Chào Ngọc Anh,
Bản nhạc này tôi vừa viết xong tháng trước và nhờ ThùyDương hát nên chắc chắn chưa ai nghe hát ở Saigon đâu . Nếu có ai mới đây nghe được chắc là do phòng thâu họ cung cấp cho ca sĩ hát chứ nhạc chưa hề phát hành bao giờ.
Cám ơn NgocAnh đã ghé nghe nhạc
Nguyễn TâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Wednesday, December 7, 2011 6:13:12 PM

Originally posted by anonymous:

Anonymous
# Wednesday, December 7, 2011 8:04:16 AM
Anonymous writes:

Tôi mở cd xuống giọng trầm



Tôi quả thật không hiểu mờ CD xuống giọng trầm là như thế nào .
Có thể anh có máy loại tốt, CD của tôi không có option đó .

Unregistered user Thursday, December 8, 2011 5:27:14 AM

Anonymous writes: Xin tặng nhạc sĩ bài hát này .... Người xa Người http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nguoi-Xa-Nguoi-Nguyen-Hung/ZWZDOAAD.html Từ xa rồi, một ngày con nước chia làm đôi ! Từ lâu rồi hai đường hai đứa riêng mà thôi... Từ lỡ làng bè bạn duyên kiếp có trần ai. Từ xa bầy cô độc con thú giữa rừng cây... Ôi !!! tình yêu ! tình yêu não nùng.... Một người bỗng xa ngàn trùng tình đầu giấu trong đại dương nụ cười héo hon ngương ngùng... Đồng tiền sẽ không thủy chung ... Ôi !!! tình yêu ! tình yêu không cùng ... Một người hoá thân để thành kẻ hành khất phiên chợ tan, Lầu đài cát xây bằng mộng từng ngọn sóng vô tình đưa... Người xa người lạ lùng ngôn ngữ của lặng thinh. Tình xa tình đôi bờ hiu hắt tiếng cầu xin... Nhịp kinh buồn gõ đều trên mái cơn chiều mưa... Người xa người nát lòng con phố hẹn hò xưa.

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Thursday, December 8, 2011 6:37:08 AM

Originally posted by anonymous:

Anonymous writes:

Xin tặng nhạc sĩ bài hát này



Bài nhạc hay quá .
Cám ơn bạn


LâmDunglaamdung Wednesday, December 14, 2011 11:04:16 PM

Anh Hàn ơi, bài này nghe, thật quả là nhức nhối con tim...bigsmile bigsmile

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Wednesday, December 14, 2011 11:15:20 PM

Originally posted by laamdung:

Lâm Dunglaamdung # Thursday, December 15, 2011 12:04:16 AM
Anh Hàn ơi, bài này nghe, thật quả là nhức nhối con tim...



Không hiểu sao LD ơi,
Cứ melody "nhức nhối con tim" là hay lảng vảng tới chọc ghẹo tâm tư anh Hàn mới lạ chứ ...
Mà nghe nhức nhối thật LD nhỉ .
Hương Giang cũng có lối diễn tả nhạc dza dziết lắm .
Cám ơn Hương Giang đã "khóc" dzùm những tâm hồn "vọng cố nhân"

knockout knockout knockout

LâmDunglaamdung Wednesday, December 14, 2011 11:26:18 PM

Hì…hì…ở đời này nó hay có sự trái ngược anh Hàn ơi. Tên của anh là Tâm Hàn, Dung “thông dịch” là tim đông đá. Trái ngược lại thì tâm hồn anh nó phải nóng hôi hổi chứ…. bigsmile bigsmile

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Wednesday, December 14, 2011 11:35:36 PM

Sai hết rồi...
Cả thế giới này sai.
Ai cũng nghĩ TâmHàn là Tim Lạnh ...
Không phải vậy
Các cụ khi đặt tên cho anh Hàn đã biết thằng quỉ nhỏ này có dính dáng đến tim người, hy vọng thế nào sau cũng sẽ là Bác Sĩ về Tim Mạch . Nhưng nào các cụ có ngờ thằng quỉ con lười học như quỉ nên dù loanh quanh bên tim nhưng không phải bác sĩ tim mà là ...
chuyên mọ mạy, may vá tim người thế mới chết chứ .
Thì ra :
... Tâm Hàn hay ... hàn tâm cũng vậy

lol lol

LQmysuperquan Thursday, December 15, 2011 1:21:56 AM

Nghe da diết quá anh Hàn ui. up

Chị LD ơi, anh Tâm Hàn nói như vầy nè:

"Tim này lạnh lắm chú mày ơi
Đã ướp trong băng thế kỷ rồi
Vớ vẩn lửa trần sao chảy được
Có chăng lửa "tam muội"*** mà thôi


*** Tam muội đây có nghĩa là ...cô ba hay .... ba cô cũng được ...hi...hi...hi....."

Phải không anh Hàn?! bigsmile bigsmile bigsmile

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Thursday, December 15, 2011 1:34:00 AM

Originally posted by mysuperquan:

*** Tam muội đây có nghĩa là ...cô ba hay .... ba cô cũng được ...hi...hi...hi....."Phải không anh Hàn?!


Quả thật không ai hiểu anh Hàn bằng LQ.
Cám ơn lắm lắm .

Có lạnh quái đâu cô mình ơi
Nó đỏ au au ...phỏng tim người ... (khác )
Nước đá ướp vào ... tan sạch hết
Kiếm dăm tim thịt ướp tìm ... vui

lol lol lol

LâmDunglaamdung Thursday, December 15, 2011 5:12:44 AM

Originally posted by NguyenTamHan:

... Tâm Hàn hay ... hàn tâm cũng vậy


và thêm hầm tan nữa. :-))

Unregistered user Thursday, December 15, 2011 5:41:38 AM

Anonymous writes: Ai lại đang tâm tính giết chàng nhạc sĩ của chúng tôi vậy. LD hầm tan thì còn gì là "hắn ta" nữa

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Thursday, December 15, 2011 6:31:22 AM

Bận chạy đi chút xíu quên khoá cửa mà ở nhà đã có người tính ...
"hầm tan" rồi có chết không cưa chứ .
Ấy ... Cũng May ... mà có "người dâú tên" nào đó có từ tâm ngăn cản kịp thời chứ nếu không bi chừ Hàn ni ... nhừ hay ít ra cũng nát bét rồi ...
Cám ơn vị khách dấu tên đã ra tay kíu độ
yikes
lol
cheers
sing sing sing

LâmDunglaamdung Thursday, December 15, 2011 3:03:44 PM

Ấy, “người dấu tên” ơi, cái này là LD chỉ phiên âm thôi chứ LD đâu biết…gì. Có điều Dung thấy “ổng”...hăm he tìm tim thịt về ướp.
Anh Hàn tính ướp để mần ba-bi-kiu hay tiềm?

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Thursday, December 15, 2011 8:29:33 PM

Originally posted by laamdung:

Anh Hàn tính ướp để mần ba-bi-kiu hay tiềm?



Cũng còn tùy thực khách muốn dùng món gì .

lol lol lol
Riêng anh Hàn thì lại ưa món ... Tim Sushi chef chef chef


smile smile smile

Unregistered user Friday, December 16, 2011 7:29:10 AM

Anonymous writes: Anh Hàn và các thính gỉa thân mên - Người đi nửa mảnh hồn tôi chết Nửa mảnh hồn kia bỗng dại khờ! Bài hát nhớ-nhung nghe buồn não nuột, HG đã làm tim ai thổn-thức ... nhớ thương rung rẩy vành mi ... nhớ hơi thơ ấm bên nhau hay quá ...

Unregistered user Friday, December 16, 2011 7:33:40 AM

Anonymous writes: Nhạc-sĩ đã khiến tôi nghe mà bùi ngùi qúa xá! ...Nhớ nhung ... Con đường xưa lá úa rụng đầy Hoa rơi kín cả dấu giầy giai-nhân ... Buồn ơi là buồn! Em ở đâu rồi hỡi em yêu Nhớ thương tím ngát áng mây chiều Thời gian trôi khi lá thu rồi Anh về góp lá bên song cửa Trải xuống thềm rêu đốt tặng em Lá sẽ tr thành mây ta"m hướng Lệ thơ rớt xuống khóc duyên mình ...

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Friday, December 16, 2011 3:10:56 PM

Originally posted by anonymous:

Anonymous writes:

Nhạc-sĩ đã khiến tôi nghe mà bùi ngùi qúa xá!
...Nhớ nhung ...
Con đường xưa
lá úa rụng đầy
Hoa rơi kín cả dấu giầy giai-nhân ...
Buồn ơi là buồn!
Em ở đâu rồi hỡi em yêu
Nhớ thương tím ngát
áng mây chiều
Thời gian trôi khi lá thu rồi
Anh về góp lá bên song cửa
Trải xuống thềm rêu
đốt tặng em
Lá sẽ tr thành mây ta"m hướng
Lệ thơ rớt xuống
khóc duyên mình
...



Những lời thơ anh viết làm người đọc có thể thấy được nỗi ray rứt trong tâm hồn anh .
Ai mà không có "một thòi để nhớ, một kỷ niệm không thể quên" anh nhỉ . Mặc dù tôi phổ nhạc bài thơ nhưng nếu tôi không có cùng tâm sự thì chắc chắn đã không thể viết như vậy được . Âu cũng là .... đồng bệnh cả .
Em … đời xa nhau nhưng dấu yêu xưa nào phai !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Sunday, December 18, 2011 7:48:26 PM

Anh Vân Thiên Nhất Phương là một nhà văn đã viết lách từ ở VietNam.
Qua đây anh vẫn tiếp tục viết như một thú tiêu khiển hay nghiệp dĩ cũng chả biết.
Anh đã gởi email làm quen tôi sau khi đã nghe dòng nhạc NTHàn trên Internet cả năm . Anh cho biết anh mến những melody tôi viết, nhất là những “lời tình” tha thiết trong những bản nhạc đã làm anh xao xuyến. Anh gởi thư xin phép tôi cho anh được dùng những lời của một số bài hát đưa vào trong những truyện anh viết .
Thế rồi một hôm anh gởi tôi một bài thơ nhờ tôi phổ nhạc . Tôi từ chối ngay khi nhìn thấy đó là một bài lục bát. Tôi cho anh biết dạng thơ lục bát không thể phổ nhạc hay được. Lịch sử âm nhạc VietNam chỉ có mỗi bản Ngậm Ngùi của Huy Cận được Nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc là hay còn những bản khác không chiếm được sự chú ý của thính giả là bao . Hơn nữa tôi là người viết nhạc tài tử không thể phổ một bài thơ lục bát thành một bài ca hay được nên phải từ chối . Lại nữa tôi không thích phổ thơ nếu đó không phải là một sự gì thật đặc biệt . Anh tỏ vẻ thất vọng không thư từ qua lại cả hơn tháng trời rồi bỗng anh lại đưa vấn đề ra và cho biết bài thơ đó không phải của anh mà là của một hình bóng trong dĩ vãng anh đã ôm ấp cả hơn nửa thế kỷ và lại năn nỉ tôi “để tâm” tới . Tôi cho anh biết là nếu tôi viết sẽ thay đổi chứ không muốn viết theo nguyên tác bài thơ lục bát. Dĩ nhiên là anh mừng rỡ và đồng ý ngay . Tôi cũng yêu cầu là đừng hối vì văn nghệ phải cần cảm hứng nên cứ yên tâm tôi sẽ làm nhưng khi nào xong thì chưa biết . Hai ngày sau tôi gởi cho anh music sheet bản nhạc tôi vừa hoàn tất . Anh mừng lắm , hai vợ chồng đàn ca tập tành và khen nấy khen để . Anh cho biết anh chơi guitar còn bà xã đánh piano . Tôi có nhờ một trung tâm thâu băng ở Saigon phối âm và nhờ ca sĩ hát. Khi bản nhạc tới tay vợ chồng anh mừng lắm cám ơn tôi không hết lời nhưng tôi vừa nghe là khó chịu ngay vì từ hoà âm phối khí tới ca sĩ hát đều không thoả mãn được lỗ tai tôi. Thất vọng nên tôi lấy bản nhạc ra sửa lại chút ít và gời anh bản mới sửa. Tôi cũng gởi bản nhạc tới một trung tâm khác và nhờ ca sĩ Hương Giang hát giùm sau khi đã nghe thử giọng cũng như cách thức diễn tả nhạc của cô ta . Anh Vân đã đem bản nhạc đưa nhờ một giáo sư âm nhạc Mỹ mà hai vợ chồng anh đã theo học trong một viện âm nhạc từ 10 năm nay xem giùm . Sau khi xem qua bản nhạc và dạo đàn thử người thầy đã khen bản nhạc được xếp vào loại những bản nhạc hay và cho biết cấu kết bản nhạc này không phải loại tầm thường. Người Thầy đã phân tích melody được trải như thế nào và cũng cho biết bản nhạc rất khó hát cho đúng, không dễ dàng cho người không chuyên nghiệp . Phải là tay nhà nghề mới có thể hát đúng được vì từ nốt thấp vụt ngay lên nốt cao rất khó nhưng đã hát được thì rất hay .
Khi nhận được bản nhạc với giọng ca Hương Giang tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần, cứ mỗi lần nghe là tâm hồn lại bâng khuâng man mác với những kỷ niệm xa vời ……………….
Bản nhạc đã không còn là những tự sự của riêng anh, riêng nàng của anh cũng như không còn là của riêng tôi mà đã trở thành của tất cả những ai còn có một kỷ niệm để nhớ ……..

Unregistered user Monday, December 19, 2011 1:07:14 PM

Mèo Ú writes: Hông hiểu sao Ú lại thích nghe version cũ hơn anh Hàn ơi, Ú thích cái version mà anh Hàn ghét đó :D Ai ở SG hát nhạc của anh Hàn dzị? Anh Hàn có cần Ú qua đòi giúp anh tiền bản quyền không? Hì hì ...

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Monday, December 19, 2011 3:04:21 PM

Originally posted by anonymous:

Anonymous
# Monday, December 19, 2011 2:07:14 PM
Mèo Ú writes:

Hông hiểu sao Ú lại thích nghe version cũ hơn anh Hàn ơi, Ú thích cái version mà anh Hàn ghét đó


Không có gì ngạc nhiên Ú à, mỗi người có một ý thích khác nhau .
Ú thích version cũ theo anh nghĩ vì Ú nghe nhạc dễ dãi. Anh Hàn hơi cầu kỳ hơn chút xíu vậy thôi .
Anh sẽ gởi cho Ú version cũ để "Ú làm của riêng " nha ...smile smile smile


Unregistered user Tuesday, December 20, 2011 6:30:38 PM

Anonymous writes: Thưa nhạc-sĩ Tâm-Hàn Đúng như những lời nhận xét ghi trên: "Bản nhạc đã không còn là những tự sự của riêng anh, riêng nàng của anh cũng như không còn là của riêng tôi mà đã trở thành của tất cả những ai còn có một kỷ niệm để nhớ …….." AvTnP đã gởi bài thơ Nhớ-Nhung cho thi-sĩ Vũ-Hoàng-Chương năm 1965 và sau đó thi-sĩ Vũ-Hoàng-Chương đã cho đăng vào tuần báo Quân-Nhân Phật-Tử ở Dàlạt VN, với bút-hiệu khi đó là Hoài-Điệp, ngoài bút hiệu Hoài-Điệp ra, AVTnP còn dùng một số bút-hiệu khác (vì khi làm báo luôn-luôn phải có các bút hiệu khác để "trám" bài cho đầy tờ báo, do đó không thể dùng một bút hiệu duy-nhất sẽ làm cho đọc-gỉa nhàm chán!) AvTnP cũng hiện đang viết bài từ nhiều năm cho VNNB và VNdaly báo in và điện-tử (www.vietnamdaily.com> Nhạc-sĩ tâm-Hàn đã phổ nhạc bài thơ Nhớ-Nhung làm cho mỗi khi nghe lời ca khiến AvTnP thấy vô cùng rung-động và xao-xuyến... Chúc Nhạc-sĩ tâm-Hàn và các bạn yêu-thích nhạc-thơ có một Giáng-Sinh vui-vẻ và năm mới 2012 an-lành. AvTnp

Unregistered user Tuesday, December 20, 2011 6:32:35 PM

Anonymous writes: ...à ... ra vậy một thính gỉa

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Tuesday, December 20, 2011 7:13:04 PM

Originally posted by anonymous:

onymous
# Tuesday, December 20, 2011 7:32:35 PM
Anonymous writes:

...à ... ra vậy



Cám ơn bạn dấu tên .
Tôi đã phì cười khi đọc mấy chữ bạn lưu lại ...
Chất chứa một chút gì dí dỏm thú vị ....

yikes bigsmile

Unregistered user Wednesday, December 21, 2011 7:11:35 AM

Anonymous writes: Tôi nghe bài hát này nhiều rất nhiều trên con đường về cuối mỗi ngày khi hoàng hôn nhuộm đỏ chân mây và từng cánh chim tao tác bay về nơi tổ ấm…Có điều gì đó mênh mông và không thể thốt nên lời ..kỷ niệm như những vòng sóng chập chờn xô về trong tiềm thức ..dẫu rằng tôi đã tự hứa với lòng không muốn viết gì thêm… Sàigon mùa đông lành lạnh, cái lạnh không riêng dành cho ai , những cơn gió thốc làm tê cóng cả những ý nghĩ, mắt nhắm suy tư nghe chùn cả một không gian bát ngát ..dường như rất xa, dường như rất gần ..từng lời bài hát cứ làm trái tim tôi lỗi nhịp ..bao nhiêu lần dùng dằng muốn viết cho bài hát này , nhưng tôi đã tự dặn lòng buông bút và đóng lại những kỷ niệm xưa . Chiều nay gió đông len vào ô cửa , kéo thốc cổ áo để rồi văng vẳng bên tai “ Em..này em yêu hương tóc năm xưa …” lời thầm thì theo gió len vào tim , tôi chợt thấy lạnh , chợt thấy lòng chùn lại , mắt tôi không còn có thể tập trung vào những trang hợp đồng, những chi tiết báo cáo , các con chữ như nốt nhạc nhảy múa và âm điệu bài hát da diết len sâu vào tim. Tôi ngước nhìn bầu trời thật cao , xa xăm là cánh chim không mỏi chim đang bay và bay mãi như kiếp phù sinh đã trót nặng nợ với cuộc đời . Đừng hỏi , và đừng vương vấn ….xin được xếp những vui buồn, hờn giận, xếp những trang thư chờ đợi cả những yêu thương tím thẫm màu chiều …và xin theo gió , theo mây, lời tình tự của mùa đông lóng lánh trên cành Noel đón chào năm mới cho trái tim được ngủ yên và cho những giấc mơ xưa thôi đừng hoài niệm Dấu Yêu ơi Người ơi Phút ấy xa xôi, Tháng năm mờ phai kỷ niệm Tàn hương gửi chút cố nhân Nhớ thương dư âm tìm đâu ? Thời gian vạt khói loang mau Chốn xưa …người đã qua cầu Thuyền đành rời bến xa xăm Lá rơi …sao hoài cố nhân ? Cám ơn nhạc sĩ đã viết hộ cho những “kỷ niệm” còn đâu đó trong tiềm thức, đường về thật xa , bụi mưa nhạt nhòa …rắc đầy theo từng vòng lăn bánh, mịt mờ ô cửa xám màu đông lanh ! Tôi tự hỏi mình đã khép hết hay chưa ? SG 20/12/2011

Unregistered user Wednesday, December 21, 2011 3:31:27 PM

Anonymous writes: Em … này em yêu hương tóc năm xưa Vẫn còn in sâu canh cánh trong tim Em giờ nơi đâu … cho nhớ thương run vành môi ........... Tôi vẫn đây gom từng sợi nhớ ...!

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Wednesday, December 21, 2011 5:44:59 PM

Opera đã gây khó khăn cho người post bài trong blog. Nhiều khi người viết đã không thể xuống dòng khi muốn thí dụ như bài comment của vị dấu tên ở trên . Đọc thấy có một bài thơ trong đó nên tôi đành phải dùng cách này để làm bài viết được rõ nét hơn .

NguyenTamHan

***

Tôi nghe bài hát này nhiều rất nhiều trên con đường về cuối mỗi ngày khi hoàng hôn nhuộm đỏ chân mây và từng cánh chim tao tác bay về nơi tổ ấm…Có điều gì đó mênh mông và không thể thốt nên lời ..kỷ niệm như những vòng sóng chập chờn xô về trong tiềm thức ..dẫu rằng tôi đã tự hứa với lòng không muốn viết gì thêm… Sàigon mùa đông lành lạnh, cái lạnh không riêng dành cho ai , những cơn gió thốc làm tê cóng cả những ý nghĩ, mắt nhắm suy tư nghe chùn cả một không gian bát ngát ..dường như rất xa, dường như rất gần ..từng lời bài hát cứ làm trái tim tôi lỗi nhịp ..bao nhiêu lần dùng dằng muốn viết cho bài hát này , nhưng tôi đã tự dặn lòng buông bút và đóng lại những kỷ niệm xưa . Chiều nay gió đông len vào ô cửa , kéo thốc cổ áo để rồi văng vẳng bên tai “ Em..này em yêu hương tóc năm xưa …” lời thầm thì theo gió len vào tim , tôi chợt thấy lạnh , chợt thấy lòng chùn lại , mắt tôi không còn có thể tập trung vào những trang hợp đồng, những chi tiết báo cáo , các con chữ như nốt nhạc nhảy múa và âm điệu bài hát da diết len sâu vào tim. Tôi ngước nhìn bầu trời thật cao , xa xăm là cánh chim không mỏi chim đang bay và bay mãi như kiếp phù sinh đã trót nặng nợ với cuộc đời . Đừng hỏi , và đừng vương vấn ….xin được xếp những vui buồn, hờn giận, xếp những trang thư chờ đợi cả những yêu thương tím thẫm màu chiều …và xin theo gió , theo mây, lời tình tự của mùa đông lóng lánh trên cành Noel đón chào năm mới cho trái tim được ngủ yên và cho những giấc mơ xưa thôi đừng hoài niệm
Dấu Yêu ơi

Người ơi Phút ấy xa xôi,
Tháng năm mờ phai kỷ niệm
Tàn hương gửi chút cố nhân
Nhớ thương dư âm tìm đâu ?

Thời gian vạt khói loang mau
Chốn xưa …người đã qua cầu
Thuyền đành rời bến xa xăm
Lá rơi …sao hoài cố nhân ?

Cám ơn nhạc sĩ đã viết hộ cho những “kỷ niệm” còn đâu đó trong tiềm thức, đường về thật xa , bụi mưa nhạt nhòa …rắc đầy theo từng vòng lăn bánh, mịt mờ ô cửa xám màu đông lanh ! Tôi tự hỏi mình đã khép hết hay chưa ? SG 20/12/2011

Unregistered user Wednesday, December 21, 2011 5:46:07 PM

Anonymous writes: Đọc bài nhận xét trên đây (SG 20122011),thấy bài "bạn" viết qúa xúc-cảm thật là một đoản văn vô cùng ra-riết, cũng ray-rứt không khác gì bài ca Nhớ-Nhung của anh tâm-Hàn ... Ôi,văng vẳng bên tai “ Em..này em yêu hương tóc năm xưa …” làm cho tôi buồn quá ... Ngày đó ... Bên nhau đẹp tựa bài thơ, con đường tình-sử bây giờ là đâu??? ... Mây xa vẫn nhớ non Tần, Mắt em vẫn đẹp mầu con gái, Xa em rồi anh vẫn nhớ mùa xuân ... Saigon 12212011

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Wednesday, December 21, 2011 6:30:43 PM

Originally posted by anonymous:

Anonymous
# Wednesday, December 21, 2011 6:46:07 PM
Anonymous writes


thấy bài "bạn" viết qúa xúc-cảm thật là một đoản văn vô cùng ra-riết, cũng ray-rứt không khác gì bài ca Nhớ-Nhung của anh tâm-Hàn

Vâng, bạn nói đúng , bài viết quá xúc cảm .
Không hiểu niềm cảm xúc của bạn đến mức nào nhưng trong tôi thì lớn lắm ... lớn đến độ ... tưởng như mình vừa tìm lại được những dấu yêu đã mất và rồi lại chơi vơi nhìn niềm yêu thương đó loãng tan nhanh trong không gian dầy đặc mây chùng .
Chắc chắn nếu không phải viết cho chính tình mình thì không thể chứa chan cảm xúc như vậy được bạn nhỉ .
Lòng tôi lại ăm ắp nỗi bâng khuâng về những ngày tháng có nhau trong đời ...

sad sad

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Thursday, December 22, 2011 2:07:01 AM

Originally posted by anonymous:

Chúc Nhạc-sĩ tâm-Hàn và các bạn yêu-thích nhạc-thơ có một Giáng-Sinh vui-vẻ và năm mới 2012 an-lành.
AvTnp


Cám ơn Anh,
Cũng xin chúc anh và quí quyến mọi sự an lành cho hôm nay và mai sau .

NTH

Phạm Thành Dươngphamthanhduong Saturday, December 31, 2011 3:34:40 AM

Rất cảm ơn nhạc sĩ - Nguyễn Tâm Hàn vì nhạc phẩm. Chúc nhạc sĩ một năm mới cùng gia đình an khang thịnh vượng.

Lưu Bút ... kimho04 Tuesday, January 3, 2012 7:22:43 PM

Bài nầy em nghe xong muốn tập hát nhạc của Anh ghê ..kakaka...

Mến chúc Anh Hàn năm mới dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý nha Anh ! flirt love flirt love flirt coffee coffee

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Tuesday, January 3, 2012 7:27:20 PM

Originally posted by kimho04:

Lưu Bút ... kimho04 # Tuesday, January 3, 2012 8:22:43 PM
Bài nầy em nghe xong muốn tập hát nhạc của Anh ghê ..kakaka...


LB nói gì nghe lạ kìa ...
Thích thì tập hát chứ sao lại còn phải ... muốn là sao ? ? ?

yikes yikes

Chúc LB năm mới vui nhiều, hét (ý wên hát) nhiều bigsmile

Lưu Bút ... kimho04 Tuesday, January 3, 2012 8:39:35 PM

Originally posted by NguyenTamHan:

Thích thì tập hát chứ sao lại còn phải ... muốn là sao ?


Anh à...muốn là vì đã từ lâu muốn mà không hát được ,vì nhạc của Anh trai em ở giới thượng lưu đó mờ happy up coffee coffee yes

Lưu Bút ... kimho04 Wednesday, January 4, 2012 5:49:26 AM

Anh Hàn ới ời...Anh Hàn vào check mail nha ,em gởi rồi đó.bigsmile cheers cheers yes sing

Lưu Bút ... kimho04 Thursday, January 5, 2012 11:38:45 PM

Anh Hàn ơi.... bigsmile Em nhớ Anh Hàn wá ..kakaka...

Anh Hàn khỏe không ?? happy
Em gái qua thăm Anh Hàn và mời Anh Hàn qua nhà em nghe em nhớ nhung Anh Hàn cà nhe lol flirt flirt coffee coffee yes

Em chúc Anh ngày mới thêm nhìu vui khỏe nha Anh happy

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Friday, January 6, 2012 12:23:33 AM

Cám ơn LB.
Anh qua ngay .
Ấy vậy mà cũng còn chậm chân hơn chị LệQuân đấy.
Gớm, cái nhà cô này hình như suốt ngày chỉ chờ hễ có ai mời là vácgiòlênvai chạy tới ngay thì phải
smile smile smile

LQmysuperquan Friday, January 6, 2012 12:28:34 AM

Originally posted by NguyenTamHan:

Ấy vậy mà cũng còn chậm chân hơn chị LệQuân đấy.
Gớm, cái nhà cô này hình như suốt ngày chỉ chờ hễ có ai mời là vácgiòlênvai chạy tới ngay thì phải


Chẳng qua là "quỡn" quá và tò mò quá nên chạy trước. bigsmile

Unregistered user Friday, January 6, 2012 4:42:44 PM

Anonymous writes: Bài hát "Nhớ Nhung" anh NTH chọn giọng ca của Hương Giang thật tuyệt, cô diễn tả hết tâm trạng của cả người làm thơ và người viết nhạc rồi. Nhạc của anh NTH càng ngày càng điêu luyện, cám ơn anh NTH, such a joy!

Unregistered user Friday, January 6, 2012 4:43:48 PM

julie thunguyet writes: Bài hát "Nhớ Nhung" anh NTH chọn giọng ca của Hương Giang thật tuyệt, cô diễn tả hết tâm trạng của cả người làm thơ và người viết nhạc rồi. Nhạc của anh NTH càng ngày càng điêu luyện, cám ơn anh NTH, such a joy!

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Friday, January 6, 2012 5:53:48 PM

Originally posted by anonymous:

julie thunguyet writes:

Bài hát "Nhớ Nhung" anh NTH chọn giọng ca của Hương Giang thật tuyệt, cô diễn tả hết tâm trạng của cả người làm thơ và người viết nhạc rồi. Nhạc của anh NTH càng ngày càng điêu luyện, cám ơn anh NTH, such a joy!

Cám ơn Julie ThuNguyet ghé thăm. Vâng, cũng may mắn khi đang tìm một ca sĩ có chất giọng và lối diễntả thích hợp để "trao thân gởi phận" bản nhạc thì QuỳnhLan giới thiệu HươngGiang. Sau khi nghe thử một bản HG ca, tôi vui liền và nhờ thực hiện "cấp tốc" để được nghe thử và .... vừa nghe là cũng lại ... chịu ngay. Có lẽ bản nhạc có duyên với ca sĩ và ngưọc lại chăng nên nghe HươngGiang hát NhớNhung thật thích . Cá nhân tôi cũng nghe bản nhạc này rất nhiều lần liên tiếp và vẫn tiếp tục nghe smile smile smile

Sócphiatruoc12 Wednesday, January 18, 2012 1:44:32 PM

Hy vọng clip này cháu làm sẽ làm chú trẻ lại hơn nha chú:D

Write a comment

New comments have been disabled for this post.