em định viết comment ở bài Tò mò nhưng lại không viết được, chẳng hiểu tại sao nữa. Dù sao cũng đã diện kiến dung nhan bác Nguyễn Tâm Hàn. Rất vui Chúc bác gừng càng già càng cay. HÌ.
Em thì thích cái Opera này. Vì nó đẹp và tiện. (Tiếc là cái Photos không hiện slideshow như trước nữa). Thế mà các bạn em (lũ bạn cấp 2 và 3) lại không xài cái này mà xài Facebook. Em thì lại không thích Facebook lắm. Cũng hên có bác Hàn toạ lạc ở cái Opera này cho nên đời vui hơn một chút. Thanks bác Hàn nhé!
Anonymous # Monday, February 27, 2012 3:42:54 PM Anonymous writes:
Anh HAN Chuc huynh nhung ngay con lai song that su thoai mai cho suy nghi lung tung hao ton tinh than
Chào bạn, Cám ơn lời chúc của bạn . Tôi vẫn và đang sống thật sự thoải mái đó chứ . Những suy nghĩ là để tìm lời thơ tiếng nhạc chứ không lung tung đâu . Nếu không có thơ, có nhạc tôi sẽ không biết làm gì . Những rung cảm đã được thể hiện ra như những giải thoát tâm tư sẽ làm cho tinh thần thoải mái để sống vui vẻ hơn . Những tình cảm nhẹ nhàng trong lãnh vực văn nghệ là một thú tiêu khiển tuyệt vời không dễ kiếm . Tôi rất vui là mình vẫn còn đủ "mềm" để đưa tình vào thơ vào nhạc . Một lần nữa cám ơn bạn và cũng chúc bạn những ngày tháng thật êm đềm hạnh phúc.
Anh Hàn ơi, Bài hát này, nếu thực tế hơn thì nên hát như vầy: Một giờ vắng không email Là giờ nỗi nhớ khát khao dâng cao Là hồn chắp cánh đi hoang Mò vào thăm blog anh
Nguyên Anhnguyenanh37 # Tuesday, February 21, 2012 2:26:35 AM
là niềm thương quắt quay..."
Cảm ơn Nhạc sĩ đã cho xem một bài ca diễm tình trong nhớ nhung!
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, February 21, 2012 3:43:59 AM
Originally posted by nguyenanh37:
Cám ơn bạn đã ghé và để lại lời khen tặng .Unregistered user # Friday, February 24, 2012 2:46:28 AM
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Friday, February 24, 2012 2:51:23 AM
Originally posted by anonymous:
Cám ơn Yếnnhi72
Unregistered user # Monday, February 27, 2012 2:42:54 PM
Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi # Monday, February 27, 2012 3:28:52 PM
Chúc bác gừng càng già càng cay. HÌ.
Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi # Monday, February 27, 2012 3:33:17 PM
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, February 27, 2012 6:20:29 PM
Originally posted by anonymous:
Chào bạn,
Cám ơn lời chúc của bạn .
Tôi vẫn và đang sống thật sự thoải mái đó chứ .
Những suy nghĩ là để tìm lời thơ tiếng nhạc chứ không lung tung đâu .
Nếu không có thơ, có nhạc tôi sẽ không biết làm gì . Những rung cảm đã được thể hiện ra như những giải thoát tâm tư sẽ làm cho tinh thần thoải mái để sống vui vẻ hơn . Những tình cảm nhẹ nhàng trong lãnh vực văn nghệ là một thú tiêu khiển tuyệt vời không dễ kiếm .
Tôi rất vui là mình vẫn còn đủ "mềm" để đưa tình vào thơ vào nhạc .
Một lần nữa cám ơn bạn và cũng chúc bạn những ngày tháng thật êm đềm hạnh phúc.
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Monday, February 27, 2012 6:24:38 PM
Originally posted by nguyetchi:
Chào cô bé,
cám ơn NguyetChi đã thích trang Opera của anh Hàn
Chúc NguyetChi vui vẻ và được nhiều sự như ý .
LâmDunglaamdung # Tuesday, March 13, 2012 9:55:33 PM
Bài hát này, nếu thực tế hơn thì nên hát như vầy:
Một giờ vắng không email
Là giờ nỗi nhớ khát khao dâng cao
Là hồn chắp cánh đi hoang
Mò vào thăm blog anh
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Tuesday, March 13, 2012 10:28:45 PM
Cám ơn Dung với một comment ....SUPER HOT ...!
LâmDunglaamdung # Wednesday, March 14, 2012 2:53:35 AM
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Thursday, March 15, 2012 4:19:51 AM
Originally posted by laamdung:
Thế HOT vậy Dung kiếm được bao nhiêu rồi ?
Chắc khắm à nha
LâmDunglaamdung # Thursday, March 15, 2012 3:58:31 PM
HOT này chắc chỉ đủ để Keep Warm thôi hà....
Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan # Saturday, March 17, 2012 11:52:27 PM
Originally posted by laamdung:
Chúc LD kiếm đủ để Keep Warm nha