Kéo xuống - Mục lục nằm bên phải

, , , , , , , , ,


*****

*********************

Thư ngỏ Hầu hết những nhạc phẩm của tác giả Nguyễn Tâm Hàn
đã được upload trong NhạcCủaTui.
Bạn nào muốn download cứ tự nhiên vào Link dười đây là có đủ :
http://www.nhaccuatui.com/tim_kiem/bai_hat?q=nguy%E1%BB%85n+t%C3%A2m+h%C3%A0n&page=1
Hoặc

http://www.youtube.com/results?search_query=nguy%E1%BB%85n+t%C3%A2m+h%C3%A0n&page=1
***
E-Mail liên lạc tác giả :
nguyentamhan@gmail.com

Thân chào
Nguyễn Tâm Hàn

Bạn nào muốn có những file nhạc Music Only để hát Karaoke những bài hát của tác giả NguyễnTâmHàn thì click vào đây
:http://my.opera.com/hanquanthuy/blog/

*******************

Cội YêuBên Bờ Thái Bình - Quỳnh Lan trình bày

Comments

Lida08 Thursday, December 4, 2008 3:36:56 PM

wow cái bản này hoà âm khác hơn nhưng rất hay .Thankyou anh Hàn nha

saudanh Saturday, December 6, 2008 5:03:22 PM

Them mot ban nhac nua co' ca'i air khong phai la` NTHa`n. Congratulation again. Keep it up again and again. Tuoi gia` chi co`n co' bay nhieu thoi.
Cheer

Them mot lan khong cam duoc nuoc mat.
Tinh va` do*`i tan bien va`o noi dau?!!!!!!!Cu*' nuoi ao vong nghi`n thu.

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Saturday, December 6, 2008 9:28:06 PM

cám ơn Saudanh .
Moa cố đi tìm chút gì mới lạ trong lãnh vực văn nghệ trước khi tới ..... chỗ hoàn toàn mới lạ của một kiếp sinh .
Giọt nước mắt chảy ra chứng tỏ toa đã nắm được hồn bản nhạc ...!
Thanks

Mèo ÚMeoU68 Saturday, December 13, 2008 4:10:19 AM

Thật là một bản nhạc lạ mà quen, Ú lại không có cảm giác buồn khi nghe bài này, lời buồn nhưng giai điệu ,hòa âm lại mang đến hi vọng, niềm vui, dường như đằng sau ánh chiều tà là nỗi buồn nhưng không lụy ...Ú thích lối hòa âm của bản nhạc này, nó thổi vào một luồng khí mới.

Có phải vì Ú còn trẻ nên không nắm hết cái hồn của bản nhạc, vì thiếu sự từng trải ...

Cám ơn anh Hàn nhiều.

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Saturday, December 13, 2008 4:23:00 AM

dường như đằng sau ánh chiều tà là nỗi buồn nhưng không lụy ...
***
Hiểu được như vậy là sâu sắc lắm rồi MeoU à .
Đúng, bài hát trẻ trung hơn nhưng vẫn ẩn chứa một nỗi buồn man mác ...
Trẻ , già không phải là vấn đề, điểm quan trọng là có cảm được hồn của bản nhạc qua giai điệu không thôi và .... MeoU đã đạt được điểm mấu chốt đó.
Cám ơn MeoU

Mèo ÚMeoU68 Saturday, December 13, 2008 4:39:08 AM

wow .. cám ơn anh, Ú cũng cảm nhận được nỗi buồn man mác đó nhưng chỉ một chút thôi vì giai điệu trẻ trung đã kéo Ú ra khỏi nỗi buồn ... Nếu vẫn là lối hòa âm cũ thì chắc nỗi buồn đó sẽ theo Ú suốt cả bản nhạc ... Một chút thay đổi đem lại cảm xúc khác hẳn cho người nghe, phải chăng đó chính là sự thành công của tác giả ....

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Saturday, December 13, 2008 5:16:32 AM

MeoU ơi,
Người nhạc sĩ phối âm một bản nhạc cũng là một yếu tố thật quan trọng để đưa đến sự thành công cho một bản nhạc. Vì sớm nhận thức được điều đó nên tôi đã cố gắng đi tìm một chút gì mới lạ hơn cho giòng nhạc NTHàn là vậy .
Chính tôi đã nghe bản nhạc này không biết bao nhiêu lần mà không chán .
MeoÚ có sự nhận xét sâu sắc lắm.
han

Unregistered user Monday, February 16, 2009 11:49:53 PM

Dalat writes: Tiê'ng hát Quỳnh Lan quyện vào tiếng đàn Guitar thật tuyệt vời . Bài nhạc hay quá anh Han - Cám ơn anh

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Wednesday, March 25, 2009 5:36:45 PM

Thưa anh Nhulagiacmo,

Tâm Hàn là tên thật . Tôi không có nghệ danh.
Không biết nói gì hơn là trân trọng cám ơn những nhận xét cũng như lời khen tặng của anh . Tôi kết tạo những nốt nhạc hoàn toàn do sự rung động của tâm hồn . QuỳnhLan đã diễn tả thật tuyệt vời, tôi đã nói với QL là có lẽ không ai hát mấy bản nhạc này hay hơn QL được từ cách phát âm cho tới cách diễn tả tình cảm gói ghém trong giai điệu .
Cám ơn anh đã nghe.
Nếu anh thích có thể để lại địa chỉ E-mail tôi sẽ gởi nhạc qua đó anh nghe chắc sẽ hay hơn vì ở đây đã bị compress xuống nên không được hoàn hảo lắm.
NguyễnTâmHàn

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Friday, March 27, 2009 1:59:51 AM

Chào anh NL1GM,

Rất hân hạnh . Anh cứ tự nhiên .
Cám ơn anh đã quí mến những món ăn tinh thần nho nhỏ của tôi.
nht

chuyenthanthoai Monday, April 6, 2009 1:42:22 AM

Bài hát sẽ ko thể hay hơn, nghĩa là đạt đỉnh, nếu như đoạn nhạc dạo đầu có thể gắn liền với chính bài hát thêm một tẹo nữa. Dẫu vậy, nó cũng đã làm cho tôi phải nhấn nút nghe lại hơn một lần vì phát giác ra tâm tình ẩn nấp trong lời chữ rất ngọt, bao quát khung cảnh Cali cho những ai chưa được biết Cali và nhiều góc cạnh của vùng biển này cũng như con người ở đấy. Riêng giọng hát nồng nàn của CS Quỳnh Lan thì ko thể chê vào đâu được (dám mà chê!).

Unregistered user Tuesday, May 26, 2009 5:19:56 PM

Anonymous writes: Chào huynh Mong anh chị súc khỏe Chúc anh lam thơ nhạc thêm Anh cùng một suy nghỉ là tên thật ,người thật và việc thật. ckl

Hồ Viết VũVietVu Monday, July 6, 2009 8:43:25 AM

Chào bạn, bản nhạc hay quá! Bạn có vẻ thích giọng hát của Quỳnh lan lắm?

Ch1uc bạn luôn vui vẻ...

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Monday, July 6, 2009 12:50:23 PM

Chào bạn,
Khó có thể kiếm được một giọng ca thích hợp để diễn tả những cảm xúc muốn gởi gấm vào từng giai điệu, từng lời ca. Sau nhiều sự tìm kiếm, cuối cùng tôi đã thấy được những gì tôi muốn nơi chất giọng và cách truyền đạt tình cảm của QuỳnhLan.
Vâng , bạn nói đúng ... tôi thích giọng ca này, một giọng ca vời vợi chiều sâu của âm nhạc cổ điển thích hợp với dòng nhạc của tôi .

DaMinhChau Tuesday, August 18, 2009 10:21:15 PM

Bài hát hay buồn nhẹ nhẹ sâu lắng... càng nghe càng thấy thích. Cám ơn anh TH rất nhiều, MC đã ghé qua vaì lần nhưng im lặng lắng nghe, hôm ni mới dám gỏ vài câu, do văn dở và không giỏi về diễn tả cảm nghĩ của mình. Mến chúc anh luôn thành công trong lảnh vực nghệ thuật.

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Tuesday, August 18, 2009 10:36:08 PM

Cám ơn DaMinhChau đã ghé.
Blog của bạn thật đẹp.
Tôi mới lướt sơ qua một chút. Sẽ trở lại để thưởng thức thêm tiếng hát của DMC.
Mến

DaMinhChau Tuesday, August 18, 2009 10:53:12 PM

Dạ, MC không có hát huynh ạ, MC chỉ mở blog để giải khuây thui. Đa số mC lượm lặt đó đây về post hay post nhạc tù các CD MC có. Huynh đã quá khen rùi, MC đang học hỏi, các code do Vỏ Đứ Anh biên sọan MC xin về và chỉ thay đổi hình ảnh tí tí thôi. Buổi chiều an vui.

Hồ ĐiệpHoDiep33 Thursday, August 20, 2009 2:42:05 PM

Mấy hôm nay HD mỗi lần ghé thăm anh Tâm Hàn là chỉ cắm đầu nghe 2 bản nhạc yêu thích là Nỗi Đau Thời gian và Em Là Mùa Thu ..Hôm nay HD mới nghe đến bản nhạc này ..
Rất lạ ...Lời của bản nhạc tuy có 1 chút buồn man mác... nhưng cảm giác Của HD khi nghe bản nhạc này lại ko thấy buồn...Từ lối hòa âm...đến ý thơ nồng nàn trong từng nét nhạc được diễn tả qua chất giọng ngọt ngào...truyền cảm của Ca sỹ Quỳnh Lan gợi cho HD 1 cảm giác mênh mang ...rất lãng mạn ..lãng mạn đến rung động tâm hồn ...HD chỉ biết cảm nhận chứ ko biết diễn đạt thành lời nên ko dám bình luận nhiều ..cám ơn anh Tâm Hàn ..HD nghe nhạc tiếp nha

Unregistered user Monday, October 12, 2009 11:45:12 PM

Anonymous writes: Hoan nghinh hai cô em gái của ... Hai em ghé laị nhiều lần thưởng thức tài nghệ của một người khiêm tốn như anh NTH Đó là đức tính hiếm quí Mùa thu nghe ca sĩ Thùy Dương hát nhạc Nguyên Chương và ca sĩ Quỳnh Lan hát nhạc NTH M uốn quận mình trong chăn luôn nhưng còn nhiều việc phaỉ làm cho xong vì o ai lãnh nợ dùm nên phải bật dậy dù là nửa đêm Chúc tất cả an vui

Hoa PhượngTiengHatHoaPhuong Wednesday, October 21, 2009 6:53:34 AM

Hello chào cả nhà, mấy bài hát trong này hay qúa hén
cám ơn nhiều ... chúc vui vẻ

MChauTienghatMChau Saturday, October 31, 2009 6:20:57 PM

hân hạnh được làm quen và bước vào thế giới của NguyenTamHan

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Saturday, October 31, 2009 6:31:15 PM

Cũng rất hân hạnh được quen biết với MinhChâu.
MinhChâu dùng chữ "thế giới của NguyễnTâmHàn" làm tôi tưởng mình to lắm . Chút văn nghệ giải sầu thôi bạn à .

MChauTienghatMChau Saturday, October 31, 2009 6:37:49 PM

thế giới ở đây, MChau chỉ có ý nói là...cái blog thôi, những dòng nhạc rất lạ và hay, MChau đang nghe vài bản và thấy thích

Sự hoà âm cũng mới lạ nửa...
và chắc hôm nào phải hỏi chủ nhà về...việc hòa âm đó

Thân mến

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Saturday, October 31, 2009 7:23:54 PM

Thôi để nói luôn cho rồi, đâu có gì giấu giếm.
Hoà âm này là do nhạc sĩ Pro thực hiện chứ cá nhân tôi không có khả năng này và dĩ nhiên tôi phải trả chi phí cho việc đó. Tôi chỉ yêu cầu những instruments nào tôi muốn cho mỗi bản nhạc khi nhờ thực hiện .

Unregistered user Wednesday, November 11, 2009 7:44:27 PM

Khanhvando5 writes: Lần đầu tiên được nghe vÀ biết nhạc của TÂM HÀN ,thật tuyệt vời,như tìm thấy lại những dư âm cuả một thời đã qua ,đã mất.Đa tạ và chúc sức khoẻ,may măn.

Unregistered user Sunday, December 13, 2009 1:12:10 PM

Son Co writes: Chao bac Han va coHang cung hai chau, Tui Son mong tat ca moi nguoi deu duoc suc khoe tot va vui ve. Hien gio Son bi bac-si Tay no cot vao chan giuong nen khg co di dung gi duoc ca. Vai hang cho anh chi biet tin tuc cua tui Son. Xin phep bac de Son nghe nhac NTH tiep With love Son Nu & family

MChauTienghatMChau Sunday, December 13, 2009 4:13:15 PM

chúc chũ nhà vui khỏe và may mắn nhé

MChau

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Monday, December 14, 2009 7:03:17 AM

Nhân dịp sắp sang năm mới,
NguyễnTâmHàn thân chúc tất cả các bạn một mùa Giángsinh vui vẻ và một năm mới tràn đầy hạnh phúc, may mắn và mãi mãi yêu đời, yêu người.

NguyễnTâmHàn

nguyen huy tuongramthangtamh Saturday, January 16, 2010 1:21:11 PM

Cõi mơ! sự khát khao dịu dàng của nàng!!!
Ánh trăng dìu dịu? không ! sự bùng cháy trong tâm hồn người đàn bà mới đúng...
Tiếng đàn ghita mách bảo thêm cho ta điều đó!!!
Ca từ, giọng hát thật hay, và người nhạc sỹ đã viết phần đệm cho ca khúc đã đồng cảm mãnh liệt với tác giả tạo nên sự hoàn thiện cho ca khúc. Cảm ơn Anh nhé! Tâm Hàn !

Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi Friday, March 12, 2010 7:49:54 PM

bác này thức khuya nhỉ smile

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Friday, March 12, 2010 9:03:46 PM

Anonymous # 13. December 2009, 05:12
Sơn Cồ

***
Sơn Cồ đã ra đi vĩnh viễn cách đây một tuần tại Paris, France vì bệnh ung thư gan ở tuổi 55.
Giờ này thì Sơn Cồ đã hoàn toàn trở về với cát bụi.
Hãy ngủ một giấc bình yên SơnCồ nhé.
NguyễnTâmHàn thắp một nén hương lòng gởi về một người bạn !

nguyen huy tuongramthangtamh Saturday, March 13, 2010 3:23:44 AM

Cảm ơn Huynh về sự sẻ chia!
Nỗi buồn của Đệ!
và xin gửi tới Huynh và gia đình của người đã khuất lời chia buồn sâu sắc!

NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 Saturday, May 22, 2010 12:02:35 AM

TÔI di tìm tôi...tìm trong dĩ vãng chưa nhạt phai...
Lời nhạc nhẹ nhàng,giọng ca ấm áp,ru được hồn người vào dĩ vãng.
Chúc anh luôn khỏe,và có nhiều ca khúc hay đễ lại cho đời...

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Saturday, May 22, 2010 2:08:33 AM

Cám ơn bạn NguyenQuangHiệp.
Cũng mong được như bạn chúc .
Chúc bạn sức khoẻ.

NTH

NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 Saturday, May 22, 2010 11:29:36 AM

Cảm ơn lời chúc của anh,
Chờ nghe bài nhạc mới của anh.Nhớ tặng tôi với nhé!

nguyen huy tuongramthangtamh Wednesday, June 16, 2010 1:58:47 PM

Đời người là cuộc viễn du tìm cho được chính mình ! Người Nghệ Sỹ cũng vậy phải không Anh ? smile
Cảm ơn Anh nhiều về ca khúc " Tôi đi tìm Tôi"

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Wednesday, June 16, 2010 4:50:08 PM

Thời gian cứ trôi và tuổi nào con người cũng chỉ qua được một lần. Nhưng dù chỉ một lần duy nhất những kỷ niệm đã trải qua sẽ chẳng bao giờ phai nhạt được trong tâm hồn ... nhất là tâm hồn những kẻ luôn yêu chính mình, yêu từng nỗi khổ, niềm đau, phút nhọc nhằn hay khi tìm được tiếng cươì rạng rỡ . Tìm lại chính mình phải chăng là để được sống lại nhiều lần, để được đôi khi giật mình thú vị với những sự việc xảy ra trong đời mà mình không biết làm sao, bằng cách nào đã vượt được. Tôi đi tìm tôi để được mãi mãi không quên mình là ai để được tự thương mình, vui với mình và quý trọng chính mình ...
Không phải ai cũng muốn tìm lại mình, can đảm dám tìm lại mình và thoả mãn với quá khứ dù chất ngất những đau thương nhưng tuyệt nhiên không ân hận .
Cám ơn các bạn đã có những đồng cảm.
Nếu còn có mai sau, biết đâu tôi lại chẳng đi tìm lại những "dĩ vãng hôm nay" một cách trân trọng, khoảng thời gian tôi có các bạn trong đời .

Thân mến

NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 Thursday, June 17, 2010 6:04:00 PM

Thời gian cứ trôi,mình cứ mãi mê làm,làm không mệt mỏi,nay các con đã lớn khôn,mình nhìn lại mình,nhìn lại dĩ vãng nó đả đi xa rồi.Và TÔI LẠI ĐI TÌM TÔI tìm hoài chẵng thấy đâu,thì ra anh đả lấy và"BỎ VÀO KHUÔNG NHẠC"
NẾU còn mai sau,tôi sẻ ghi lại từ đầu chứ không để thất lạc và bây giồ đi tìm
CẢM ƠN ANH ĐÃ SÁNG TÁC CA KHÚC TÔI ĐI TÌM TÔI

Nguyễn Hiệp hieplaw Monday, June 21, 2010 2:09:30 AM

Những lời thơ và nhạc của Anh chứa một nỗi niềm hoài cảm!

Thật vui vì Anh đã chia sẻ những cảm xúc này!

MChauTienghatMChau Monday, June 21, 2010 6:11:58 AM

Những giai điệu nhạc rất hay và lạ
Cám ơn anh nhạc sĩ

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Monday, June 21, 2010 12:56:01 PM

Chào tất cả các bạn,

Niềm đam mê của tôi là đi kiếm chút gì lạ lạ . Nếu quả được như các bạn nói thì đó là một niềm vui .
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc được các bạn ghé thăm .
Cám ơn nhiều.

Thân mến

nguyen huy tuongramthangtamh Monday, June 21, 2010 1:33:22 PM

smile
"Kiếm cái gì là lạ ..."

Nghe thật... đơn giản phải không Nhạc sỹ bigsmile
chúc Anh thêm nhiều tác phẩm mới !

Lida08 Tuesday, June 22, 2010 2:26:14 AM

Ra CD mới khác chưa anh Hàn
Chúc anh khỏe và sáng tác nhiều nhiều nhen
Hai tuần nay bận quá không ghé qua HST

NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 Tuesday, June 22, 2010 2:39:38 AM

CHÚC ANH MÃI MÃI VUI KHỎE VÀ CÓ NHIỀU SÁNG TÁC MỚI!

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Thursday, July 1, 2010 1:35:17 PM

Cám ơn các bạn ghé thăm .
Chưa có CD mới Lida à.
Nghe tạm nhạc trong Blog đi nhé

NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 Thursday, July 1, 2010 1:40:56 PM

Chào anh lâu nay anh vẩn khỏe chứ, chưa ra bài mới sao anh.
Chúc anh luôn vui khỏe...

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Monday, July 26, 2010 10:23:33 PM

Chào anh NguyenQuangHiep,

Tôi nhớ trong một comment trước anh có nhắc tôi
là nếu có sáng tác mới nhớ tặng anh với .
Vâng có sáng tác mới rồi đó anh .
Mời anh ghé nghe . Bản này QuangMinh hát nghe cũng khá tình.
Một bản nhạc không cầu kỳ, dễ nghe từ giai điệu tời ca từ.
yes

NGUYEN QUANG HIEPquanghiep56 Tuesday, July 27, 2010 12:12:25 AM


Unregistered user Wednesday, July 28, 2010 5:11:39 PM

Anonymous writes: Lan dau tien duoc nghe nhac cua NTH toi da bi dua vao coi la cua am dieu loi ca, rat truyen cam cuon hut. Hinh nhu truoc nay toi chi da nghe nhung bai ca vo van thoi vay do. Uoc gi toi co the hoc hoi duoc mot vai chieu tu noi nhac si Nguyen Tam Han de co the viet nhac = 1/100 hoac 1/10 cua nhac si. Ke tap viet, A'i Hoa

Nguyễn Tâm HànNguyenTamHan Wednesday, July 28, 2010 10:01:19 PM

Originally posted by anonymous:

Uoc gi toi co the hoc hoi duoc mot vai chieu tu noi nhac si Nguyen Tam Han de co the viet nhac = 1/100 hoac 1/10 cua nhac si. Ke tap viet, A'i Hoa



bigsmile bigsmile bigsmile

Cám ơn Ái Hoa.
Nếu đã ước thì ......
Đừng ước tầm thường như vậy bigsmile
Hãy ước viết được hay gấp 10, gấp 100 lần nhạc của tôi có phải hơn không . Như vậy may ra mới nổi tiếng được up
Cứ chịu khó viết nhiều sẽ quen AíHoa à .
Chúc AiHoa thành công và mau cho ra đời nhiều tác phẩm hay cho bạn bè được thưởng thức nha
yikes yes yes yes

Write a comment

New comments have been disabled for this post.