TODAY`S EFFORT * TOMORROW`S SUCCESS

THU TRANG

Subscribe to RSS feed

Thơ tình lá cải của ông anh bạn siêu mát của tôi đây !!!

Có lẽ nào
Tôi lặng yên nằm nghe biển hát
Biển gọi tên em và biển nói yêu tôi
Sao da diết và ngọt ngào đến thế
Sóng vỡ òa tôi tỉnh giấc đơn côi ..



Còn chút gì để nhớ
Chiều nay biển sóng dạt dào vẫn vỗ
Biển một mình cô quạnh nhớ em nhiều
Thoảng trong gió phảng phất hương đồng nội
Gió dịu dàng gió thổi khúc tình yêu


Nỗi niềm
Sao em cứ mãi vô tình
Ôm kỹ niệm em gởi hồn vào đó
Tôi thẫn thờ nhìn qua song cửa sổ
Gởi hồi theo gió, gió về đâu?



Cũng hay và lãng mạn đấy chứ, nói chung cũng có chút ít tâm hồn thơ, hihi
Chẳng biết anh có tâm trạng gì hay không nhưng ít ra cũng hay hơn thơ em làm rồi. hix!
Cảm ơn anh vì những câu thơ rất hay này nhé.

Người ta "xuất khẩu" thành thơ
Tôi nay "xuất khẩu" bơ vơ nước ngoài...

bigsmile lol p



31-07-2011

Sau bao nhiêu lần đấu tranh, cuối cùng mình cũng đã làm được một việc lẽ ra mình nên làm từ rất lâu rồi, thật là thoải mái, dù cũng hơi buồn…
Bao nhiêu là kỷ niệm,vui, buồn, chán nản, 1 năm gần 4 tháng, bắt đầu từ 10/03/2010…bao nhiêu ngày là bấy nhiêu sự chịu đựng, bấy nhiêu sự mệt mỏi..
Mọi người ở đó rất dễ thương, có những người có lẽ suốt đời này mình không bao h quên dc, có những người làm cho mình thật tiếc nuối khi ra đi…
Có đôi lúc mình tự nghĩ, liệu như thế này có phải là quyết định đúng ko? Gần như mọi người đều phải chịu đựng như mình cơ mà, sao mọi ng làm làm được mà mình lại bỏ cuộc? mọi người đã níu kéo mình rất nhiều lần, sao mình vẫn ra đi???? nghỉ mình cũng rất buồn mà…
Nhưng mà…
Mình đã già đi bao nhiêu từ khi vào đây đấy, thật sự rất mệt mỏi, đến ngủ cũng không yên, cứ nghe tiếng điện thoại là giật mình, lại sắp có chuyện hay..Ui, thật ko thể chịu nổi, có lẽ mọi người không còn sự lựa chọn.., mà cũng đúng thôi, ai cũng có nhiều năm kinh nghiệm, chỉ kinh nghiệm đặc biệt nơi đây thôi, họ đâu dc như mình, kinh nghiệm của họ đâu có thể áp dụng nơi khác dc, họ đâu dễ như mình đâu, mà cũng có thể là “ chịu quen rồi”, như họ nói, thật là chán quá đi. Cứ giống như là thời Pháp thuộc í, chỉ có điều ko ai chịu đứng dậy đấu tranh. Trời, có đến như vậy ko ta? Thôi dù sao cũng quyết định rồi, càng suy nghĩ càng mệt mỏi..
Mình sẽ bắt đầu lại, ở một nơi khác,cuộc đời mênh mông mà.
Ôi, mình nhớ anh Dũng, nhớ chị Hảo, chị Thương, nhớ kiểm toán AA, nhớ sếp, nhớ mọi người, phải làm sao đây? Mình muốn đi gặp mọi người quá đi thôi.

Thôi, dù sao mình cũng nghỉ rồi, kệ thôi,không nghĩ nhiều nữa. Mệt quá thôi.Tập trung vào nhiệm vụ quan trọng trước mắt đi.

Bắt đầu thôi Trang ơi, muộn quá rồi đấy, thi ko qua là chết chắc.
Đừng suy nghĩ gì nữa cả nha. Học đi nha.






Tạm biệt chim cánh cụt!

Thứ 6 ngày 10/06/2011 mình nhận được tin Nhạc mất, Nhạc mất cách đây 3 ngày...
Đã lâu lắm rồi bọn mình ko gặp nhau, ko nói chuyện với nhau, và h thì mãi mãi ko còn cơ hội để gặp, để nc nữa...
Lần cuối cùng mình thấy bạn ấy là lần ở Bình Dương, cách đây 3 năm rồi, ngày mà mình ko đủ tự tin để nói chuyện với bạn ấy, mình thật ngốc, bạn ấy đã đi tìm mình cơ mà..

Hồi ấy, thân thật là thân, một chút tình cảm của cái tuổi con nít ngây thơ.. thật nhiều kỷ niệm mà mình ko dám nghĩ đến.. quyển sổ hồi ấy ko biết có phải bạn ấy đang giữ ko, Lương cũng nói Lương ko giữ mà, h làm sao để hỏi được bạn ấy nhỉ???
Chim cánh cụt có nhớ cái ngày "ăn ko hết thì bỏ bao mang về" nữa ko đấy?
ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy cứ ở trước mắt mình, phải làm sao bây h?
Nhạc tệ thật, đi cũng ko thèm nói một câu, cứ im lặng mà đi vậy..
Phạm Như Nhạc mà, sao tệ như vậy? một câu tạm biệt cũng ko,làm mình ko biết phải làm sao bây h nữa.
Mình ko tin đâu, thật sự ko tin đâu. Nhạc ah, mình ko tin đâu, sao như vậy được, có đi xa vậy thì cũng phải nói với mình một câu chứ??? mình rất buồn, rất đau lòng, Nhạc ơi, Phạm Như Nhạc ơi! có biết ko vậy???

Anh và em
Anh và em thật buồn và nhớ!
Thật xa xôi mà vẫn thấy nhau
Sao vội vã để trái tim mở cửa
Để niềm đau xé nát một con tim

Em từng hỏi tình mình là gì nhỉ?
Là anh em hay tình yêu đôi lứa
Đã có lúc em nghĩ mình như thế
Bởi trái tim em đã loạn nhịp rồi

Anh và Em bên ngọn sóng bao la
Nghe biển hát,chờ bình minh rực sáng
Đón hoàng hôn với ánh chiều nhạt nắng
Kề bên nhau ấm áp một tình yêu

Anh bảo em - Yêu là phải tin tưởng
Em nói rằng - Em chỉ yêu mình anh
Anh và em mãi hạnh phúc bên nhau
Đợi ngày mai tính yêu kia kết trái.

Ngày mai kia lại thật buồn và nhớ!
Anh và em đôi ngả chia ly
Dù vẫn biết tình yêu kia vẫn cháy
Nhưng xa rồi anh và em ơi!

Xin nhớ mãi tình yêu kia nồng cháy
Khép nỗi buồn, giữ mãi kỷ niệm xưa
Hãy luôn cười để thấy mình hạnh phúc
Không bên nhau nhưng mãi trong nhau...


14-16/04/2011 - Awareness Befor Change


Tôi có tâm linh mạnh mẽ, trí tuệ sáng suốt, tình cảm cân bằng, và tôi sống một cơ thể khỏe mạnh. Không có gì quan trọng hơn cuộc sống. Tôi yêu thế giới này và tôi là người đem lại nhiệt huyết.
TÔI BÀY TỎ LÒNG THÂN THIỆN, CHIA SẺ VÀ TIN TƯỞNG SẼ MANG NHIỆT HUYẾT ĐẾN CHO BẠN

3 ngày, vui có, buồn có, khôi hài có, bi hài cũng có, hix!
Điều quan trọng hơn cả là những gì mình học được từ " nhận thức để thay đổi".
Thật may mắn cho mình vì đã được tham dự khóa học tuyệt vời này.
và thật hạnh phúc khi mình được là thành viên của nhóm 5.
ở đấy toàn là lão làng, toàn là trưởng phòng, mình chẳng quen biết ai cả, với lại mình cũng mới vào làm được một năm nữa, nhìn toàn là những người lạ hoắc. Vậy mà mọi người lại rất dễ gần, và mình đã nhanh chóng trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất, được cả nhóm cưng nhất, hì! điều đó đã tạo nên một sức mạnh to lớn giúp mình chiến thắng chính mình và cùng nhóm 5 về nhất trong cuộc thi chạy khám phá, thật là tuyệt (mặc dù đôi lúc mình còn phải nhờ anh Cải, anh Trí, chị Trong kéo, anh Hùng đẩy, anh Vỹ cõng, hì).

Mình cũng ko hiểu sao, có những điều đơn giản thường ngày nhưng khi nghe thầy giáo giảng thì nó lại hay đến thế, mình cứ muốn nuốt từng lời của thầy, mình muốn thực hiện thật nhanh những gì thầy giáo nói. Mình thấy con người mình vững vàng hơn, nhiệt huyết hơn, tràn sức sống hơn, cuộc sống đáng yêu hơn. ..

Trong chuyến đi này có một chút thiếu may mắn đến với mình, đôi lúc làm mình ngột ngạt, tuy nhiên nhờ những lời thầy giáo nói nên tất cả đã trở nên nhẹ nhàng, những khó khăn đó đã trở nên nhẹ như lông hồng, hì!
Trước khi đi, sếp An đã nói với mình đây là một chuyến đi không nên bỏ qua, nếu không sẽ là một điều đáng để hối tiếc trong đời.., và đúng là như vậy. Một chuyến đi thật là tuyệt vời, mình hy vọng sau này mình sẽ được tham gia vào những chuyến đi thú vị như thế này nữa.

Mình sẽ nhớ mãi về chuyến đi này, khắc trong tim những lời thầy giáo nói, sẽ cố gắng hết mình, thay đổi vì chính mình, vì những người mình yêu thương.

Hoài bão tôi nuôi dưỡng trong tâm trí
Lý tưởng tôi ấp ủ trong tim
Tôi sẽ đạt được bằng cả đời mình
Và tôi sẽ trở thành đúng như vậy.


" KHI ĐÃ MUỐN ĐI, ẮT SẼ THẤY ĐƯỜNG".
WHERE THERE IS A WILL - THERE IS A WAY!


[/B][/B][/B][/COLOR]

11-03-2011

Vậy là 2 ngày kiểm toán cũng đã qua rồi, mình cũng lo toát hết mồ hôi, may mà ko có chuyện gì đáng kể, hì!
Qua 2 ngày này mình biết thêm được một điều, tuy hơi buồn, nhưng thôi, nhân vô thập toàn mà, kệ người ta, mình sống sao ko để người khác phiền lòng là được rồi, hì!
Mà mấy hôm nay may nhờ có chị Quế nữa, hai chị em cứ mày mò đến đêm nên cũng tương đối, hì!
Mà cũng may đợt này lại gặp AA, đúng là Kiểm Toán AA giỏi và dễ thương thật, nhìn họ mình muốn sau này mình cũng được làm kiểm toán, hì!
Mà một điều đáng nói hơn cả là qua đợt này mình đã được gặp anh Dũng - Nguyễn Trung Dũng - Kế Toán Trưởng Tập Đoàn - người mình vừa phục, vừa hâm mộ.
Mình đã nói chuyện với anh rất nhiều qua điện thoại, nhưng chưa một lần được gặp anh, chưa hình dung được anh là người như thế nào cả. Mình đã rất mong được gặp anh và hôm nay mình đã được gặp anh thật rồi.
Nhìn anh rất hiền, rất thân thiện, rất thoải mái nhưng cũng rất thông minh, rất giỏi. Anh đúng là một người tài đức vẹn toàn. Hi vọng sau này mình còn được gặp lại anh nhiều lần hơn nữa, mình còn có nhiều cơ hội để học hỏi anh thêm nữa.

Còn đây là ảnh lưu niệm nè:

28.07.2010


Hôm nay sinh nhật Sếp, vui ơi là vui!
Em xin chúc Sếp mãi mãi là Sếp như em đã và đang được gặp,
chúc sếp luôn vui và hạnh phúc!

18.12.2009



tran thi: em dao nay the nao?
tran thi: co gi moi khong
tran thi: dao nay co hon ban nen it mo mail
tran thi: em gui bai sang di
tran thi: co giai cho
tran thi: nho khi gui thi gui tin nhan cho co nhe
tran thi: de co mo mail va giai giup em luon.
tran thi: co chuc moi dieu tot dep se den voi em
(27-07-2010)