for my love, for you and for me
Sunday, June 1, 2008 5:07:32 PM
19 tuổi – tuổi của ước mơ và hy vọng, Vậy là mình cũng sắp tròn 19, chuẩn bị bước sang tuổi 20.19 năm không phải là quãng thời gian ngắn vậy là mình đã đi được gần 1/3 đời người. Bao dự định khi chọn ngành báo – con đường có lẽ sẽ không bằng phẳng phía trước, những mơ ước về hạnh phúc trong tương lai “muốn làm những điều để khẳng định mình” và về 1 gia đình trong tương lai.
Em ước thế gian có một ngày mất đi để em bớt nhớ anh nhiều hơn chồng ngốc ah. Vậy là cũng được 4 tháng vc mình iu nhau chồng nhỉ. Đây cũng là lần đầu tiên vợ viết entry giành riêng cho chồng và cũng là giành riêng cho 1 người mà đáng nhẽ vợ phải viết từ lâu rùi… xin lỗi vì đã để chồng phải chờ lâu. Nếu hạnh phúc là điều gì đó mỏng manh dễ vỡ thì vợ thấy điều đó chỉ xảy ra khi người ta không có niềm tin vào nhau. Vợ đã không tin vào con trai, đã có lúc không tin chồng và điều đó thật ngốc nghếch. Chồng đã mang cho vợ nụ cười những lúc vợ thấy mệt mỏi nhất, là bờ vai để vợ dựa vào, là cái phone để vợ gọi lúc cần, là hòn đá để vợ trút những bức xúc… chồng là multi - system chồng nhỉ ^^. Vợ luôn mong tìm thấy 1 người vợ có thể sống hết cảm giác của mình và chính chồng là người đã mang nó đến. Nhưng có lẽ vợ chẳng bít nói gì hơn rằng vợ thật may mắn vì yêu và được chồng yêu. Đối với vợ ngày nào cũng là ngày 28 – ngày hạnh phúc mà vợ gắn bó với chồng ngốc nhưng đáng iu lắm y’. Mãi mãi và mãi mãi iu ngốc của vợ.
Và… những dòng này để viết giành cho bạn iu “kết thúc không phải là tất cả biết đâu lại là một khởi đầu mới. Tháng vừa qua đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng mong ấy lúc nào cũng vui vẻ, mạnh mẽ lên và đừng yếu đuối nhé! Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với ấy như tớ thui ^^
Cuối cùng là để giành cho mình - sinh nhật mình sẽ ước gì nhỉ và sẽ lập ra kế hoạch những công việc cần phải làm trong năm mới như thế nào. Có lẽ mình phải cố gắng hoàn thành xong nghiên cứu khoa học, năng động hơn nữa để học báo và làm được báo. Nếu dính vào chuyện tình cảm công việc sẽ không được tốt nhưng thực sự đến thời điểm này mình thấy điều đó chưa đúng chút nào.Mong những người thân yêu sẽ luôn ở bên pig, và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất trong năm mới.













