Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Nguyễn Trọng Ánh

Hãy luôn là chính mình và đừng bao giờ ngừng mơ ước

STICKY POST

Hãy luôn là chính mình và đừng bao giờ ngừng mơ ước

Lấy một câu nói của ai đó để thay cho lời tựa .
"Hành trình dài nhất và đáng đi nhất mà mỗi chúng ta phải đi trong cuộc đời là hành trình đi từ cái đầu đến trái tim và tìm ra chính mình."

Nhạc và...

There Is Only You In My Heart - Chinese Love Songs
Thời gian nhanh thật, mình nhớ lần đầu nghe bản nhạc này là ở quán net. Tình cờ nghe được sau đó down về và cả xóm trọ cùng nghe suốt một tuần.
Chợt nhớ lại xóm trọ cũ thật vui, anh em sống với nhau rất vô tư.
Thế mà đã 4 năm rồi.
/// Mình vẫn thế, lại nghĩ tại sao lúc đó không cố gắng hơn thì bây giờ cơ hội đã rộng hơn rất nhiều, thậm trí có thể thực hiện được một phần ước mơ của mình rồi. Có lẽ cần thay đổi cách suy nghĩ thôi, và tiếp tục hành trình đi từ cái đầu đến trái tim và tìm ra chính mình.

Hơn một năm nhìn lại

Tính ra mình cũng đã tốt nghiệp hơn 1 năm rồi, công việc vẫn chưa có lúc nào cũng lấy lý do đang đi học để tự bào chữa cho mình :frown: Nhiều khi rất muốn đi làm nhưng lại tự ti với ngoại ngữ của mình.
Việc học thì đang tùm lum cả, vẫn chưa xác định được đề tài chuẩn bị cho tốt nghiệp (cái đồ án tốt nghiệp đại học đã củ chuối lắm rồi ). Chương trình học đúng là cái mẹt như thầy Trị nói; hết cả hứng học luôn. Hy vọng với môn tới đây của thầy Trị cảm hứng học lại được khơi dậy như đợt trước.
Qua đợt mẹ bị tai nạn mình thấy mình lớn thêm phần nào và thấy mình còn trẻ con như thế nào.
.......

tốt nghiệp

Vậy là đã kết thúc 5 năm đại học. Thành kỹ sư rồi :wink:

bản nhạc nghe rất hay nhưng hơi buồn

,