Nguyễn Trọng Ánh

Hãy luôn là chính mình và đừng bao giờ ngừng mơ ước

linh tinh

Rất ghét phải so sánh rồi lựa chọn, nhưng điều đó dường như không thể.

Song for a stormy night

Comments

Thùyanhxibong86 Friday, April 2, 2010 12:54:33 PM

Rất lâu rùi ko thấy anh Ánh viết thêm vào Blog. Chắc anh bận lắm? Những bài viết của anh rất hay và ý nghĩa.

AnnAnnChee Tuesday, May 25, 2010 3:26:55 AM

em cũng thấy thế anh ạ. Khi chưa có mình mong đợi nhưng khi có rồi lại phải lựa chọn ...

Nguyễn Trọng ÁnhNguyentronganh Tuesday, May 25, 2010 5:36:20 PM

@Thùyanh: Mấy bài viết của anh toàn copy past mà smile
@Ann: đôi khi phải lựa chọn theo cảm tính thôi bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.