Nguyễn Trọng Ánh

Hãy luôn là chính mình và đừng bao giờ ngừng mơ ước

Hãy luôn là chính mình và đừng bao giờ ngừng mơ ước

Lấy một câu nói của ai đó để thay cho lời tựa "Hành trình dài nhất và đáng đi nhất mà mỗi chúng ta phải đi trong cuộc đời là hành trình đi từ cái đầu đến trái tim và tìm ra chính mình." Và một câu mình mới chợt nhận ra: khi bạn quyết định làm cái gì đó, hãy làm ngay đừng có chần chừ.

Không đềHãy nghe và cảm nhận

Comments

Phạm NguyễnACornerOfMyMind Friday, April 3, 2009 5:40:09 AM

thú vị thật, không ngờ gặp được lời lựa có câu trích dẫn trùng với lời tụa của mình... hehe

Unregistered user Friday, August 14, 2009 3:29:09 AM

vnltue writes: Chào bạn Ánh! Lúc trước bạn có hỏi mình về album Lossless của "The Fist Chemical Element Vol.1(第一元素)" nay mình đã có rùi đó, không biết email của bạn nên comment vào đây vậy!:D DOWNLOAD LINK (APE+CUE) http://www.megaupload.com/?d=0QG7TVIO http://www.megaupload.com/?d=XKGUM73C http://www.megaupload.com/?d=D463ZZV2 http://www.megaupload.com/?d=5KHXO4D2 Thân! vnltue.blogspot.com

Unregistered user Friday, August 14, 2009 3:32:35 AM

vnltue writes: À quên! Password để giải nén: share

sunflowerrewolfnus11 Wednesday, October 7, 2009 4:49:46 AM

fải mơ để sống nhưng đừng sống trong mơ nhiều quá:angel: pssst

KimAnhmacsauka Thursday, October 8, 2009 2:20:34 AM

những câu danh ngôn rất hay ,đáng để suy gẫm

kimtra32k Friday, October 9, 2009 4:55:03 PM

Phải nhận định được giá trị cốt lõi của mình là gì để mà có thể sống một cách thật có ích chứ không chỉ là tồn tại. Đừng ngồi không mà mơ ước, hãy thực hiện nó đi.

Nguyễn Trọng ÁnhNguyentronganh Sunday, October 11, 2009 5:41:26 PM

Mình đang không ngừng hoàn thiện bản thân mà smile
Và đang phấn đấu để thực hiện được mơ ước.

Đoàn xe Đông Phương - cho thuê xedoanxedongphuong Tuesday, October 13, 2009 4:16:02 AM

Mừng bạn đã ngộ ra một điều đáng quý

Biet on cuoc doitoiyeushf Sunday, October 25, 2009 7:17:25 AM

Đọc xong câu này, cảm ơn bạn. Chúc ngày chủ nhật vui vẻ

HUE BUIbuihue Tuesday, December 22, 2009 2:44:30 AM

Ý Nhiynhipbm Wednesday, December 30, 2009 2:53:44 AM

... biết vậy nhưng đôi lúc lại muộn màng ...!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.