Ký ức về Bà...của cháu!

"Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại phủi đi lớp bụi bám chặt lên ngôi nhà này của mình, và mình lại đặt thêm một khung ảnh trong ngôi nhà này nữa, khung ảnh về quê hương…
Tối nay cháu lại quên không điện thoại về hỏi thăm bà rồi, tại cháu ham chơi, cháu quên mất, cháu hư lắm phải không bà ?



Cháu xem dự báo thời tiết, trời trở lạnh lại rồi bà à, lại có cả mưa nữa, cháu thương bà lắm, bà yếu rồi, bà phải mặc ấm vào nhé. Cháu biết bà sợ trời lạnh lắm vì cháu của bà đã từng nếm trải cái tết lạnh nhất miền bắc rồi còn gì, cứ trời lạnh quá bà lại không chịu được lên giường ngủ sớm, chỉ có cháu vẫn còn mải mê đi chơi ở ngoài tận khuya mới về, cháu hư lắm phải không bà ?
Không cần điện thoại, cháu cũng biết bà hỏi “Tết năm nay cháu về nhé, bà nuôi mấy con ngan to lắm đấy, dành phần cháu đấy!” Bà lúc nào cũng thế, bà không biết rằng thằng cháu trai của bà không khóc nhưng mắt hoe đỏ lên rồi ấy “Tết năm nay cháu không về được bà ạ!”… Tuy rằng, cháu rất muốn về, muốn lắm bà à…Cháu còn bố mẹ nữa, giá như bố mẹ và bà gần nhau thì tốt biết mấy…
Trời Sài Gòn hơi mát thôi nhưng lòng cháu lại không yên khi nghĩ về bà, bởi vì miền Bắc có lạnh thì miền Nam trong này mới mát, thà rằng cháu mong trời nóng một tý để bà khỏi vất vả đốt lửa sưởi cho ấm, để cho bà khỏi ăn cơm với ông trong căn bếp nhỏ….Bà à, ước gì trời ấm lên bà nhỉ ?
Có một lần bà làm cháu phì cười, cháu chỉ nói “Bà xem ở làng mình có cô nào ngoan hiền chăm chỉ bà đánh tiếng để cho cháu nhé ?” thế mà bà qua nhà hàng xóm lại nói thật “Bà để con bé ấy cho cháu tôi nhé!”, bà ơi, sao lúc ấy bà làm cháu ngượng thế, cháu chỉ buồn cười chẳng nói được gì nữa…
Tối nay, cháu chợt nghĩ về tết, tết năm nay cháu không chạy hơn một ngàn cây số và ngồi trên xe 24 tiếng để được trở về căn nhà nhỏ của bà của ông, sẽ không được bà kho gà lá chanh nhạt nhạt để cháu ăn cơm nữa, sẽ không được ngồi ăn cơm trong bếp cho ấm và chờ những củ khoai bà vùi thơm phức dưới đống than nữa… Bà ơi, cháu nhớ bà…
21 tuổi, con người ta vẫn có trái tim và có ký ức để nhớ về quê hương nhớ về ông về bà về các em nhỏ của mình…như những đứa trẻ…
Cháu có thể lớn và lớn nữa nhưng khi cháu trở về bên bà, trở về mái nhà của bà nơi bố và mẹ cháu lớn lên, cháu vẫn chỉ là một đứa trẻ, bà vẫn có thể dẫn cháu đi chợ cùng, mua cho cháu chiếc bánh cam, cốm hay một chiếc khăn len quấn đỡ lạnh nữa bà nhỉ ?...
Những kỷ niệm về bà, về ông và về cả các em ở quê hương chợt đôi khi ùa về mà mình không thể nào nhớ ra hết, không viết ra kịp…nhiều quá…Mình yêu và tự hào rằng mình có ông và có bà như thế, bà chẳng giàu có vật chất nhưng cháu của bà tin rằng nếu là tình cảm thì chẳng ai giàu hơn bà cả…cháu chắc chắn thế đấy bà à…

Nhớ bà, nhớ ông, nhớ cái lạnh buốt đến thấu xương hay cái nóng đến khô người ở quê, nhớ cả các em, nhớ cả bạn bè, nhớ cả tình cảm con người đã dành cho nhau….nhiều quá…và cuối cùng nhớ miền Bắc trong tôi!

[/ALIGN] -=NhDs=-

Đôi khi…cuộc sống của nó là giọt sương ?Nhớ Hà Nội...

Comments

Mimimimi_DieuHang Friday, December 25, 2009 4:55:38 AM

...Nhớ chiếc xe đạp gầy và dáng người vững chãi mơ hồ đội chiếc mũ ki bạc màu vì nắng, ấm trà đầy và bát cơm chay cùng mùi của chén xì dầu ớt. Nhớ cả tiếng bập bẹ cháu ơi khi ông ra viện. Nhớ... như chẳng thể còn gì hơn để nhớ nữa...
Cảm ơn entry của bạn! smile

NhDs Saturday, December 26, 2009 4:01:53 AM

Chỉ sang ngày mới thôi thì ngày hôm qua chỉ là kỷ niệm...Cảm ơn bạn đã bày tỏ cảm xúc của mình trong entry này. Mỗi người đều giữ cho mình những kỷ niệm đẹp và trong những kỷ niệm ấy có cả những kỷ niệm đẹp nhất không phải vì nó màu sắc hay đẹp lỗng lẫy mà đơn giản nhiều khi đẹp nhất vì nó quá giản đơn, quá giản dị trong mắt của chúng ta... Chúc cho bạn luôn thành công trên con đường mình đi và đừng quên cho mình một khoảng lặng để nhớ lại tất cả nhé! smile Giáng sinh vui vẻ:)

Trang KBTrangKB Saturday, December 26, 2009 2:46:19 PM

Em à, entry nào của em cũng khiến chị thút thít (có khi từ giờ ko dám đọc blog em mất hic hic)

Ngày xưa í, chị rất lười về quê thăm ông bà, bố chị buồn lắm, bảo là "Bây giờ ông bà còn sống thì chịu khó về thăm, sau này ông bà mất rồi thì về quê thăm ai?" Chị hối hận cực kì. Tuổi mình tính theo năm, còn ông bà thì...chẳng biết tính theo ngày, theo tháng, hay theo mùa nữa?

Chị chẳng biết nói gì nữa em à...Thôi nếu em có dịp nào ra ngoài Bắc thăm bà thì ghé nhà chị chơi nha!

NhDs Saturday, December 26, 2009 5:20:12 PM

Đọc đi chứ chị smile Chị thút thít tức là chị vẫn còn kỷ niệm vẫn còn nhưng thứ vô giá mà chị đang giữ trong người mà chẳng ai lấy đc của chị ấy, đáng lẽ ra chị phải vui mới đúng chứ nhỉ :)Đúng rồi ấy chị à, ông bà thì không biết trước được điều gì còn có sức khỏe có điều kiện thì cứ về thăm ông thăm bà thôi smile
CÒn khi nào ra bắc ra QN chơi với chị thì em chẳng hứa trước được em còn đang đi học mà, nếu có cơ hội nhất định em lại ra QN lần nữa thôi, em cũng có bạn ở đó mà smile

Trang KBTrangKB Sunday, December 27, 2009 3:46:17 AM

Chắc là bạn gái hì bigsmile

Trang KBTrangKB Friday, January 1, 2010 1:38:10 PM

Năm mới,
Mạnh khỏe,
Nhìu thử thách,
Nhìu phấn đấu,
Nhìu thành công,
Nha bé! smile smile smile

NhDs Monday, January 4, 2010 2:53:57 AM

Có cả gái cả trai chị à wink Em cảm ơn lời chúc của chị em cũng mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.