Một chút nhớ về ngày xưa, ngày ta và bạn...

"Có những lúc tự nhiên thấy nhớ
Để rồi ta lại thấy thương thương..."





Có những lúc ta chợt nghĩ, chợt nhớ, chợt xao xuyến không tin rằng mình đã qua cái tuổi học trò, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời tôi....
Đã lâu, ta đã mất cái cảm giác hồi hộp chưa thuộc bài sợ thầy gọi tên lên bảng...
Đã lâu, ta đã không được nhìn thấy cô bé ngồi cùng bàn trong ta áo xinh như trước nữa...
Đã lâu, ta đã mất đi cảm giác háo hức, ngập ngừng, xúc động gặp lại các bạn ngày đầu của năm học mới...
Đã lâu, ta đã mất cái cảm giác nao nao khi mùa hè đến, ve cứ kêu, học trò bị cuốn theo cái âm thanh ấy để mắt bâng quơ thả hồn theo tiếng ve cho dù cô đang đứng sau lưng mình....
Đã lâu, ta đã mất cảm giác xao xuyến nhớ ai đó, ta băn khoăn không hiểu là gì nhỉ, ta thương rồi ư....?
Và đã lâu...., đã lâu..., đã lâu...

"Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Lớp chia tay bạn nghẹn nửa môi cười
Trái đất nghìn triệu năm xưa cũ
Vẫn không hiểu hết mình sự sinh sôi.

Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Đàn chim bỏ đi mỏ cắp theo mùa
Dùng dằng gió giữa hai phiến lá
Trong nắng chiều ngấn ướt một cơn mưa.

Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Một vệt sông tối sẫm bóng dài
Con đò ấy không thể nào cập bến
Để rồi chìm trước một ban mai.

Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
Cổ tích ngày xưa xin buộc cọng rơm vàng
Kỉ niệm gửi thời gian cất giữ
Trôi qua dần những bong bóng thời gian..!"


Cuộc sống là vậy, ta không thể bé mãi được, ta phải lớn lên, ta mất đi nhiều thứ trong đó có cả những phút giây đẹp nhất của tuổi học trò. Nhưng, bạn ơi hãy vui lên vì cuộc sống vẫn cho bạn một chiếc ngăn kéo nhỏ để ta cất giữ những gì đẹp nhất về tuổi học trò và cuộc sống đôi lúc cũng cho bạn một khoảng lặng khó tả như chính thời gian đang chậm lại để ta nhớ về ngày xưa, ngày mà ta....

"Nắng cổ tích ngập tràn trang sách nhỏ
Bạn nhẹ nhàng gởi nắng ấy theo mưa
Tôi hỏi nhẹ...bạn lặng im chẳng nói
Để giờ tan tôi lại thấy nghẹn ngào..."


"Rồi một ngày, bạn nắm tay tôi nói trong tiếc nấc nhẹ: Nắng vô tình lắm chỉ thoáng qua rồi thôi, chỉ có mưa mới thấm dần vào ký ức, vì thế mưa chỉ muốn gửi nắng vào ký ức ấy, ký ức tuổi học trò..."
-=NhDs=-

Nhớ quá tuổi thơ ơi!Ngày ấy...

Comments

Sói hoangfire-fly Tuesday, November 11, 2008 5:09:26 AM

Chấm nhất đoạn này:

"Nắng cổ tích ngập tràn trang sách nhỏ
Bạn nhẹ nhàng gởi nắng ấy theo mưa
Tôi hỏi nhẹ...bạn lặng im chẳng nói
Để giờ tan tôi lại thấy nghẹn ngào..."

Tự nhiên làm tui nhớ quá trời thời còn đi học. GHÉT! cry

Usula Wednesday, November 12, 2008 6:27:26 AM

Dù nắng hay mưa cũng vô tình cả
Nắng hững hờ thì mưa lặng thinh
Nắng gắt gao thì mưa nhẹ nhàng
Nắng vụt tắt cũng là khi mưa mau

Vì vậy...

Dù nắng hay mưa cũng là ký ức
Xin đừng gửi nắng ấy theo mưa
Nắng sẽ buồn lắm đó bạn ơi
Hãy cho nắng một khoảng riêng ký ức
love

Sói hoangfire-fly Wednesday, November 12, 2008 9:15:14 AM

Ây dà, mình xin tự giới thịu lun nhau, mình là mình rộng lượng lắm à, tiện đây để chứng minh cho đìu đóa, mình xin phép tặng cho nắng của Usula 10 khoảnh khắc riêng lun cho bõ ghét, chứ 1 khoảnh khắc thì ăn nhằm gì, nhẩy bigsmile

NhDs Wednesday, November 12, 2008 11:10:31 AM

@ Usula: Bạn ơi, bạn biết vì sao mình thích mưa không? Bởi vì, chỉ có mưa Cao nguyên mới làm mình ấn tượng như vậy... Mỗi lần mưa, mùi đất đỏ thơm nồng khó tả, sau đó là những "cánh đồng" cà phê cùng lúc bung những cánh hoa trắng muốt khắp nơi dẫn đến tận chân trời! Học trò học xong là rủ nhau lén vào những cánh đồng ấy ngắt những bông hoa cà phê mút trong nó những mật ngọt đến lịm người, khi cà phê ra những quả chín đỏ học trò cũng ngắt và ngậm ngon và ngột lắm á ^^! Thế nên, nắng vô tình bị quên theo chỉ có những ngày mưa làm mình nhớ nhất! Con gái cũng thế (chỉ nhớ mưa là Con trai hái hoa cho thôi), vì thế lúc chia tay Con gái mới nói với Con trai giữ lại Nắng trong Mưa để mỗi lần Con gái nhớ Mưa thì cũng nhớ tới Nắng, trong đó có cả Nắng học trò nữa!^^ Cảm ơn Usula nhé!love

Nguyễn Thị Hồng Thủygiacmodau Thursday, November 13, 2008 8:03:50 AM

Mèng ơi vậy mà mình nghĩ ở trển nắng hoài chứ confused hóa ra té cái nhầm à...

Sói hoangfire-fly Friday, November 14, 2008 1:18:01 AM

Ặc, mọi thứ mà như giacmodau nghĩ thì chắc quê tui là hoang mạc (hay sa mạc gì đó) quá faint

NhDs Friday, November 14, 2008 8:37:21 AM

Ku chỉ được cái nói đúng! Thế mới có rừng Cao su, Cà phê, rừng Quốc gia Yock Đôn chứ ^^ Trên đó tụi tới đi học bằng Voi, thích lắm bigsmile ! Trường hay cơ qua đâu có nhà để xe đâu, toàn xây nhà để Voi thôi!!^^ whistle Đúng không Ku Bily ?bigsmile

Sói hoangfire-fly Friday, November 14, 2008 10:14:05 AM

Khẹc khẹc, chí phải, chí phải, duyệt ! bigsmile
Cái này chắc chỉ quê tui có thui à nha, bữa nào rảnh mời lên quê tui chơi đi, tui bắt con voi khỏe nhất trong nhà chở đi... dạo phố ngắm xe tăng chơi bigsmile Tối về thịt... vài con nhậu cho nó máu bigsmile cheers

NGUYEN LONG VUnguyenlongvu Friday, November 14, 2008 1:18:47 PM

Cậu viết văn thật hay, đúng tâm trạng của tớ lúc bấy giờ. "Thuở ấy nay còn đâu...." Cậu học Sư phạm Văn hả ? idea

NhDs Saturday, November 15, 2008 4:25:14 AM

Thanks bạn nguyenlongvu nhìu nhìu nha! Nhưng rất tiếc mình đang học ngành Công nghệ thông tin! Và rất may!!?, nguyenlongvu vẫn đoán đúng 1/100 là ngày trước tớ học chuyên Văn, ban C bigsmile (Lớp toàn con gái đến bây giờ mình vẫn thấy ớn ==> Thi khối A cho nó máu, đậu CNTT, sướng quá!!)bigsmile

BOCAPTIMbocaptim Saturday, November 15, 2008 4:35:03 AM

Phải công nhận NhDs quá giỏi luôn vỗ tay khen cái nè.
Bily với NhDs xạo quá đi, mọi người đừng có mà bị dụ. Voi bị NhDs với Bily dùng để ăn nhậu với đánh nhau hết rùi thì làm gì có voi mà đi học. Hai người đó cưỡi trâu với đeo gùi đi học đó. ha ha

Sói hoangfire-fly Saturday, November 15, 2008 6:12:29 AM

Ấy ấy, sao chưa ai đánh mà đã khai toẹt hết ra thế hả cô em bigsmile

_-¤*(¯`°TrungNvh°´¯)*¤ -_trungnvh Sunday, November 16, 2008 3:42:42 AM

viet hay do ban

NGUYEN LONG VUnguyenlongvu Sunday, November 16, 2008 4:54:57 AM

Hay quá .... ! idea

NhDs Sunday, November 16, 2008 9:05:38 AM

Cảm ơn tất cả các bạn nha ^^smile Mình nghĩ bạn nào cũng có một tuổi học trò thật đẹp nhưng các bạn chưa viết ra mà thôi, chứ viết chắc gì mình đã viết hay bằng các bạn ^^bigsmile

Nguyễn Thị Hồng Thủygiacmodau Sunday, November 16, 2008 4:00:46 PM

@bocaptim: bạn chỉ có cái giống mình... bigsmile ai mà tin hai ông ý thì chỉ có nước bán nhà bigsmile

NhDs Sunday, November 16, 2008 6:01:17 PM

Thật 200%, không tin à, tìm hiểu thử xem ^^

BOCAPTIMbocaptim Monday, November 17, 2008 3:44:39 AM

Dĩ nhiên là không tin, theo ký ức còn sót lại của mình thì mình nhớ hồi đó đó mình thấy hai bạn mặc khố cưỡi trâu đi học mà, ha ha, phải hok "giacmodau"lol

Nguyễn Thị Hồng Thủygiacmodau Monday, November 17, 2008 6:15:20 AM

mình thì ko bít tuổi thơ dữ dội của hai bạn ý ra sao... nhưng mình bít chắc là hổng có cái khoản cưỡi voi rùi.
mình thì hoàn toàn tin tưởng ký ức còn sót lại của bocaptim, bởi đó là những ký ức không quên thì mới sót lại được. Mà đã không quên thì làm gì có khoản sai bigsmile lol

NhDs Thursday, November 20, 2008 9:20:28 AM

Ê Ku Bily đâu ? Chứng minh quê ta không có trâu mà chỉ có voi đi! Mà thiệt mà, ngày trước đi học toàn cưỡi voi không à, quen đến nỗi tớ tính mang một con xuống Sài Gòn đi học cho tiện nhưng qua trạm thu phí người ta kêu "không xác đinh được loại phương tiện" nên không cho qua, thế nên tớ mới để nó lại cho người nhà dắt về đó chứ bigsmile ! Chán thế! bigsmile

Mít 9miss_a9 Monday, February 23, 2009 4:52:41 AM

smile
Quý ông chờ M9 way lại nhé! giờ bận ko kịp comment bigsmile
Một tuần mới vui vẻ smile

(¯`'•.¸MX¸.•'´¯) xuxunuong Monday, February 23, 2009 9:20:23 AM

dung la thoi gian hoc tro` that nhieu ki niem, vui nhat la dc yeu nua chu, dep nhat la tinh yeu tuoi nay` hehe (sorry vi khong co unikey ha)

Mít 9miss_a9 Monday, February 23, 2009 1:22:28 PM

Thế là hết .... bigsmile Mình còn hơn 1 năm nữa, ráng giữ và ráng nhớ. Cảm ơn anh vì bài viết, giúp em trân trọng thời gian này nhiều hơn.
Đây là tg wa rồi mà như còn mãi trong anh đấy mà.
Chúc anh luôn vui vẻ smile
P/S: có ai kiu anh có khiếu viết văn chưa ?

@xuxunuong: lo yêu với chả đương p

Trang KBTrangKB Monday, February 23, 2009 5:06:36 PM

Mít: bé NhDs trước học chuyên văn đó bigsmile

NhDs Monday, February 23, 2009 5:06:53 PM

@M9 & Xu nướng: Ôi cái entry bụi bặm này của anh nay lại được em và Xu nướng thổi tung hết những lớp bụi bám đầy nó!^^ Em à, khi cái thời anh đi học, nhiều lúc NhDs thấy ước chi mình lớn học ĐH cho sướng đỡ phải học bài nhưng khi mình lớn lên rồi, mình lại thấy như mình mất dần những điều gì quen thuộc lắm, cái mà ngày xưa mình chán ngấy lại thấy thèm ghê, mong một ngày nào đó được trở về lớp cũ, ngồi ở chỗ của mình ngày trướng, và đầy đủ các bạn học lại dù chỉ 1 tiết học đúng nghĩa thôi để nhớ lại những buổi học ngày xưa...love Ôi! Khi mình học thì không thèm nhớ cái gì cả, bây giờ chỉ cần nhìn ảnh của mình ngày trước với mấy đứa bạn thôi mà đã thấy cay cay ở mắt rồi...worried

P/s @M9: Em cứ đọc hết entry va cm của anh, em sẽ có câu trả lời! p (Mà chưa chi chị Trang nói rùi còn gì...rolleyes )

Trang KBTrangKB Monday, February 23, 2009 5:39:59 PM

Hí hí, tại cứ quen cầm đèn chạy trước NhDs. Sorry sorry bigsmile

NhDs Monday, February 23, 2009 5:45:04 PM

Hok sao chị à! Trước sau gì, M9 cũng biết thui mà! p Dấu sao được! o

Mít 9miss_a9 Wednesday, February 25, 2009 4:02:21 PM


Mọi người ở đây nhắc tới M9 nhiều nhỉ, hạnh phúc ghê luôn happy

@chị Trang: Cảm ơn câu trả lời của chị bigsmile

@chị or anh NhDs: Ước gì em đc 1 góc văn chương của 1 người chuyên văn nhẩy? Sao mà văn của em nó dốt wá! Mà hình như em dốt môn gì lại gặp đc người giỏi môn đó thì phải.
Àh, nếu muốn way trở về trường và ngồi học 1 tiết học ý nghĩa thì hãy cùng 1 vài người bạn làm điều ấy đi, vì em tin rằng tất cả họ đều muốn như thế smile

Trang KBTrangKB Wednesday, February 25, 2009 6:28:23 PM

Trời, Mít, NhD's là "boy" đó. bigsmile

(í, lại cầm đèn chạy trước chủ nhà rùi)

NhDs Thursday, February 26, 2009 8:24:09 AM

Ý! Chị Trang kì quá à! Để M9 tìm hỉu chứ! o Ai lại thế, lộ hết em rồi! bigsmile

Trang KBTrangKB Thursday, February 26, 2009 8:42:50 AM

bigsmile

Mít 9miss_a9 Thursday, February 26, 2009 9:14:52 AM

KO, hôm nay em wa đây để nói câu trả lời của em, em xác thực đc NhDs là boy vì cách nói, xưng hô "Anh" tự nhiên hơn là "Chị", ở trên kia có 1 đoạn "lớp C toàn con gái...ớn!" Là con gái thì ai chẳng nói thế cả p
Ko trách chị Trang smile

Trang KBTrangKB Thursday, February 26, 2009 9:21:45 AM

bigsmile Bé Mít number one!

Mít 9miss_a9 Thursday, February 26, 2009 10:20:26 AM

Em chuyên môn Đoán mà bigsmile

NhDs Friday, February 27, 2009 3:52:52 AM

Không có ý kiến! Một chị chuyên khoa Cầm đèn, một pé xinh xinh chuyên khoa Đoán! Hai chị em hợp lại chắc chắn thành "Gia Cát Dự" luôn! bigsmile

Mít 9miss_a9 Friday, February 27, 2009 11:42:05 AM

Há há, anh nói hay nhỉ bigsmile
Mà em ko đủ để mang họ Gia Cát đâu, cứ Lê cho chắc.

(¯`'•.¸MX¸.•'´¯) xuxunuong Friday, February 27, 2009 3:17:36 PM

sao biết trước được phải hem, cuộc vui nào cũng có hồi chia tay mà...như vậy mới làm nên kỉ niệm chứ nhỉ?

NhDs Friday, March 13, 2009 1:46:53 PM

Ừ! Nhớ quá! Có lẽ, mình không bao giờ viết lại mà có cảm xúc đúng như entry này 1 lần nữa được! Cảm ơn bạn bè, thầy cô, mái trường đã cho NhDs những kỷ niệm thật đẹp! love

Mít 9miss_a9 Saturday, March 14, 2009 9:13:22 AM

Cái comment từ 80 năm trước giờ mới thấy hồi zip

Kỉ niệm thời học sinh luôn đẹp, chắc chắn ai cũng ko bao giờ wên, cần gì phải viết ra giấy bigsmile

NhDs Saturday, March 14, 2009 9:44:19 AM

Anh thì bùn bùn nhớ nhớ lại hì hụi gõ lóc cóc trên máy, ngày trước anh không có thói quen viết entry trực tiếp trên máy, cứ hì hụi viết ra giấy gạch gạch xóa xóa chán chê, thấy được mình mới đánh ra!^^ Sau mỗi cái mình viết ra, cảm giác mình lạ lắm à nha, như mình tìm một chỗ để mình nhớ, để mình không thể quên được những điều ấy! Càng lớn, khi mình bước chân vào cuộc sống, một ngày có bao nhiêu thứ phải nhớ, phải cảm nhận, mà bộ nhớ của mình mình sợ một ngày nào đó nó đầy mất, rồi những cái mới ghi đè lên cái cũ, có thể nó không làm mình quên hết ký ức nhưng đôi khi những chi tiết nhỏ nhất và ý nghĩa mình quên mất, anh chỉ sợ điều ấy thôi! love

Mít 9miss_a9 Saturday, March 14, 2009 11:53:57 AM

Em chỉ sợ anh ko bỏ những thứ cần thải ra thôi smile

Từ trước đến giờ em chỉ toàn gõ trực tiếp lên máy, viết ra tay ghét lắm bigsmile

NhDs Saturday, March 14, 2009 4:25:07 PM

Thế nên anh mới nói, anh sợ những cái mới, những cái cần thải mình không thải được, nó lại ghi đè lên cái mình muốn nhớ thì buồn lắm! Cái thói quen anh hay viết ra giấy trước khi gõ là có từ hồi đi học cơ! Hồi trước anh làm cộng tác viên cho Đài phát thanh - truyền hình và là thành viên câu lạc bộ Phóng viên nhỏ (lại là những kỷ niệm đẹp ngày xưa love ), tốc ký phải là một kỹ năng của mình để chọn lọc và sửa đổi nhanh chóng bài viết của mình, với lại không phải lúc nào cũng có máy tính như bây giờ nên lâu lâu, buồn buồn lại lấy 1 trang giấy trắng ra, nghĩ gì viết nấy rồi mình sắp lại cho hợp lý!^^love

Mít 9miss_a9 Saturday, March 14, 2009 4:43:00 PM

hehe
Em với anh có thể nói là đồng nghiệp đó
Cấp 2 em cũng là CTV của Đài, thành viên CLB PVN bigsmile

NhDs Sunday, December 20, 2009 2:57:06 AM

smile Trở lại rùi đây! Chà chà lâu ngày không gặp không biết mọi người thế nào nhỉ wink Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ha smile

(¯`'•.¸MX¸.•'´¯) xuxunuong Sunday, December 20, 2009 4:35:18 AM

chào mừng các bạn tới nhà mới của mình nà bigsmile: đừng delete vì spam nha', quảng cáo chút thôi mà hihi: http://www.chutyeuthuong.tk

hoalytrang77 Sunday, January 10, 2010 6:41:51 AM

blog cua a hay lam. Em xin dong gop cai nay nhen

Gửi em yêu!

Anh nhận ra em khi đang lướt trên sân ga và thấy rằng em là site duy nhất để anh truy cập đến. Em biết không, từ lâu lắm rồi anh rất cô đơn và đang phân tích lỗi lầm của chính mình. Có thể em sẽ là người gỡ lỗi thực sự cho anh.

Không có em đời anh như một chương trình dang dở, không tạo được mã thực thi và trở nên vô dụng.

Em không chỉ có giao diện đẹp mà còn có tư thế phòng vệ ActiveX thật dễ thương trước đám con trai lố nhố. Nụ cười tươi sáng của em đã làm anh thấy mình thật mạnh mẽ, một sức mạnh tương đương với hàng nghìn vi xử lý gộp lại.
Tối qua, khi em ngước mắt nhìn anh, anh thấy tất cả các module chương trình trong anh chạy êm ru và mang lại kết quả thật khả quan - một cảm giác trước đây anh chạy êm ru và mang lại kết quả thật khả quan - một cảm giác trước đây anh chưa từng có.

Anh viết thư này chỉ là để thổ lộ một điều rằng chúng ta hãy liên kết lại với nhau. Anh sẽ mang lại cho em mọi thứ cần thiết để sống cuộc đời không có lỗi hay trục trặc gì hết. Em đừng lo về firewall mà bố mẹ dựng lên vì anh hack rất giỏi, anh sẽ phá được password của họ để họ chấp nhận đám cưới của chúng ta.
Anh mong rằng chưa có ai lọt vào cơ sở dữ liệu của em để đoạn mã của anh có thể liên kết được. Nếu không, anh sẽ phá hệ thống của chính mình đến mức không hồi phục được thì thôi.

Hãy hiểu cho lòng anh và dành cho lá thư này một vị trí ưu ái trong inbox nhé em.

chuc a tuan moi hoc tap va cong tac tot ("._.)(._.*)

NhDs Monday, January 18, 2010 4:06:37 PM

Cảm ơn em! Chúc em cũng như thế nhé! Một câu chuyện vui về dân IT như anh smile

hoalytrang77 Saturday, January 23, 2010 1:48:08 AM

hihi ko co j, rat vui dc biet a

Write a comment

New comments have been disabled for this post.