Nothing...

"Nó vẫn thế, nó vẫn đang đi trên con đường của nó…Đơn độc và một mình…Đôi khi, nó tự hỏi không biết có ai hiểu lòng nó không ? Rồi câu trả lời hiện ra trong đầu nó… “có lẽ là không rồi…”



Đêm…gió nhẹ và yên lặng, nó tới cửa sổ và nhìn ra ngoài… từ ngày chuyển ra ngoài nó nhớ cái cảm giác đêm của ký túc, không như ở nhà… yên lặng quá…
Mặc chiếc áo khoác mỏng, nó lặng lẽ một mình ra sân bóng, trời ngoài lạnh hơn nó nghĩ, nó đốt một đống lửa nhỏ…rồi nó nghĩ…nghĩ rất nhiều…Nó nhỏ bé ngồi một mình giữa sân bóng rộng thênh thang và trống trải…
Thời gian trôi nhanh thật, những ngày cuối cùng của năm ba, những ngày cuối cùng trước khi nó bước vào chặng đua nước rút…năm trọn vẹn cuối cùng của đời sinh viên… Bao nhiêu chuyện đã qua, đã đến với nó, vui có mà buồn cũng có, đôi khi nó không muốn nghĩ lại làm gì nhưng những lúc như bây giờ nó không khỏi nghĩ về tất cả…




Nó nhìn thẳng lên khoảng không gian trước mặt nó, nó suy nghĩ rất nhiều, mặc dù lòng nó bây giờ cảm thấy trống trải vô cùng…



Nó gặp, nó cười, nó làm cả cho bạn cười nữa, nhưng khi quay lưng…đôi tay nó lại thấy trống rỗng, nó đút tay vào túi quần, hít một hơi thật sâu và nhắm mắt…đi thẳng…Bạn không biết đằng sau nó, thật sự có lúc nó rất buồn, và nó lại lặng lẽ bước đi…một mình…



Nó biết, nếu nó có thể mở lòng có lẽ bây giờ nó đã không cô đơn đến thế, nó không phải ngồi một mình như thế này để tự mình gặm nhấm nỗi buồn của riêng nó. Nhưng tình cảm đối với nó, nó quý trọng hơn bản thân nó, nó muốn thật sự cảm thấy được tình cảm thật sự của mình….và như thế nó không thể bước chung với bạn trên con đường ấy được, có lẽ như thế bạn sẽ hạnh phúc hơn…nó muốn sống thật với tình cảm của nó….

Nó đã trưởng thành lên rất nhiều, không thiếu suy nghĩ như trước. Nó học được từ cuộc sống rất nhiều…Nó học được cách dành tình cảm cho tất cả mọi người trước khi nó nghĩ đến tình cảm của riêng nó... Nó học được cách vững vàng và sẵn sàng đối mặt với những thử thách trước mắt… Nó học được cách là phải tin vào bản thân mình, phải tin vào những gì mình làm và không bao giờ hối hận về điều đó… Nó học được cách suy nghĩ thật nhiều trước khi nó quyết định làm một điều gì đó… Nó học được bản lĩnh trong suy nghĩ và cả cuộc sống của mình…

...

Có ai biết rằng đằng sau nó, đằng sau những gì nó có ngày hôm nay, đằng sau những thành công nhỏ của nó, đằng sau nó đang đứng trước bạn là một nó đã cố gắng rất nhiều, đã nhiều lần phải trả cái giá rất đắt, đắt hơn cả nó nghĩ…



Sống thật với con người mình, nó phải không hối hận điều gì cả!
...

-=NhDs=-

Nhớ Hà Nội...Chỉ còn là kỷ niệm....

Comments

Mít 9miss_a9 Sunday, April 25, 2010 10:51:44 AM

Theo em anh đã rất đúng, sống thật với tình cảm của mình, nhưng đôi khi những chuyện mình đã quyết định và mình không hối hận thì đừng nên suy nghĩ lại nữa, lại buồn nếu chuyện đó buồn, thành ra mình đang tự mình "hối hận". Thiệt sự tình cảm của bản thân cũng mâu thuẫn. Cố gắng vươn tới, nghĩ điều ở tương lai....

Anh hiểu ko nhỉ????

Sói hoangfire-fly Friday, April 30, 2010 10:32:06 PM

Nothing?

Guitar Mùa ThuGuitarMuaThu Wednesday, May 5, 2010 5:14:52 AM

Còn mang lại được niềm vui, hạnh phúc cho người khác đã là điều đáng mừng. Ngoài dòng đời hối hả kia, có rất, rất nhiều người ko hề có 1 sự lựa chọn nào smile

o0oCandy0o0 Saturday, May 29, 2010 7:05:29 AM

http://www.nhac.vui.vn/nghe-nhac-mp3/Play,2615

"You are not alone
For I am here with you
Though you're far away
I am here to stay.."

Mimimimi_DieuHang Wednesday, March 16, 2011 7:28:08 PM

Còn k a?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.