Cà fê tối...

"Ba tháng trôi qua, không quá dài nhưng đủ cho thấy Blog đã ra đời và thực sự xứng đáng với sự tồn tại của nó, điều đó cho mình thấy mình yêu cuộc sống này hơn, được chia sẻ nhiều thứ với các bạn hơn, và yêu các bạn hơn nữa. Bây giờ, mục "Welcome" ngày nào xin nhường chỗ cho "CÀ FÊ TỐI", mình đã chào đón các bạn, và chúng ta đã biết nhau, và bây giờ chúng ta hãy chia sẻ với nhau tất cả, hãy sưởi ấm câu chuyện của chính mình bằng tách cà fê trên Blog mình... Có thể, mình sẽ không đưa cho bạn được tận tay ly Cà fê nhưng hy vọng ở nơi đây, tất cả chúng ta tìm được sự ấm áp từ nó, từ tình bạn, từ sự chia sẻ cũng ngọt ngào và ấm áp như Cà fê vậy!
Chào đón bạn đến với "CÀ FÊ TỐI"...!
"
-=NhDs=-

Thay màu đen buồn bằng một màu xanh tươi tắn, ừ, có lẽ mình cũng đang bắt đầu thay đổi bản thân mình, không bi quan, chán nản như trước nữa, cũng trưởng thành hơn, lớn hơn trong suy nghĩ...Và đã đến lúc Blog cũng cần một cái tên - "Nơi dòng sông gặp biển", cái tên ấy không phải mình nghĩ ra, cách đây bốn năm mình được đọc tập truyện ngắn của bác TRẦN KÍNH mang tên như vậy! Ý nghĩa của tập truyện bác viết là để mỗi người đọc nó sẽ cảm thấy mình quá nhỏ bé và cảm thấy thú vị khi bắt đầu đứng giữa biển lớn của cuộc đời khi mình trưởng thành... Ấn tượng tựa đề và ý nghĩa từ tập truyện ấy, mình đã đặt cái tên "Nơi dòng sông gặp biển" cho Blog của mình, ở nơi đây, mình mong không chỉ có mình mà các bạn còn tìm thấy cho mình một biển lớn riêng cho mình để phấn đấu vươn ra nó, và nơi đây cũng là một biển chung để chúng ta chia sẻ cùng nhau tất cả mọi thứ....
Không náo nhiệt, ồn ã nhưng "HỘI TRƯỜNG T8M" của Bil, cũng không nhiều khách ra vào như các Blog khác, "CÀ FÊ TỐI..." có lẽ sẽ trầm hơn, nơi đây có thể không đông đúc nhưng nơi đây bạn có thể tìm thấy cho mình được niềm tin, được tuổi thơ, được con người mình và được chia sẻ mọi thứ bạn muốn...bởi vì nó là CÀ FÊ TỐI !
Hãy chọn cho mình 1 loại thức uống nếu bạn thích và tự phục vụ nha, bởi vì nơi đây là của bạn mà...^^
"1 tách cà fê đen nóng không đường nếu bạn cảm thấy hôm nay thật là buồn.
1 tách cà fê đen nóng đường nếu bạn cảm thấy hôm nay không may mắn nhưng một chút thú vị.
1 tách cà fê đen đá không đường nếu bạn cảm thấy thật buồn nhưng tin mình sẽ vượt qua được thôi.
1 tách cà fê đen đá đường nếu bạn cảm thấy hôm nay có chút gì đó bâng khuâng khó tả.
1 tách cà fê sữa nóng nếu bạn thấy hôm nay thật ngọt ngào khó tả.
1 tách cà fê sữa đá nếu bạn thấy hôm nay là một ngày thật ý nghĩa với bản thân bạn.
1 tách bạc xỉu nóng (sữa và thêm chút xíu cà fê thôi) nếu bạn cảm thấy hôm nay thật tuyệt vời và thú vị.
1 tách bạc xỉu đá nếu bạn cảm thấy bạn nhẹ nhõm trước mọi thứ xung quanh.
và ...
1 ly trà đá nếu bạn thấy hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác."
Hãy đến với "CÀ FÊ TỐI" nơi bạn cần sự chia sẻ, nơi bạn có thể được nhiều thứ và là nơi dòng sông gặp biển....
"HÃY DÀNH MỘT CHÚT THỜI GIAN CỦA BẠN ĐỂ CHIA SẺ CHO MÌNH NHÉ VÀ DÙ CHỈ LÀ MỘT CHÚT THÔI ĐỂ BIẾT MÌNH ĐÃ LÀM BẠN VUI NHÉ...BẠN CỦA TÔI"
-=NhDs=-

Niềm tin...Tôi yêu...

Comments

Sói hoangfire-fly Friday, November 7, 2008 7:51:50 PM

Yêu cầu dịch lại đoạn văn bằng tiếng A nha bồ tèo bigsmile

NhDs Saturday, November 8, 2008 1:42:04 PM

Đoạn văn dịch tương đối chính xác rồi! Không tin thì cứ kiểm tra vô tư!bigsmile

Thu Nguyenfatbig08 Tuesday, November 11, 2008 11:13:19 AM


Hihi… maybe at that time u didn’t log in, right? But no problem! U really made me blush^^

Thu Nguyenfatbig08 Tuesday, November 11, 2008 11:13:23 AM


Hihi… maybe at that time u didn’t log in, right? But no problem! U really made me blush^^

Thu Nguyenfatbig08 Tuesday, November 11, 2008 11:16:07 AM

And thanks for ur wish, the same to u nhaz

XOXOXOXOX…. [HUGS AND KISSES]

Thu Nguyenfatbig08 Tuesday, November 11, 2008 11:16:09 AM

And thanks for ur wish, the same to u nhaz

XOXOXOXOX…. [HUGS AND KISSES]

NhDs Tuesday, November 11, 2008 12:05:57 PM

Oh, Bee! I'm very happy! XOXOXOXOX….more and more, too!

NhDs Tuesday, November 11, 2008 12:06:09 PM

love

Thu Nguyenfatbig08 Tuesday, November 11, 2008 12:12:02 PM

Oh…oh… help me… s.o.s.. there’s someone is hugging me so tightly and kissing me so passionately… haiz.. gotta hug and kiss back… hahaha^^


Let me do this: MUAHHHH………………… XOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOXOOXOXOX
( hey, are u a guy or a gal? I don’t wanna be a lesbian… hahaha)^^

Thu Nguyenfatbig08 Tuesday, November 11, 2008 12:12:33 PM

hihi... sr if u dont like spams!^^

Sói hoangfire-fly Tuesday, November 11, 2008 12:15:04 PM

Không chơi spam nha mấy bồ tèo whistle

Sói hoangfire-fly Tuesday, November 11, 2008 12:17:20 PM

@ fatbig08:

hihi... sr if u dont like spams!^^


Biết lỗi rùi hả, rứa thì xóa bớt mấy cái spam cái nào ^^ Love you p Ai bảo bạn kiss kiss người ta trước làm chi, sao không kiss mình với bigsmile

@nhds: Banner đẹp đấy ^^

NhDs Tuesday, November 11, 2008 12:50:39 PM

Well, Bee!, you make me start and then hesitate to it! Wishing you happy and find someone to love you!Bee, I'm only put my hands over your shoulder and kissing lighter onto your forehead ones!( Ah, I'm 100% guy, a little girl! love )
love

Thynathynakute Tuesday, November 11, 2008 12:50:51 PM

Muốn là người đến sau thật lạ nha, Thyna thì luôn muốn là người đi đầu nhưng khổ nỗi không thể làm được điều đó cũng chỉ là người đi sau hờ hờ nhưng hình như chẳng làm ai vui mọi người đều thất vọng vì mình thế mới khổ chứ hic hic

Thu Nguyenfatbig08 Tuesday, November 11, 2008 1:13:10 PM

100% guy and then a little girl? oh... what do u mean, my friend?^^

NhDs Tuesday, November 11, 2008 1:32:48 PM

"A little girl" is an exclamatory sentences! I compliment you - A little girl and very beautiful!^^

Thu Nguyenfatbig08 Tuesday, November 11, 2008 1:57:04 PM

ah`... i c ^^ hihi... silly me- silly me! but i'm not a litle girl- a chubby girl instead bigsmile

Thynathynakute Tuesday, November 11, 2008 2:19:56 PM

bigsmile hỉu chết liền hờ hờ, là người việt khi nói được tiếng việt tại sao mình lại cứ muốn sài đồ ngoại nhỉ

Sói hoangfire-fly Tuesday, November 11, 2008 2:26:12 PM

Nghe chưa mấy bồ tèo:

hỉu chết liền hờ hờ, là người việt khi nói được tiếng việt tại sao mình lại cứ muốn sài đồ ngoại nhỉ


Cảm ơn đã nói hộ mình nha (ý mình là mình đang định nói thì ý nói mất rùi ^^).

VÌ SỰ TRONG SÁNG VÀ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT, TA KÊU GỌI CÁC NGƯƠI HÃY LUÔN DÙNG TIẾNG MẸ ĐỂ BẤT CỨ LÚC NÀO CÓ THỂ bigsmile

Thynathynakute Tuesday, November 11, 2008 2:45:42 PM

ua` sự trong sáng của Tiếng việt hì hì Tiếng việt của mình cũng rất hay người ta nói " phong ba bão táp không bằng ngữ pháp việt nam" cơ mà Tiếng việt muôn năm

P/S có thế đó chỉ là ngụy biện cho sự ỉ lại ngu ngốc không chịu học tiếng anh của người post CM này bigsmile whistle lol

NhDs Tuesday, November 11, 2008 2:47:10 PM

@ thynakute : Như bạn thấy mình không xài tiếng Anh trong Blog ngoại trừ lời chào của mình! Nếu bạn fatbig08 thích sử dụng tiếng Anh mình sẽ sử dụng tiếng Anh!
@ BILY : Ku thừa biết tớ hiểu sự quan trọng của tiếng Việt mà bởi vì tớ đã từng học về nó đến 3 năm cơ mà^^

NhDs Tuesday, November 11, 2008 2:50:35 PM

@ fatbig08: Bạn không ngốc đâu, bạn rất giỏi là đằng khác, tiếng Anh của bạn đáng nể đấy, dù thế nào fatbig08 cũng là một Cutie trong mắt tớ!

Thynathynakute Tuesday, November 11, 2008 3:12:42 PM

~~~>NhDs,hì Thyna nói hơi quá ha đó là quan điểm riêng mà mỗi người một khác có khi không dùng tiếng anh không xong, nhưng Thyna làm blog để cho mọi người biết đó là blog của người việt không có nhu cầu cho tất cả mọi người đều biết đến. Ai biết tiếng việt hiểu thì hiểu còn không biết tiếng việt thì miễn bàn hờ hờ _ ý kiến cực kì bảo thủ khỏi CM lại bigsmile

NhDs Tuesday, November 11, 2008 3:23:20 PM

Không sao đâu, mình thích những đóng góp chân thành^^

Thynathynakute Tuesday, November 11, 2008 3:26:38 PM

bigsmile bạn cũng vui nhỉ mình mà bị người khác nói quá là tức ói máu luôn nhưng khổ sở một mình không dám nói với ai luôn

NhDs Tuesday, November 11, 2008 3:41:39 PM

Mình không vui nhưng nếu bây giờ mình bực tức với bạn để làm gì ?

BOCAPTIMbocaptim Wednesday, November 12, 2008 3:17:31 AM

Chào bạn, bữa giờ mình có ghé nhà bạn chơi nhưng chưa rảnh để comment. Các entry của bạn hay lắm, mình thích nhất là những tấm hình mà bạn post lên. Đọc các entry của bạn mình có cảm giác là bạn sống trong hoài niệm đúng không? Thích những gì xưa cũ, những gì đã thuộc về quá khứ, đúng không nè.

Thynathynakute Wednesday, November 12, 2008 9:18:17 AM

~~~>NhDs, Bạn nói ra cho thyna biết khi một người nói ra những thứ họ không hài lòng với Thyna thì tiếp sau đó sẽ là không còn thấy Thyna gặp họ nữa không phải vì ghét mà vì đã quá hồn nhiên làm người khác buồn và như thế sao dám nhìn mặt họ hì hì. Đa số là làm người khác tức không ^^

Sói hoangfire-fly Wednesday, November 12, 2008 9:26:43 AM

@ NhDs:

Ku thừa biết tớ hiểu sự quan trọng của tiếng Việt mà bởi vì tớ đã từng học về nó đến 3 năm cơ mà^^


> Thằng này lại nói nhảm, đang say hả ku, ai bảo mi chỉ học tiếng Việt có 3 năm thôi hả??? 12 Năm có lẻ nha pa. Bộ hồi học cấp 1 với cấp 2 mi học tiếng Lào với tiếng Campuchia à whistle

@ All: TẤT CẢ CHỈ LÀ NGỤY BIỆN! HÃYYYYYYYYYYYYY.... dùng tiếng Việt bigsmile

Ê mấy bồ, đang tính châm ngòi chiến tranh lạnh hả??? Bần tăng khuyên các thí chủ không nên manh động, không là bần tăng đem boom sang ném đấy ^^ whistle

NhDs Wednesday, November 12, 2008 10:45:23 AM

@ Thyna: Hôm nay là ngày 12/11 nhưng mình nói với Thyna "Mình không vui" là của ngày 11/11. Thế nên, dù Thyna không gặp lại mình nữa vì Thyna không đủ can đảm gặp mình nữa thì mình sẽ tự đi kiếm Thyna và nói rằng: "Hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay NhDs lại đến chơi với Thyna nhé ?" Có thể ngày mai, ngày mốt mình lên Blog ít hơn nhưng kể cả Thyna và các bạn đều là bạn của mình và mình đều trân trọng thời gian+tình cảm Thyna và các bạn dành cho mình! Thyna! Mình sẽ đi gặp bạn nhé!! Bạn không trốn tớ được đâu!! Th..y...n....a!!^^

NhDs Wednesday, November 12, 2008 10:52:22 AM

@ bocaptim: Bởi vì với mình, chính quá khứ đẹp đẽ đã giúp mình có nghị lực rất nhiều trong cuộc sống hiện tại, vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, mình yêu tuổi thơ nhưng không vì thế mình ghét tuổi trẻ, bởi chính tuổi thơ đã hoàn thiện mình để mình có được tuổi trẻ như bây giờ! Mình không viết được và sẽ chẳng bao giờ viết được hết những kỷ niệm tuổi thơ đẹp của mình, mình chỉ viết một chút những gì mình nhớ và những gì mình không thể quên cho đến bây giờ ^^! Cảm ơn bocaptim nhé!smile

NhDs Wednesday, November 12, 2008 10:57:02 AM

@ fire-fly: Ừ, tớ chỉ học chuyên về Tiếng Việt 3 năm thôi đấy! ^^(bướng!!) Chiến tranh không xảy ra đâu, chỉ có Ku ở giữa kích động anh em đứng lên thôi!!^^ whistle Đợi đấy, hôm nào anh về xử chú luôn!^^

Sói hoangfire-fly Wednesday, November 12, 2008 3:35:15 PM

Thử coi bigsmile

NhDs Thursday, November 13, 2008 2:11:59 AM

@ fire-fly: Đợi đấy!pirate

NhDs Thursday, November 13, 2008 2:12:23 AM

bigsmile

BOCAPTIMbocaptim Thursday, November 13, 2008 3:03:20 AM

Hai bên đánh nhau đi, mình làm trọng tài cho ai thua dẫn người thắng với trọng tài đi ăn nha. bigsmile

Thu Nguyenfatbig08 Thursday, November 13, 2008 7:37:18 AM

OH MY GOD.... WHAT'S HAPPENING???? ARGUING IN THIS ENTRY??? IT'S ALL ABOUT A NONSENSE TOPIC! SO STOP, GUYS!

Thu Nguyenfatbig08 Thursday, November 13, 2008 7:40:14 AM

ABOUT ME: CHATTING IN ENGLISH IS THE WAY I DO TO IMPROVE MY ENGLISH SKILL! AND I DONT HAVE TO CHANGE OR LISTEN TO ANY COMMENTS! JUST KEEP THEM TO URSELVES! CUZ I DONT COMBINE ENGLISH- VIETNAMESE IN STUPID WAYS LIKE SOME TEENS DO!

Nguyễn Thị Hồng Thủygiacmodau Thursday, November 13, 2008 8:11:00 AM

"Quân tử đấu khẩu chứ không đấu súng" --> fatbig08 cứ yên tâm, hai bạn ý không mún làm tiểu nhân đâu bigsmile

Sói hoangfire-fly Friday, November 14, 2008 1:31:18 AM

Hình như có cái hố kìa giacmodau, nhẩy xuống mau, tụi tui toàn chơi bằng bom hạng nặng không à. Mà tui lại tưởng "Tiểu nhân đấu khẩu chứ không đấu súng" chứ bigsmile

Nguyễn Thị Hồng Thủygiacmodau Friday, November 14, 2008 6:10:31 AM

hự... không còn gì để nói... ta đã dính đạn và rời chiến trường... bigsmile

NhDs Friday, November 14, 2008 8:43:13 AM

Hoãn! Hoãn...!Để tớ cõng giacmodau về hậu phương cái đã, giacmodau nhờ ?^^ flirt Yêu cầu ku Bily về chiễn trường Y!M đánh tiếp, không đánh ở đây nữa nhá! cheers

Huỳnh Minh Thắnghuynhminhthang Friday, November 14, 2008 3:59:09 PM

ôi chiến trường xôm tụ quá, ta tham gia xem nào, dzô.....

Thu Nguyenfatbig08 Saturday, November 15, 2008 2:53:30 AM

oh... such a noisy place! but fun, men!!!


keep up! bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile

NhDs Saturday, November 15, 2008 4:57:14 AM

Đã kết thúc chiến tranh...!up

Sói hoangfire-fly Saturday, November 15, 2008 6:26:31 AM

Hiệp định hòa bình Giơ-ne-vơ 2 đã ký, trong hiệp định có đoạn: Sau nhìu ngày chín đấu vô cùng gian nan và vất vả, quân NhDs đã chịu thiệt hại nặng nề, khả năng tiếp tục cuộc chiến là không thể, vì thế đã hẹn quân của Đại ca ca Bily sang chiến trường Y!M oánh tiếp để tránh tổn hại đại bản doanh chính ^^. Vì thế, thay mặt Đại quân Bily, đại tướng BILY tuyên bố: Ngu gì kết thúc, ta chỉ đình chiến thui, khi nào buồn buồn ta lôi quân sang... chiến tiếp. Cứ chờ đấy!!! Nhân đây xin được chuyển thông cáo tới mọi bên muốn tham gia chiến tranh: Ai muốn yên bình yêu cầu sang entry khác tiếp tục oanh tạc. (Thay mặt chủ nhà ^^), ta tuyên bố: Đóng cửa chốn bình địa này, chờ cỏ mọc lại rồi... đánh tiếp bigsmile bigsmile bigsmile
Dô Dô Dô cheers Thịt heo thôi tụi bay ơi!!! pirate

Thu Nguyenfatbig08 Saturday, November 15, 2008 6:48:58 AM

oh my god..... pork???


oh.... why did u end the war???? i said "keep up!!" bigsmile bigsmile bigsmile

NhDs Saturday, November 15, 2008 1:11:48 PM

Đánh với ku Bily "mỏi...tay" quá faint ! Thế nào cũng được, cho thằng "giải trí mùa thi" một tý...! bigsmile Hiếu thắng ===> Mau chết... bigsmile

Sói hoangfire-fly Saturday, November 15, 2008 1:30:05 PM

Tốt, thế thì anh tạm thời tạm biệt chú nhá, tạm biệt cái entry khốc liệt này luôn, tạm biệt mọi người nữa, hẹn 1 khi nào đó không xa sẽ gặp lại. BB rolleyes

thanhphohoabien Monday, November 17, 2008 4:09:13 AM

Cầu chúc cho "Người hay đến sau" sẽ có được hạnh phúc

Write a comment

New comments have been disabled for this post.