Sticky post
Monday, March 15, 2010 11:39:50 AM
Chào bạn đến với blog của tôi.
Tôi viết những entries này nhằm ghi lại những suy nghĩ thường nhật của mình dưới dạng những cuộc nói chuyện nho nhỏ với hai con trai tôi là Tu & Ti. Đây cũng là cách tôi muốn trao cho các con mình một cách nhìn nhận khác, thông qua những món ăn dù là hàng ngày hay cuối tuần hoặc những sự việc chợt đến, bằng lăng kính của người mẹ. Và cùng với những liên tưởng của mình qua các sự kiện, tôi cũng mong mỏi các con mình vẫn mãi gắn kết với quê hương VN, duy trì & phát triển nhờ chính những kỷ niệm hết sức bình dị nhưng gia đình đang được nuôi dưỡng ấy.
Wednesday, May 30, 2012 11:50:29 AM
Suy nghĩ/ Cảm nhận;, Suy nghĩ/ Cảm nhận
Nói tới quả của mùa Thu, mẹ thường nhớ ngay tới bưởi, tới hồng, tới na, tới ổi... những thứ quả tạo nên hương mùa Thu, góp mặt trong mâm quả đêm rằm trung Thu, là thời điểm mà đã là trẻ con có ai không hào hứng mong chờ.
Mùa Thu ở đây có lựu, trái rất to và mọng nước, vị chua rôn rốt. Có tác dụng rất tốt trong việc chống lão hóa đấy. Một người bạn mang cho mấy quả chứ nhà mình có ai thích đâu
Và hồng nhé, giòn và ngọt tuyệt vời mà chẳng cần ngâm nghiếc gì cả.
Nghĩ thế lại thấy thương cho mấy bà bán những gánh hồng ngâm ở Việt nam. Gánh nặng vì nước mà bán chẳng được bao lăm, chưa kể nhiều quả còn chát sin sít ra ấy chứ.
Cuối cùng là cành ổi đào chín thơm nhẹ nhàng, lẩn quất khi mới ngửi. Để trong rổ qua đêm, sáng dậy, phòng ăn thơm sực mùi ổi, thích lắm.
Thêm tấm ảnh chú vẹt xanh này mẹ chụp ngay trước cửa nhà mình.
Chú chén quả say sưa quá, như mình thưởng thức quả mùa Thu ngọt lành vậy thôi.
Friday, May 25, 2012 12:05:28 PM
Thit Heo, Bánh Mặn
Trời lạnh nên các món quà mùa Đông quay trở lại và lên ngôi.

Read more...
Friday, May 18, 2012 11:42:55 AM
Món ăn hàng ngày, Thịt Gà Vịt
Đây là món Tu & Ti rất thích, mà phải nói là cả nhà mình đều khoái.
Read more...
Sunday, May 13, 2012 4:32:18 AM
Món ăn - Bài thuốc
Tưởng chừng như đã đỡ nhiều, giờ mẹ chuyển sang ho khù khụ (như cóc ngậm thuốc lào hehehe). Cái ốm này đích thị là từ Ti chuyển cho mẹ đấy nhé. Hy vọng mẹ không chuyển tiếp cho ai trong nhà mình (finger crossed).
Bài thuốc này mẹ học được từ một người bạn người Hoa. Cô ấy ở cùng với một bác sĩ cũng người Hoa, giờ sang đây chuyên bốc thuốc kê đơn, chữa bệnh theo Đông y. Mẹ rất thích điều trị những triệu trứng nhẹ bằng phương pháp Đông y, có lẽ giống bà nội của mẹ. Có điều, với những thông tin về an toàn thực phẩm đang được cảnh báo hàng ngày như hiện nay, mẹ đã dè dặt đi rất nhiều.
Read more...
Friday, May 11, 2012 7:13:45 AM
Bánh Ngọt, Bánh Mặn
Hôm qua mẹ có vẻ như bị cúm, hắt hơi ầm ĩ, nước mắt chảy ròng ròng và cổ họng đau rát. Vẫn cố đi làm vì còn một số việc phải xong. Chiều về, bố phải tới đón vì 'nghe giọng trên mob thảm quá'.
Thế mà ngủ một giấc dài ngon lành, mẹ chỉ còn ngạt mũi và hơi đau người. Nhưng thôi, nghỉ ở nhà một buổi cho lại sức cái đã, 'phải tự biết thương mình chứ' ấy là bố bảo thế.
Kết quả của ngày nghỉ ốm của mẹ là thế này đấy:
Những chiếc bánh vỏ giòn tan, nhân thịt băm, miên & mộc nhĩ, chấm với nước mắm chanh ớt... đơn giản thôi mà sao ngon thế, nhớ thế. Nhớ cái thời sinh viên, đầu tháng được học bổng là rủ nhau đi ăn...
Read more...
Sunday, May 6, 2012 11:26:56 AM
Thịt Gà Vịt, Món ăn cuối tuần
Mùa Thu cũng là mùa vịt béo ở miền Bắc. Cứ khoảng tháng mười, khi những chú vịt béo lên vì chén những hạt thóc rụng sau vụ gặt, cũng là lúc người ta thấy chúng góp mặt, góp mồm ở các chợ, từ phiên chợ quê tới các khu chợ trong thành phố.
Trong các cách chế biến vịt, sáo vịt là món phổ thông nhất, có lẽ phần vì dễ chế biến, phần vì các nguyên liệu của món này lúc nào cũng sẵn.Read more...
Thursday, May 3, 2012 12:39:17 PM
Món ăn hàng ngày, [B]Sea Food[/B]
Trời đã bắt đầu chóng tối. Mẹ về hơi muộn hơn bình thường mà tưởng như đã khuya lắm. Đi qua những căn nhà sáng đèn và thoảng mùi thơm gia vị, cảm giác được hơi ấm của bếp, niềm hạnh phúc của từng gia đình lan tỏa... khiến mẹ càng rảo chân về, về thật nhanh.
Read more...
Sunday, April 29, 2012 12:18:08 PM
Món ăn hàng ngày, Thịt Gà Vịt, Thịt Bò, Suy nghĩ/ Cảm nhận
Những ngày cuối tuần mấy tháng gần đây, bố thường hướng dẫn Tu & Ti lái xe. Bố mẹ không chủ chương để Tu Ti học lái xe từ khi đang học high school nhưng khi vào đại học thì rõ ràng cần đến. Với bằng lái xe dù là "L" (Learner) như của Tu & Ti hiện nay, phải một năm sau kể từ ngày cấp bằng và phải lái đủ 120 giờ trong đó có 20 giờ lái đêm mới được thi lấy bằng lái loại "P1" (provisional driver). Đến lúc ấy Tu & Ti mới được tự lái mà không cần người giám sát. Sau ít nhất một năm, Tu Ti mới có thể chuyển sang được "P2" và phải treo biển này tối thiểu 2 năm. Hơn nữa, trước khi có bằng 'full' Tu Ti phải thi Hazard Perception Test... Tóm lại, cho đến khi gần học xong chương trình ĐH, nếu không bị phạt hay trừ hết điểm (touch wood!), Tu Ti mới có bằng hoàn chỉnh.
Read more...
Saturday, April 21, 2012 3:25:46 AM
Suy nghĩ/ Cảm nhận; Hoa, Thư Dãn
Cuối tuần là những ngày 'tranh thủ' đủ mọi thứ cho gia đình và một vài sở thích cá nhân. Tuần này, bố mẹ dành một buổi tới một cảng nhỏ không xa nhà mình, tự thư giãn với những nắng gió và không gian mới.
Quanh quẩn suốt ngày ở văn phòng, chiều về đã tối, me dường như không nhận ra bầu trời đã chuyển sang xanh thẫm
Read more...