Nha TuTi

Home Sweet Home

Thu về

,

Cuối tuần là những ngày 'tranh thủ' đủ mọi thứ cho gia đình và một vài sở thích cá nhân. Tuần này, bố mẹ dành một buổi tới một cảng nhỏ không xa nhà mình, tự thư giãn với những nắng gió và không gian mới.

Quanh quẩn suốt ngày ở văn phòng, chiều về đã tối, me dường như không nhận ra bầu trời đã chuyển sang xanh thẫm



nắng nhuộm vàng hàng cây


và nhuộm đỏ những chiếc lá phong


Cả cây như được phủ lên một tấm khăn đỏ mới khiến mẹ nhớ tới truyện 'Cây phong non trùm khăn đỏ' của C.Aitmatov, một chuyện mẹ rất thích hồi còn đi học.


cỏ hoa cũng đẹp hơn,


đưa mẹ về thời thơ ấu, thường thổi những cánh hoa này thầm mong những ước mơ được bay thêm xa


Bố quay ra với một trong những hobby của đấng mày râu

Quay lại, vẫn thấy mẹ lăn lê ở bãi cỏ, bố kêu lên " Ôi, bây giờ lại còn quay ra chụp cả kiến nữa đấy à" ...

Đây "kiến" của bố đây:


Bố có ngửi thấy mùi cỏ thơm thơm, ngai ngái không? Dường như mùi cỏ dậy nhất vào thời điểm này thì phải? Thu đã về rồi đấy.


Mực Dồn ThịtLinh Tinh Cuối Tuần

Comments

Tiffany Hdiephuynh4259 Saturday, April 21, 2012 4:22:10 AM

Cảnh mùa thu đẹp quá chị ơi. Em ước gì cũng có thời gian với hoa cỏ và cảnh như vậy nhỉ? Chị chụp hình rất đẹp. Cho em xách dép theo học với. Chúc chị 1 cuối tuần hanh phúc bên gia đình chị nhé. love love

Binhminhmuathanhnhanht Sunday, April 22, 2012 1:33:36 AM

trời xanh quá chị hén, lá cũng đẹp nữa, nhìn thật thanh bình. smilesmile

NhaTuTi Sunday, April 22, 2012 11:43:42 AM

@Tiffany: Em có hai mẫu nhí dễ thương, chưa chụp cảnh thì chụp chân dung vậy bigsmile Chụp nhiều, quen máy sẽ dễ lấy góc chụp hợp với mình hơn.

@Bé Hai:

Originally posted by Mattronxoe0204:

cung thich nghe mui co ngai, mui dat sau nhung con mua....


eek Chị cũng thích giống y chang, bắt tay em một cái nào love

@Nhàn: Cuối tuần chị mới nhìn thấy thế, còn trong tuần chỉ nhìn thấy ... màn hình mấy tính, nhìn nắng qua cửa sổ mà thèm...
Em mới đổi avatar đấy à? Hôm trước thấy hinh hai mẹ con xinh lắm mà?

@All: Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ và sáng tạo nhá cheers

Binhminhmuathanhnhanht Sunday, April 22, 2012 1:05:54 PM

Dạ, em vẫn để avatar cũ mà chị.Em ở SG cũng đi làm từ 7h sáng đến 6h tối, cuối tuần nhìu khi cũng ở nhà chứ ko đi ra ngoài đường nữa! T_T

NhaTuTi Monday, April 23, 2012 12:17:54 PM

Em về cũng muộn nhỉ, may có ngoại chứ ko thì xót thằng bé lắm flirt

Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam Tuesday, April 24, 2012 1:10:10 AM

Đẹp quá chị ơi

Oanh béoOanhbeo Tuesday, April 24, 2012 7:57:41 PM

bên e dang vào chuan bi vào hè chi a, nhung mà vân lanh và hay mua ... nhin bâu troi ben chi trong veo thich' thê'
ah, e cung thich' thôi? hoa bô` công anh - nhung là ngay xua thôi, vi sau ko biet bao nhieu lân u*oc' hut. can tôi. thôi? hêt' ca? ho*i mà vân~ con lo* tho* vài "canh' ", e ghet' qua' gio ko thôi? nua rui,do*~ mât' công uoc' furious bigsmile

NhaTuTi Tuesday, April 24, 2012 10:32:31 PM

@VH Khánh Tâm: Chị cũng thích nhất mùa Thu ở Việt nam.

@Oanh: Bên em đến khoảng tháng 6-7 thì trời đẹp lắm nhỉ.
Lúc bé, chị đọc chuyện của Nga mà cứ tưởng tượng ra một hoa Bồ công anh khác, không giống với những hoa mình ra công ra sức thổi như thế lol lol lol

haidieugiandi Wednesday, April 25, 2012 1:24:08 PM

Hay nhỉ, trong lúc ở đây đang điên lên vì nóng thì nàng lại được tắm trong trời xanh mây trắng náng vàng của mùa thu!!! Ghen tị thật đấy!bigsmile

NhaTuTi Thursday, April 26, 2012 11:47:51 AM

Đến lúc tớ sắp sửa nóng thì nàng lại khoe hương cốm mới thôi mà, ta đổi cho nhau nhá flirt

Thanh Trúcthanhtruc10 Sunday, April 29, 2012 5:23:10 PM

Canh mua thu dep qua ;ben em chuan bi mua he chi oi

Tô Thanh TườngVituongvithehung Monday, April 30, 2012 7:39:40 PM

Cảnh đẹp gợi tình quá Chị..thương chúc Chị một tuần mới Vui Vẻ nhen..

NhaTuTi Wednesday, May 2, 2012 10:42:25 AM

@Thanh Trúc: Chị thích nhất mùa Hè bên em, thường ko quá nóng và đến 9h tối trời vẫn sáng smile

@Tường Vi: Chị cũng chúc Vi & gia đình tuần mới bình an thuận lợi nha.

Nhà chị có cây hoa Tường vi màu tím, mùa này lá cũng bắt đầu chuyển sang vàng đấy bigsmile

Tô Thanh TườngVituongvithehung Wednesday, May 2, 2012 1:51:24 PM

Em cám ơn Chị nhiều..Chị chup cho Em xem với..Em không thích bông hoa cho lắm nhưng lại rất thích cây hoa Tường Vi hehe..và bông Cát Tường, Cẩm Chướng nửa..

Thanh Trúcthanhtruc10 Wednesday, May 2, 2012 2:24:57 PM

Originally posted by tuongvithehung:

thường ko quá nóng và đến 9h tối trời vẫn


da dung roi chi bi gio moi toi em di lam ra luc 9h toi ma troi con sang lam ;va tu tu se sang hon nua hiihi chuc chi vui khoe nhe

Binhminhmuathanhnhanht Thursday, May 3, 2012 2:35:40 AM

Originally posted by NhaTuTi:

@Thanh Trúc: Chị thích nhất mùa Hè bên em, thường ko quá nóng và đến 9h tối trời vẫn sáng smile

@Tường Vi: Chị cũng chúc Vi & gia đình tuần mới bình an thuận lợi nha.

Nhà chị có cây hoa Tường vi màu tím, mùa này lá cũng bắt đầu chuyển sang vàng đấy bigsmile

Cho em xem hình Tường Vi tím với chị! chị ơi, em yêu màu tím, em ghiền màu tím, em cuồng màu tím! wink

NhaTuTi Thursday, May 3, 2012 12:16:23 PM

@Vi: Để mấy bữa cho lá vàng nhiều chị chụp nhé

@Thanh Trúc: Em làm về muộn thế cơ à? Thế mà vẫn làm bao nhiêu món & bánh ngon lành cho cả nhà, phục em quá.

@Binhminhmua: Hết mùa hoa rồi em ơi, đên cuối năm mới có cơ. Chịu khó chờ vậy nhé wink

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM

E cung thich nghe mui co ngai, mui dat sau nhung con mua....Hinh dep khiep duoc chi oi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31