Linh Tinh Cuối Tuần
Sunday, April 29, 2012 12:18:08 PM
Tuần trước ba bố con đi tập về sớm hơn thường lệ. Tu kể “xe bốc khói mẹ ạ, bố bảo hỏng radiators”. Con nghẽo này theo nhà mình bao năm nay, tuy không phaỉ là từ ‘tiền khởi nghĩa’ nhưng cũng gắn bó lắm, nay đã bắt đầu ‘về hưu từng bộ phận” rồi. Bố vẫn muốn giữ nó cho Tu & Ti tập và đi trong mấy năm đầu cho thạo nên lùng mua phụ tùng tốt. Cả chiều xoay ra hì hụi tháo tháo lắp lắp…Ở xứ này, bố bỗng trở thành một handyman khi nhà hỏng điện, lắp rèm cửa, hay hàng rào đổ; thợ chữa computer cho nhà mình và cho bạn bè; nay lại sắp thành thợ sửa xe nữa chứ, hahaha.
Trong khi bố sửa xe, mẹ chuẩn bị bữa ăn trưa của tuần sau cho cả nhà.
Lasagna cho thứ Hai Tu & Ti mang đi học
Trước đây mẹ thường mua lasagna về nướng cho nhanh nhưng rồi thấy mình tự làm cũng bõ công lắm
Thêm một cái chụp gần nữa nhé
Mẹ cũng đồng thời nướng luôn chú gà để bố mẹ mang từng phần đi ăn trưa cùng salad. Nướng cùng lúc với thời gian khác nhau để tiết kiệm điện và cũng là giảm thán khí cho môi trường nên gà trông hơi giống … chạy từ châu Phi về. Chẳng vấn đề gì vì đằng nào khi trộn với salad vẫn phải bỏ da đi mà.
Chụp ở tư thế không hiểu là hớ hênh hay sexy đây?













Tô Thanh TườngVituongvithehung # Monday, April 30, 2012 7:38:17 PM
NhaTuTi # Wednesday, May 2, 2012 12:13:26 PM
Tô Thanh TườngVituongvithehung # Wednesday, May 2, 2012 1:43:54 PM
NhaTuTi # Thursday, May 3, 2012 12:11:10 PM
Tiffany Hdiephuynh4259 # Thursday, May 3, 2012 4:53:53 PM
NhaTuTi # Friday, May 4, 2012 11:11:39 PM
@Diệp: Làm lasagna có thể để qua ngày được, lại dễ cho Tu & Ti mang tới trường em ạ.
Binhminhmuathanhnhanht # Sunday, May 6, 2012 2:59:52 AM
NhaTuTi # Sunday, May 6, 2012 7:17:08 AM
Mắt tròn xoeMattronxoe0204 # Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM