ÁO TRẮNG
Saturday, February 10, 2007 9:01:12 AM
ST: Nhật Hạ Blog's
Tôi muốn trinh nguyên tuổi học trò
Giữ đừng nhơ bẩn tuổi thơ ngây
Giữ không nhòa dáng người con gái
Trong những tình yêu quá vẫn vơ.
Tôi muốn trinh nguyên tuổi học trò
Nguyện rằng em chẳng có người thương
Hằng đêm bên em có đèn sách
Gạt bỏ ra ngoài chuyện vấn vương.
Tôi muốn trinh nguyên tà áo trắng
Hai buổi học thi với tháng ngày
Tôi muốn tim tôi chẳng bao giờ
Nhận rằng ba chữ: “nhớ - yêu - mơ”
Vì đời mấy ai lòng chung thủy
Họ nhớ thì thương, ghét hững hờ.














Unregistered user # Monday, November 26, 2007 3:10:42 AM
N.T.Minh Tú _ Nhật HạNhatHaBlog's # Monday, November 26, 2007 6:50:57 AM