Hai Trái Tim, Hai Chuyện Tình
Saturday, April 19, 2008 3:44:44 PM
Những bóng nắng chiều nay thưa thớt quá.
Phố vắng người gom mãi nỗi cô đơn.
Hoàng hôn úa lá vàng xơ xác rớt.
Lặng tâm hồn cô lữ bước chơi vơi.
Đèn hiu hắt bên song ô cửa nhỏ.
Nhớ quê nhà hay nỗi nhớ người ta.
Dã quỳ úa cháy vàng thời gian tắt
Bóng ai về khuấy đảo mãi tim ta.
Ta đi nhé! em ơi, ta đi nhé.
Bước đi đi dừng ngoảnh mặt về sau.
Để mình ta lặng lẽ nghẹn cuối đầu.
Cho nước mắt xóa nhòe kỉ niệm cuối.
Ta đi nhé! em ơi, ta đi nhé.
Vỡ tim người...vỡ cả...trái tim ta.
http://my.opera.com/stoneheart/blog/show.dml/1924405
Nhật Hạ Blog's:
Hồn ơi, hồn hỡi hồn lang bạt nơi nào
Bốn phương tám hướng hay tận cùng giấc mơ
Lòng ta ơi, nghĩ gì thế?
Phút bâng khuâng viết vội dòng chữ
Trải lòng ra với trắc trở tâm tư
Cho cạn nỗi niềm ưu tư sầu cảm
Động lòng nhớ nhớ thương thương...
Stoneheart:
Một cánh gió đưa hồn về xứ lạ.
Vạn phương trời phiêu bạt giấc mơ xa.
Lòng ngậm ngùi nghĩ mãi mối tình ta.
Viết đôi dòng chia đôi người mỗi ngả.
Tâm tư héo, lòng ta càng thêm héo.
Cạn nỗi niềm, sầu cảm vẫn tràn khơi.
Bóng chiều tà - thương nhớ - một mình ta.
Nhật Hạ Blog's:
Thương nhau ai nỡ chia đôi mảnh
Yêu em rồi anh còn nỡ vắt vai
Sao em không giận không hờn
Tâm tư anh héo, lòng em cũng úa màu
Đường xa thật là xa em vẫn vượt qua
Chỉ có nơi tim anh băng giá
Vội quên lời ước hẹn sang ngang
Hãy quay về cho tình lại thắm màu
Lời ngày xưa em xin trao trả hết cho người...
Stoneheart:
Tình tan vỡ anh làm chi nên tội.
Yêu em rồi anh nào dám lôi thôi.
Em cứ giận, cứ hờn anh vô cớ.
Để tình mình tan vỡ chẳng còn chi.
Muôn trùng xa anh nào đâu ngần ngại.
Vạn ngã về anh nào có xá chi.
Chỉ tại trời nên đôi ngã chia ly.
Lời hẹn ước ngày xưa...ai còn nhớ.
Ai vội quên hẹn ước bạc đầu trăng.
Giờ xa nhau xa mãi muôn trùng sóng.
Vỡ tan tành, đứt đoạn nghĩa tình xưa.
Em trả hết...đành thôi...anh nhận hết.
Nhận cho mình...nhận hết...một mình anh.
Nhật Hạ Blog's:
Đường xưa không ướt mưa
Em về lẻ loi cô quạnh
Anh vui vẻ phương nào?
Bảo em hờn giận vô cớ
Sao anh không xem lại mình?
Đã bảo em không phải thánh hiền
Mà trời cao thấu xét
Tình tan vỡ lỗi nào do em?
Anh nay đây mai đó
Em biết làm sao hơn?
Thà rằng xa hẳn nhau
Anh đi đường anh
Em rẽ ngã khác hướng đời của em
Ai cho ai nhận có nghĩa gì
Đàn đứt dây lỗi do ai?
Em sẽ cố quên...cố quên hết
Bởi vì còn có cái gọi là
Hạnh phúc gọi là chia tay..
Gởi TraVinh...
Stoneheart:
Con đường mưa xóa nhòa hàng lệ ướt.
Em lẻ loi, anh cô quạnh đời thường.
Phương trời xa, em ơi! mình anh bước.
Bước vô hồn vì nỗi nhớ quê xa.
Nơi có em - hình bóng của quê nhà.
Trong kí ức ngày đêm anh thao thức.
Xem lại mình? xem sao cho toàn vẹn.
Bên chữ tình bên chữ trí...sao đây?
Anh đâu bảo em thánh hiền hoàn hảo.
Em là em! em ơi, hãy là em.
Chia tay! chia tay, lỗi tại ai?
Tại Anh?
Tại em?
Hay tại trời chia cách.
Để bây giờ, ôm mộng vỡ tình tan.
Thôi em nhé! anh về, em đừng giận.
Em đừng buồn, đừng để lệ hoen mi.
Đàn đứt dây anh còn nối được.
Tình đứt rồi sao nối được đây em?
Nhật Hạ Blog's:
Con đường xưa còn đó
Em vẫn còn đây
Vẫn ngày ngày gặp người
bên dãy hành lang vắng
bóng dáng anh còn đó
mà em vẫn ngỡ xa xôi
Anh bước vô hồn, em lang thang
giữa chốn đông người
nụ cười đó ai dành cho ai
chỉ có hai người hiểu
vài câu cuối chào lặng lẽ
nghe xót xa, đau đáu một mối tình
Tình em vẫn mãi ngàn năm
Còn tình anh?
Em biết kiếm tìm phương nào
Vẫn biết anh vẫn hoài vương vấn
Thời quá khứ đã xa xưa
Em vẫn yêu vẫn tin
Trái tim người có em
Dẫu biết yêu là dại khờ
Sao ta vẫn mãi thương người xa xôi...
Chia tay, ừ thì chia tay
Tại anh? Tại em
Tại trời chia cách?
Có còn quan trọng lắm không?
Tình đã hết, em đành xin trao trả...
Trả hết yêu thương, trả hết hẹn hò xưa
Người đến rồi người đi
Người phụ ta, ta phụ tình
Vòng lẩn quẩng lẽ dĩ nhiên đời thường
Em không khóc, không sầu đau
Bởi tình ấy gió thoảng mây bay
Em lại trở về chính em
Của một thời trẻ dại
Từ nay đôi lứa đôi đường
Anh đường anh, em đường em
Chia cách nhưng không xa muôn trùng
Bởi người vẫn sống giữa một trái tim
Góc nhỏ nhoi ấy tôi dành riêng cho tôi!
Gởi TraVinh...













