Skip navigation.

Gởi gió cho mây ngàn bay.

Yêu thêm lần nữa...hay thêm một lần nữa dại khờ...???

Posts tagged with "Sáng tác"

Em ngược về phía không anh


EM NGƯỢC VỀ PHÍA KHÔNG ANH
Sáng Tác: Nhật Hạ Blog's

Đứng dậy em đi về phía không anh
Lặng lẽ bước trên con đường...ngày xưa
Ngỡ rằng mình nức nỡ...tình rơi
Giọt lệ sầu sẽ vương bờ mi... khóc!
Mà sao chẳng thấy buồn...ướt mắt
Tình yêu pha lê găm mảnh vỡ
Buốt tận cùng rồi cũng phôi pha
Em ngược về phía không anh
Không hẳn trái tim em hết cồn cào...
Nỗi nhớ chưa hẳn đã vơi sự khắc khoải
Yêu thương nào đã hết trong em
Em ngược về phía không anh
Để anh trọn vẹn niềm hạnh phúc
Để trái tim đàn bà vốn yếu đuối
Sẽ mạnh mẽ...tràn nhựa sống trong em
Để em không phải tạ lỗi với cuộc đời...mai sau

Tặng TVX, VVH

Tháng năm...

THÁNG NĂM...
ST: Nhật Hạ Blog's



Tháng năm giọt nắng hao gầy
Cánh phượng hồng chao nghiêng
Bằng lăng tím cả một trời chiều
Em chếnh choáng nỗi nhớ...men say

Tháng năm nào khắc dấu ...buổi chia tay
Lối về ... đường xa lẻ bóng...mơ xưa
Lớp rêu xanh phủ lớp khói thời gian
Em thênh thang thong dong bước...lặng thầm!

Tháng năm về ...hạt nắng lại đi hoang
Giọt mưa ơi có rớt ướt sầu đôi vai?
Nắng hạ vàng có khô thoáng hết một thời...ngày xưa?
Đêm, Gió có vờn mây...cho làn sương khóc mướt?

Tháng năm ngày dài...thao thức
Để thời gian đẩy em theo dòng chảy
Của cảm xúc dạt dào những vần thơ
Bất chợt rùng mình...biết mùa sang....

Màu tím bằng lăng

Màu tím bằng lăng...

ST: Nhật Hạ Blog's
Màu hoa sầu nhớ, màu thủy chung
Vương trong mình chút xót xa
Những duyên tình lỡ đôi
Những hẹn hò yêu đường lạc lối
Hoa bằng lăng mang nỗi buồn da diết
Tình tan ai mang nỗi hận sầu
Riêng ai nặng lòng đêm ưu tư
Tình thề duyên kiếp đã bẽ bàng
Ai về ai đi ai cô đơn
Cất bước rẽ nhịp cầu...sang ngang
Giấu sầu vào lưng chừng trời chiều..
Cho nhẹ lòng với đời chông gai...

THÁNG MƯỜI HAI

ST: Nhật Hạ Blog's

Tháng mười hai lao xao
hanh hao giọt nắng gầy
chẳng còn ai....

Tháng mười hai
quặn thắt...
đêm thở dài...
ru mãi hồn ai...
mênh mang mãi đời ta...

Tháng mười hai ...
chẳng còn ai
chỉ ta với ta...
ru mình trong biển gió bao la....
hồn lạc lối hôm xưa
nghe đời mãi liêu xiêu...
câu thơ lạnh!


Sinh nhật ...!!!


Nhật Hạ Blog's

Khúc giao mùa lặng lẽ…


KHÚC GIAO MÙA LẶNG LẼ
ST: Nhật Hạ Blog's


Một mùa hạ sắp qua đi
Và tình yêu em cũng đã ra đi
Em lặng mình... chới với..
nghe giọt sầu đắng ngắt...
Mắt môi mỉm cười...
Tim thắt chặt
Uhm, thôi ta chia tay!

Như hạ đổi màu nắng tắt
để thu về nhuộm màu lá phai
em về hong vội mớ ký ức...
cho khô thoáng một thời yêu nhau.

Đành là thế hai mùa xa cách
Khúc giao mùa thoảng hương chia ly
Em trở về đúng nghĩa trái tim em(*)
Ru muộn một khúc giao mùa...

(*) Trích Tự Hát sáng tác của Xuân Quỳnh


Vẫn ...Vì Ai...?

Vẫn...Vì Ai?

ST: Nhật Hạ Blog's

Tôi vẫn đợi dù người ta lỗi hẹn
Vẫn chờ mong dù người đã ra đi,
Vẫn từng đêm với dòng lệ u sầu,
Và bật khóc khi thấy đời cay đắng.
Tôi vẫn yêu dù tình tôi câm lặng
Vẫn yêu hoài một tình khúc đơn phương
Vẫn vì ai? Hiu quạnh tháng năm dài
Khi tất cả xa rồi tầm tay với...

15/01/2003

Trong giấc mơ của anh có em không?

Trong giấc mơ của anh có em không?
ST: Nhật Hạ Blog's

Trong giấc mơ của anh có em không?
Đã hơn một lần em tự hỏi thế!
Và dặn lòng rằng: sẽ không đau
Nếu câu trả lời chẳng mang tên em
Bởi tình em không quá lớn
Anh bất chợt quên thôi mà
Và em sẽ giả vờ hờn dỗi
Cho tỏa nỗi niềm nhớ mong
Ai nhớ, ai mong chỉ mình em biết
Có quên được không một nỗi nhớ?
In sâu, hằn đậm vào tim ai?
Dù yêu nhau bao lâu, em vẫn nhủ
Tình đến vội, sẽ chóng phai tàn
Người đến rồi người cũng sẽ đi
Nhưng em vẫn yêu, vẫn tin
Ngày ấy sẽ đến
Bởi tình em không phai tàn năm tháng
Có hay không bóng em trong giấc mơ anh?
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31