Monday, 7. September 2009, 07:22:47
Thơ
Xin lỗi anh, xin lỗi mùa yêu
Xin lỗi tháng năm bình yên xưa cũ
Xin lỗi chính bản thân mình
Em đã vội quên
Lời thú tội trước tình yêu
Lời thú tội muộn màng
Em chẳng biết từ lúc nào
Nỗi nhớ không hiện hình nguyên vẹn
Chẳng hiểu nổi mình
Khi nỗi nhớ
Không hướng về anh nữa
Mà về một ai kia
Đến sau anh
Em không yêu bằng anh
Người ấy thua anh tất cả
Nhưng người ấy cần em
Hơn cuộc đời của họ
Và em đã ngã lòng.
Xin lỗi tình yêu...!
Sưu tầm
Saturday, 19. April 2008, 15:44:44
Thơ
Stoneheart:
Những bóng nắng chiều nay thưa thớt quá.
Phố vắng người gom mãi nỗi cô đơn.
Hoàng hôn úa lá vàng xơ xác rớt.
Lặng tâm hồn cô lữ bước chơi vơi.
Đèn hiu hắt bên song ô cửa nhỏ.
Nhớ quê nhà hay nỗi nhớ người ta.
Dã quỳ úa cháy vàng thời gian tắt
Bóng ai về khuấy đảo mãi tim ta.
Ta đi nhé! em ơi, ta đi nhé.
Bước đi đi dừng ngoảnh mặt về sau.
Để mình ta lặng lẽ nghẹn cuối đầu.
Cho nước mắt xóa nhòe kỉ niệm cuối.
Ta đi nhé! em ơi, ta đi nhé.
Vỡ tim người...vỡ cả...trái tim ta.
http://my.opera.com/stoneheart/blog/show.dml/1924405
Nhật Hạ Blog's:
Hồn ơi, hồn hỡi hồn lang bạt nơi nào
Bốn phương tám hướng hay tận cùng giấc mơ
Lòng ta ơi, nghĩ gì thế?
Phút bâng khuâng viết vội dòng chữ
Trải lòng ra với trắc trở tâm tư
Cho cạn nỗi niềm ưu tư sầu cảm
Động lòng nhớ nhớ thương thương...
Read more...
Thursday, 6. December 2007, 15:30:29
Thơ
ST: Lê Nhược Thủy
Chẳng còn ai
Chỉ còn ly rượu vắng
Tháng mười hai quay quắt tháng mười hai
Hoa nở muộn
Một chút cũng muộn
Ơi trăm năm lồng lộng bóng sông dài
Chẳng còn ai
Chỉ còn vành trăng khuyết
Tháng mười hai cây lá sang mùa
Em ở đâu
Hỡi ngàn hương cỏ dại
Một mình ta thờ thẩn cõi xa xưa
Chẳng còn ai
Chỉ còn thời gian trắng
Cùng đêm đen quanh quẩn giữa đời ta
Tưởng nhẹ tênh
Không ngờ lòng mang nặng
Tháng mười hai chợt rét tự bao giờ
Chẳng còn ai
Chỉ còn câu thơ lạnh
Bay giữa trời vời vợi tháng mười hai
Uống để quên
Nào hay bồn chồn nhớ
Chợt gọi em ta hoảng hốt gọi em.
Saturday, 3. November 2007, 10:31:10
Thơ
Em ghen thầm, chị có hay không?
Bởi hai ta đều yêu anh ấy
Chị đến trước (em) thì thôi đành vậy
Em lỡ vô tình làm kẻ đến sau
Chị là người hạnh phúc nhất trần gian
Anh ấy thủy chung, chỉ yêu mình chị
Em có thương cũng đành mộng mị
Chỉ trong mơ người ấy mới tỏ tình
Thôi cũng đành sống với lặng thinh
Lá thư xanh giấu hoài trong ngăn tủ
Đời rộn rã - riêng mình em ủ rũ
Anh ấy thật gần cũng thật xa xăm
Thôi cũng đành buồn mãi với thời gian
Anh vẫn vô tư kể về người yêu dấu
Và cứ mỗi lá thư xa gửi chị
Em lại buồn. Trong mắt ai vui...
ST
Friday, 26. October 2007, 16:22:47
Thơ
ẢO ẢNH
ST: Đinh Thu Hiền
Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về
Nấm mồ ấy không một lần hương khói
Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi
Tôi bồi hồi, tôi bối rối, tôi yêu
Roméo cuộc đời có được bao nhiêu
Mà cô gái dám làm Juliette
Xuân Hương ơi, màu trầu xanh tha thiết
Nhưng tìm hoài đâu có kẻ ăn chung
Ảo ảnh mãi thôi, ảo ảnh đến không cùng
Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
Hồn chìm nổi, lênh đênh, hồn phiêu bạt
Để lại về khắc khoải sống trong tôi
Thiên đàng bao la, nhặt hết giữa cõi đời
Những ngôi sao làm một trời tinh tú
Ảo ảnh của tôi ơi – hãy bay vào vũ trụ
Thế giới này đâu có chỗ cho anh.
Saturday, 29. September 2007, 16:11:09
Thơ
Nơi bắt đầu tình yêu
Cũng là điều khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu ?
Becxonop (chuyện 10 năm trước)
Đường đời hai lối rẽ
Ta chỉ nhìn nhau thôi
Đừng cho nhau tất cả
Chỉ là áng mây trôi
(Sưu tầm)
Tà áo trắng đưa em vào luyến nhớ
Tháng ngày qua se cả một trời mơ
Mắt em buồn cho cỏ cây ngẩn ngơ
Tim khép chặt bỗng nghe lòng vụn vỡ….
(Nhật Hạ Blog's)
Tôi muốn đời tôi mãi lạnh lùng
Cuộc đời con gái thích ung dung
Đừng quen biết, đừng thương nhớ
Để mảnh hồn tôi khỏi vương sầu.
Tôi chỉ là tôi của lạnh lùng
Của tình hờ hững, của chờ mong
Xin ai…đừng nhắc lời chung thuỷ
Mộng ước tan rồi đợi…uổng công.
Saturday, 15. September 2007, 16:33:51
Thơ
GIAO ĐIỂM HAI ĐƯỜNG CONG ST: Hà Thiên Sơn
“Hai đường thẳng trùng nhau Hai đường cong không trùng nhau” (Aristote)
Cuộc đời tựa như đường cong Tôi và em rất khó lòng trùng nhau Niềm vui sướng, nỗi khổ đau Cũng muôn vẻ, cũng muôn màu mà thôi
Cùng nhau ở dưới vòm trời Trong cuộc sống mỗi con người lại riêng Cái điều ấy rất thiêng liêng Làm nên cốt cách nhân duyên mỗi người.
Đường thẳng không ví cuộc đời Nên đừng ai bắt con người giống nhau Tình yêu cũng có sắc màu Bao đôi lứa bấy chiếc cầu bắc qua.
Dẫu người kiến trúc tài ba Không tạo được mẫu ngôi nhà tình yêu Ngôn ngữ đã nói rất nhiều Con tim vẫn có riêng điều con tim.
Và trong muôn vạn cái nhìn Điều chi xui khiến mình tìm được nhau Từ trong khoé mắt thẳm sâu Tình yêu vuốt thẳng hai đầu đường cong.
|
Tuesday, 28. August 2007, 15:45:30
Thơ
Biết bao ngôn ngữ trên đời
Làm sao nói hết những lời trái tim.
Đến làm chi cho tôi hồn tôi gợn sóng
Thoáng yêu rồi để mãi một niềm đau
Tặng T.Q.H
01/01/2003
Áo học trò ngàn xưa hoài thương cảm
Tình cho anh nhiều hơn lá sân trường.
Yêu lặng lẽ cho tình tôi đẹp mãi
Mộng không thành nhưng mộng chẳng nát tan.
Showing posts 1 -
8 of 30.