Em vẫn mãi là em dù đời đổi thay hay lòng người thay đổi

Gởi gió cho mây ngàn bay.

Khoảng cách

Chỉ hai từ thôi nhưng lại chứa đựng rất nhiều…khoảng cách địa lý, khoảng cách thời gian, khoảng cách không gian, khoảng cách giàu nghèo…đó là chưa nói đến nhiều khoảng cách chi li, phức tạp khác tồn tại trong cuộc sống đời thường và chúng thường được người ta gọi với những cái tên như là khoảng cách tôn giáo, khoảng cách tuổi tác, khoảng cách về nhận thức,… nhưng có một khoảng cách không thể gọi thành tên nhưng nó vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhiều người, người ta gọi đó khoảng cách vô hình…

Và cũng vì nó vô hình nên chúng ta không thể nắm bắt, không thể nhìn thấy,… nhưng chúng ta có thể cảm nhận được nó, còn để xóa bỏ nó thì phải có một trái tim, một niềm tin mãnh liệt…nhưng tôi không có đủ niềm tin đó….

Tặng Trà...
Nhật Hạ Blog's

[/COLOR]

Cám ơn cuộc đời....LẠC LỐI

Comments

.Pham.Nguyen Saturday, March 1, 2008 10:10:40 AM

khoãng cách, 2 từ này cũng chiếm tới 10 chữ cái + 1 cái khoảng trống. Dài nhĩ cool

Bùi Hoàng Hưngcafedang_th Tuesday, April 8, 2008 6:56:30 PM

muốn xóa đi khoảng cách còn cần một chữ "duyên" nữa

N.T.Minh Tú _ Nhật HạNhatHaBlog's Wednesday, April 9, 2008 2:41:29 AM

Pham.Ngyen: Vâng từ ấy rất dài nhưng có lẽ dài nhất là cái khoảng trống ấy đấy bạn à!

cafedang_th: Chữ "duyên" theo mình chỉ là điều cần thôi chứ để xóa đi cái khoảng cách ấy phải còn thêm chữ "nợ" nữa bạn à! Có "duyên" mà không có "nợ" cùng nhau cuối cùng thì khoảng cách vẫn chỉ khoảng cách mà thôi! Con người vốn tham lam thế đấy! Và nhất là Hạ thì lại càng tham lam hơn! smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
S M T W T F S
May 2012July 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30