Em vẫn mãi là em dù đời đổi thay hay lòng người thay đổi

Gởi gió cho mây ngàn bay.

Khúc giao mùa lặng lẽ…


KHÚC GIAO MÙA LẶNG LẼ
ST: Nhật Hạ Blog's


Một mùa hạ sắp qua đi
Và tình yêu em cũng đã ra đi
Em lặng mình... chới với..
nghe giọt sầu đắng ngắt...
Mắt môi mỉm cười...
Tim thắt chặt
Uhm, thôi ta chia tay!

Như hạ đổi màu nắng tắt
để thu về nhuộm màu lá phai
em về hong vội mớ ký ức...
cho khô thoáng một thời yêu nhau.

Đành là thế hai mùa xa cách
Khúc giao mùa thoảng hương chia ly
Em trở về đúng nghĩa trái tim em(*)
Ru muộn một khúc giao mùa...

(*) Trích Tự Hát sáng tác của Xuân Quỳnh


Như Những Vì Sao RơiTÌNH YÊU CỦA MỘT CON ĐĨ

Comments

Andy Leleviet Tuesday, September 2, 2008 2:19:45 PM

thơ hay

N.T.Minh Tú _ Nhật HạNhatHaBlog's Tuesday, September 2, 2008 2:33:48 PM

Cám ơn sư huynh nhé!smile Lâu lắm rồi mới thấy sư huynh xuất hiện trở lại!

ĐỖ QUỐC DŨNGYIN_YANG Tuesday, September 2, 2008 2:50:12 PM

Bài này có nói tới tâm trạng người sáng tác không vây? Thơ có cá tính

Unregistered user Wednesday, September 3, 2008 5:08:12 AM

DM: writes: Thơ của em rất hay bé ạ! Người đứng bên lề cuộc sống của em!

Unregistered user Saturday, September 6, 2008 6:25:16 AM

55 writes: Tôi đi tìm em, Em tìm ai ? Để chung tiếng thở dài hòa làm một. Gần nhau sao chẳng yêu cùng Đơn phương tôi cứ thuỷ chung một mình Trái tim tôi vẫn để dành Cho em, người vốn vô tình với tôi Còn em lại đi tìm người Tôi không ghen, Ôi chỉ buồn thôi man mác Hoa mộng mơ nở rộ giữa vườn Hương thơm nhiều lúc lại thường bay xa Thôi em cứ là em. Tôi là tôi Không yêu nữa dẫu đầy thương nhớ Mong em yêu và được yêu nhiều Đừng như tôi cứ một chiều tương tư Ké với nhé. Gởi cho người tôi yêu. Hôm nay ôi sao buồn quá. Buồn vì em buồn vì tình vẫn không thành.

N.T.Minh Tú _ Nhật HạNhatHaBlog's Saturday, September 6, 2008 3:21:33 PM

YIN_YANG: Nếu hông có tâm trạng thì làm sao có thơ được phải không bạn?

55: Cứ "ké" vô tư đi nhóc ạ!

Em đi tìm anh, một nửa của em
Tìm nơi sông sâu, núi cao
Nơi phồn hoa, chốn sa ngã
Em tìm anh ở tận biển đông
ở gần ngay trước mặt...

Em tìm anh, thân mỏi rã rời
Xa xăm quá, vẫn chưa thấy người
Chiều dần buông xuống phố hoàng hôn
Em vẫn lặng lẽ hiu quạnh muôn vạn lối

Em đi tìm thứ gọi là “tình yêu”
Cái mà bóng có trăm nghìn vạn lần
Nhưng đích thực chỉ duy nhất có một
Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp(*)
Nửa của mình nhưng nào của mình đâu.(*)

Em tìm nghĩa đích thực của “yêu”
“Yêu” không chót lưỡi đầu môi
Không vụt đến, không vụt đi mãi mãi
“Yêu” chân thành nơi trái tim máu đỏ!

Em tìm anh trong vô vọng triền miên...anh ơi!


(*): Trích "Đi tìm tình yêu" của Bùi Chí Vinh
Tặng người yêu tôi và tôi yêu!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
S M T W T F S
May 2012July 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30