Em vẫn mãi là em dù đời đổi thay hay lòng người thay đổi

Gởi gió cho mây ngàn bay.

Lãng đãng mưa tháng 3

Dạo này trời hay mưa quá…những cơn mưa tháng 3 bất chợt đến bất chợt đi để lại những con đường nhem nhép nước…một buổi chiều tan sở trời mưa…mọi người ở lại chờ cơn mưa tạnh …riêng em..băng mình ra giữa cơn mưa chiều ấy…không hiểu sao…em vẫn thích đi dưới những cơn mưa…và thấy mình bình yên trong những cơn mưa ấy...
Ngồi với cô bạn trong quán quen… hai đứa đều ướt sũng nước…tự dưng thấy cả 2 “hâm” quá…(chắc mọi người cũng thấy thế bigsmile) Những giai điệu của nhạc Trịnh ngân lên…cả hai lại lặng im…tự dưng lại muốn nhắn tin cho ai đó…nhắn rồi lại xóa…xóa rồi lại nhắn… cuối cùng send một tin nhắn mà đến giờ mình cũng chẳng biết có nên hay không?
Chẳng hiểu sao dạo này chẳng thể hiểu nổi mình nữa…

31.03.2009
Nhật Hạ Blog's

Lý do vui khiến đàn ông thích “phở”Màu tím bằng lăng

Comments

Unregistered user Friday, April 10, 2009 2:19:54 PM

T.D.M writes: nhan tin cho ai ma kho so & nhieu đắng đo vậy.hehehehehe

Nam5UMnam5 Tuesday, April 14, 2009 2:50:57 PM

Hừm! 4h sáng lọt tọt mới về nhà, 6h sáng thì nghe tin con đường mình về lúc tối có một người con gái bị điện giật khi sét đanh trúng dây điện và tai họa ấp đến. Có lẽ tương lai của con người ta đều không thể nào biết trước được điều gì, cuộc sống quả thật mong manh cho cả bạn và tôi. Chỉ biết sống sao cho đời thấy luôn đẹp, có lẽ nên sống "như thế nào " chứ không tìm cách đề mình sống cho thật lâu.
Chúc vui bạn của tui. Cố gắn giữ được tâm hồn thật tịnh tâm, dù có chuyện gì đi nữa.

Ôi cuộc đời, Ôi tình yêu.

N.T.Minh Tú _ Nhật HạNhatHaBlog's Wednesday, April 22, 2009 2:17:30 PM

nam5: Uhm, sáng nghe tin đó hoảng cả hồn...có một dạo sáng nào cũng đi học đường đấy...Cuộc đời có bao lâu đâu mà chờ đợi...phải không người bạn của tôi!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
S M T W T F S
May 2012July 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30