NỖI NIỀM
Tuesday, November 13, 2007 3:13:25 PM
ST: Nhật Hạ Blog's
Tặng TVX
Có những lúc bên hành lang thật vắng
Mắt hay nhìn từ phương ấy xa xa
Bóng anh qua theo từng con mắt dõi
Cứ mãi nhìn một hình bóng thân quen
Ở nơi ấy có lẽ anh cũng như em
Từng bước tới rồi lại bước quay đi
Chỉ cách nhau một quãng đường nhỏ hẹp
Ấy thế mà như mãi xa xôi
Mấy bước thôi ! chỉ cần mấy bước thôi!
Em sẽ đến, đến bên anh thật khẽ
Nhưng cuối cùng em vẫn bước được đâu
Bởi thế gian hay lời qua tiếng lại
Đời em thì lại nhỏ bé ngây thơ
Yêu anh nhiều chỉ biết ngồi làm thơ
Theo nỗi nhớ in hằng lên chữ viết
Để mỗi ngày em lại biết làm thơ.














Nguyen Quoc Khanhkhanhme01 # Wednesday, November 14, 2007 5:45:26 PM
Và thơ ơi hãy mang theo ước vọng
Cùng bao niềm mong nhớ ở trong em
Khoảnh khắc hẹp khoảnh khắc chẳng còn xa
Lời thế gian đâu còn ngăn cách nổi
Bởi vần thơ chắp cánh em-anh.
...
Ôi nỗi niềm hay là ảo ảnh
Của một thời áo trắng tóc dài ơi!
Chào thân!
N.T.Minh Tú _ Nhật HạNhatHaBlog's # Thursday, November 15, 2007 5:17:48 AM