Tháng năm...
Tuesday, 19. May 2009, 15:37:41
THÁNG NĂM...ST: Nhật Hạ Blog's
Tháng năm giọt nắng hao gầy
Cánh phượng hồng chao nghiêng
Bằng lăng tím cả một trời chiều
Em chếnh choáng nỗi nhớ...men say
Tháng năm nào khắc dấu ...buổi chia tay
Lối về ... đường xa lẻ bóng...mơ xưa
Lớp rêu xanh phủ lớp khói thời gian
Em thênh thang thong dong bước...lặng thầm!
Tháng năm về ...hạt nắng lại đi hoang
Giọt mưa ơi có rớt ướt sầu đôi vai?
Nắng hạ vàng có khô thoáng hết một thời...ngày xưa?
Đêm, Gió có vờn mây...cho làn sương khóc mướt?
Tháng năm ngày dài...thao thức
Để thời gian đẩy em theo dòng chảy
Của cảm xúc dạt dào những vần thơ
Bất chợt rùng mình...biết mùa sang....














Rosebgr # 20. May 2009, 12:32
Anonymous # 21. May 2009, 16:00
Em là vậy đấy! Thời gian trôi qua vẫn không thay đổi được em...4 năm qua em vẫn thế! đơn giản vẫn hoài đơn giản. Lâu rồi không còn được thấy cô bé áo dài + tóc bím ngồi bên tách cà phê không đường mà vẫn khấy ly đều đều.Mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với em! Khi nào rảnh thì hãy viết thư cho anh nhé! Mong tin em! Quỷ Đầu To haha
blackrose # 21. May 2009, 23:42
N.T.Minh Tú _ Nhật Hạ # 22. May 2009, 04:41
D.M: Ghét quá nha! Hôm nay bêu xấu em nha! Con người ta đôi khi có những thói quen dù biết là thừa nhưng cũng rất khó bỏ phải ko anh!?
blackrose0509: Hihi lâu rồi mới thấy chị đó, Em cũng rất thích hoa bằng lăng chị à! Chúc chị luôn vui nha!