Em vẫn mãi là em dù đời đổi thay hay lòng người thay đổi

Gởi gió cho mây ngàn bay.

THÁNG MƯỜI HAI

ST: Nhật Hạ Blog's

Tháng mười hai lao xao
hanh hao giọt nắng gầy
chẳng còn ai....

Tháng mười hai
quặn thắt...
đêm thở dài...
ru mãi hồn ai...
mênh mang mãi đời ta...

Tháng mười hai ...
chẳng còn ai
chỉ ta với ta...
ru mình trong biển gió bao la....
hồn lạc lối hôm xưa
nghe đời mãi liêu xiêu...
câu thơ lạnh!


NHỚ - QUÊNNhật Ký Mùa Đông

Comments

Unregistered user Friday, December 5, 2008 9:33:05 AM

Anonymous writes: nghe sao ma hiu hac we'.hichic.....

Unregistered user Saturday, December 13, 2008 1:27:35 PM

T.D.M writes: di lam rui ma sao van lang man vay.hi hi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
S M T W T F S
May 2012July 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30