Em vẫn mãi là em dù đời đổi thay hay lòng người thay đổi

Gởi gió cho mây ngàn bay.

Vẫn ...Vì Ai...?

Vẫn...Vì Ai?[/size]

ST: Nhật Hạ Blog's

Tôi vẫn đợi dù người ta lỗi hẹn
Vẫn chờ mong dù người đã ra đi,
Vẫn từng đêm với dòng lệ u sầu,
Và bật khóc khi thấy đời cay đắng.
Tôi vẫn yêu dù tình tôi câm lặng
Vẫn yêu hoài một tình khúc đơn phương
Vẫn vì ai? Hiu quạnh tháng năm dài
Khi tất cả xa rồi tầm tay với...

15/01/2003

TÙY BÚT THÁNG NĂMMƯA NHẠT NHÒA

Comments

Unregistered user Monday, June 2, 2008 5:07:57 AM

copdo writes: hihi ,dân CNTT làm thơ đầu kém dân XHNV nhỉ :P

N.T.Minh Tú _ Nhật HạNhatHaBlog's Tuesday, June 3, 2008 2:56:47 PM

copdo: Hihi, cám ơn Cọp Đỏ nhiều nha! wink

Nam5UMnam5 Wednesday, June 4, 2008 1:54:23 AM

Lắng đọng trong tim ngàn nỗi nhớ
Lặng thinh tiễn biệt nhìn người đi
Thoáng nhói trong tim 1 hình bóng
Mòn mỏi một mình ta đợi ai ?


Phút đau xót em nói lời cay đắng
Tình ko cánh sao tình lại bay xa ?
Chiều hoang vắng đời trai nhòa chút ánh
Khô dòng lệ cho mộng tình riêng ta

Chút thương xót anh gom thành nuối tiếc
Để lặng lẽ nhìn em khuất trong mơ
Dẫu biết tình sai nhưng không oán
Lời bạc bẽo cho mình kẻ ngu ngơ

Còn dấu yêu hãy nhìn lần cuối
Còn trách hờn xin đừng bước quay lui
Để tình yêu nhẹ nhàng rồi quên lãng !
Kiếp phù vân sẽ còn chút vụi

Ôi hạnh phúc giờ đây sao xa quá
Tình âm thầm lặng lẽ bỏ ta đi
Đời như sóng trôi về nơi biển vắng
Vỗ điên cuồng bên vách đá vô tri.

Tặng em !. Đợi em trong mơ.

N.T.Minh Tú _ Nhật HạNhatHaBlog's Thursday, June 5, 2008 4:38:52 PM

nam5:

Em ấy đã bỏ cuộc chơi
Bỏ anh chơi vơi giữa cõi đời
Em và anh chung một nỗi buồn
Người theo chồng, kẻ bước đi
Anh và Em hai cuộc đời
Chung một niềm đau
Tình bạn em anh suốt cuộc đời...

Tặng anh!

Hate Love!luongngocanh Friday, June 6, 2008 3:06:27 PM

ui ui!
Mình cũng học Nhân Văn mà hok có là thơ được ^^!
Phục mấy bạn nè quá ta!

N.T.Minh Tú _ Nhật HạNhatHaBlog's Friday, June 13, 2008 9:22:37 AM

Trời! làm thơ thôi, có gì đâu bạn!

Unregistered user Thursday, June 19, 2008 7:37:31 AM

cafecoc writes: ne tu dung lang mang qua nha tu cung gia rui do lo lay chong di

N.T.Minh Tú _ Nhật HạNhatHaBlog's Thursday, June 19, 2008 11:38:03 AM

cafecoc:

Em vừa đang tuổi đôi mươi
Cuộc đời chưa qua hết nửa
Sao vội nói chi là già?
Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn?
Ơi người là người ơi...!!!

Hate Love!luongngocanh Sunday, June 22, 2008 1:29:33 AM

đúng, lấy chồng sớm làm chi! ^^!
Em còn chưa tới 20 ấy. chị nài giỏi ghê ta!
Hân hạnh làm quen ná ^^!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

June 2012
S M T W T F S
May 2012July 2012
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30