Xa Cách
Wednesday, January 23, 2008 4:21:06 PM
ST: Nhật Hạ Blog's
Em và anh như hai thái cực lớn
Như mặt trời xa cách với mặt trăng
Gần – mà ngỡ như xa ngàn dặm vậy
Yêu – nhưng chẳng hiểu nổi về nhau
Để mỗi lần em chợt bước đi mau
Nghe khoảng cách như dài thêm chút nữa
Bước đi rồi lại sợ lạc mất nhau
Và lúc ấy chắc rằng ta sẽ hiểu
Bởi vì sao? Tình vẫn mãi xa xôi
Như bóng đêm luôn đuổi bắt mặt trời
Đưa cuộc tình vào khoảng trống chơi vơi
Để suốt đời – ngàn năm em vẫn đợi
Cuộc tình mình xa mãi mù khơi.
Tặng TVX














Nguyên Thành Nhânnobita_tt87 # Wednesday, January 23, 2008 4:32:36 PM
Nam5UMnam5 # Thursday, January 24, 2008 5:43:54 AM
"Con người sinh chỉ làm khổ nhau" !? Phải vậy không em. Tìm tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo.
Có lẽ nào khi đi tìm một nữa của đời mình phải thành kẻ xa lạ không em.
Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi,
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.
Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó,
Đến khi hay gai nhọn đã vào xương.
Vì thả lòng không kềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa
...
NB
"
N.T.Minh Tú _ Nhật HạNhatHaBlog's # Thursday, January 24, 2008 10:17:34 AM
nam5: "Con người sinh ra chỉ làm khổ nhau?"
=> Vậy là anh đã làm khổ em rồi đúng không? "Theo tình tình trốn, trốn tình tình theo" mà anh! Đừng buồn, đừng khóc, ngoan đi em cho kẹo nè!
Khoảng cách xa cách nhất không phải là Vạn lý Trường Thành hay là biển cả bao la mà là em đứng trước mặt anh mà anh không biết em đã yêu anh...(Tặng cho Khoảng cách của em!)
some one lonelysamathabreak # Saturday, January 26, 2008 3:43:41 AM
[....] Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình
không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đâu đâu mình
thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời đề yêuvà một thời dể nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng!
Đấy , thế nên nếu cậu married , nhớ là đừng tức tối khi thấy ông chồng mình khoác vai mình mà quay mặt đi ngắm những cô chân dài khác , nhé -'Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ ..'